Bất an với nạn “xe dù, bến cóc”

14:14 08/02/2015
Cận Tết, mỗi ngày có hàng ngàn người từ Bình Dương bắt xe đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên... về quê ăn Tết. Nạn “xe dù, bến cóc” lại diễn ra bát nháo tại nhiều tuyến đường ở Bình Dương. Đây không chỉ là nỗi ám ảnh của phần lớn công nhân xa quê mà còn của những người dân chứng kiến sự việc.

Chị Phạm Thị Hồng (34 tuổi, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), chia sẻ: “Mấy ngày nay, người dân phải vật vã thức đêm ở Bến xe Miền Đông để đợi mua vé về quê đón Tết cùng người thân mà vẫn chưa đến lượt. Chúng tôi là công nhân, phải đi làm đến tối mới về. Người mệt lả, chỉ muốn ngủ nên không có thời gian để đến Bến xe Miền Đông chờ mua vé xe. Hằng năm, khi công ty vừa cho nghỉ Tết thì chị em chuẩn bị hành lý ra đứng ven QL13 (đoạn trước KCN Visip, thị xã Thuận An) chờ “xe dù” đến đón, có khi may thì gặp xe chất lượng cao. “Xe dù” thường sợ bị lực lượng chức năng phạt nên họ bắt khách lên xe rất nhanh chóng. Có lần tôi đã bị trượt chân bong gân phải điều trị gần 1 tháng”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ ngày 30/1 đến 4/12, đội quân “xe dù”, “cò xe” hoạt động ngày càng rầm rộ tại các khu vực “bến cóc” trên QL13, 1K, QL1A (chân cầu vượt Sóng Thần, khu vực Bến xe Lam Hồng, thị xã Dĩ An). Đoạn gần cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An), tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động hết sức xô bồ, tình trạng chèo kéo hành khách diễn ra công khai. Cứ khoảng 2 phút, ngay trước khu công nghiệp Sóng Thần và Việt Hương (thị xã Thuận An), các xe khách giường nằm, xe du lịch dừng cả ở làn đường của xe 2 bánh để bắt khách, gây ùn tắc giao thông, làm mất ANTT trên địa bàn.

Một xe bắt khách tại khu vực cổng chào Bình Dương.

Sau khi xuất phát từ Bến xe Miền Đông, xe khách qua cầu Bình Triệu bắt đầu đón khách trên QL13, cổng chào Bình Dương… rồi tập kết gần khu công nghiệp Việt Hương để đón khách đi các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Khách chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn. Khi đang lưu thông trên QL13, xe khách chạy tuyến Tây Nguyên mang BKS 48B-00027 vừa xuống cầu (đoạn gần cổng chào Bình Dương) bất ngờ rẽ trái cắt ngang đầu hàng loạt xe hai bánh đang lưu thông phía sau, một phụ nữ (lơ xe) nhảy xuống đường khi thấy hành khách vẫy tay. Chưa kịp ngã giá xong, lơ xe này đã vừa giật hành lý vừa kéo hành khách lên xe.

Theo Đại tá Lê Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương: Dự báo tình hình TTATGT trên địa bàn trong những ngày giáp Tết Nguyên đán sẽ có diễn biến phức tạp. Lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng vọt, nhất là tại các khu công nghiệp. Lượng xe khách tại một số bến xe trên địa bàn thị xã như Bến xe Lam Hồng, Sông La, Khánh An… cũng sẽ tăng làm nảy sinh tình trạng gây mất trật tự an toàn. Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch xử lý xe khách đậu đỗ không đúng quy định, trấn lột khách, nhà xe với mục đích phòng ngừa, tạo an tâm cho người lao động về quê đón Tết. Lực lượng CSGT Bình Dương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp ôtô khách chở người vượt quá quy định cũng như lập các bến cóc để đón, trả khách trái phép. Từ ngày 23 tháng Chạp, CSGT Bình Dương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1K, ĐT743, QL13 nhằm phát hiện các sai phạm của xe khách, các bến xe trên địa bàn cũng như một số tuyến đường. Nếu phát hiện trên xe có tàng trữ hung khí, công cụ hỗ trợ hoặc các đối tượng có dấu hiệu khả nghi thì lực lượng Công an sẽ lập biên bản và xử lý ngay.

C.Bình

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文