Bất hợp lý nhiều trạm thu phí ở Tây Nguyên

07:00 14/05/2015
Hàng chục trạm thu phí đường bộ sẽ được mọc lên trên các tuyến quốc lộ 14 và 19 khiến nhiều người dân lo ngại vì phải trả tiền lộ phí quá lớn mỗi khi đi qua. Không những thế mà sự bất hợp lý còn thể hiện ở khoảng cách giữa các trạm thu phí quá gần so với quy định pháp lý và có những đoạn đường chỉ làm vài chục cây số để đặt trạm thu phí...

Theo kế hoạch, quốc lộ 14 được nâng cấp, mở rộng từ Tân Cảnh (Kon Tum) đến Chơn Thành (Bình Phước) với tổng chiều dài 553km, gồm 6 dự án trái phiếu Chính phủ và 5 dự án BOT do các doanh nghiệp đảm nhận. Theo đó, khi hoàn thành trên tuyến đường này sẽ có 5 trạm thu phí BOT được đặt khá dày ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông... Riêng chỉ 150km qua tỉnh Đắk Nông có đến 3 trạm thu phí, hơn 57km qua Gia Lai đã có tới 2 trạm thu phí...

Các nhà xe chạy trên tuyến đường qua các tỉnh Tây Nguyên bức xúc, bởi chỉ từ Gia Lai đi Đắk Nông chừng hơn 300km nhưng phải "gồng" 5 trạm thu phí BOT thì quá bất hợp lý. Trong khi đó, mức thu ở các trạm đều được thu cao gấp 2 đến hơn 2,5 lần so với mức bình thường. Cộng thêm 5 trạm từ cầu Bình Triệu, TP HCM đến thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) thì mỗi phương tiện từ Gia Lai đi TP HCM phải qua 10 trạm thu phí. 

Theo chủ các hãng xe vận tải ở Gia Lai chạy tuyến TP HCM và ngược lại đều cho rằng, khi các trạm thu phí dày đặc trên quốc lộ 14 bắt đầu vận hành từ đầu 2016 thì chắc chắn giá cước vận chuyển phải tăng theo để đáp ứng chi phí, và gánh nặng phí cuối cùng lại đổ lên đầu người dân. Trong khi đó, địa bàn các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông... cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, việc hình thành quá nhiều trạm thu phí đường bộ là một bất cập, không phù hợp với điều kiện kinh tế của khu vực Tây Nguyên.

Khu vực đặt trạm thu phí ngay đoạn dốc vào TP Pleiku, Gia Lai.

Phân tích thêm trên trục quốc lộ 14 (đoạn Pleiku - Cầu 110) có tổng chiều dài chưa đầy 60 km, tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, được chỉ định thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2015, thu phí giao thông tại 2 trạm ở Km1610+800 và Km1667+470 từ đầu năm 2016. 

Trong khi đó, theo quy định của Bộ Tài chính, khoảng cách giữa hai trạm thu phí trên cùng một tuyến đường có chiều dài tối thiểu 70km nhưng ở dự án này cách nhau chưa đầy 60km mà đặt 2 trạm thu phí là chưa phù hợp. Mặt khác, vị trí đặt trạm thu phí tại Km1610+800 (Km 542+500 QL14) nằm ngay cửa ngõ vào trung tâm đô thị Pleiku và nơi quy hoạch khu công nghiệp với mật độ dân cư đông đúc, nhiều cây xăng dầu hoạt động, đoạn đường dốc nguy hiểm... nên dễ gây mất an toàn giao thông, mất an toàn trong phòng chống cháy nổ và ảnh hưởng mỹ quan đô thị... 

Mặc dù sự bất hợp lý này đã được các doanh nghiệp trên địa bàn nơi đặt trạm thu phí cảnh báo, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị thay đổi vị trí đặt trạm thu phí nơi khác phù hợp hơn nhưng đến nay vẫn không được cơ quan thẩm quyền xem xét...

Trong khi đó quốc lộ 19 từ Bình Định đi Gia Lai có tổng chiều dài hơn 200km nhưng lại đầu tư hơn 55,7km với tổng vốn 2.045 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BOT và đặt 2 trạm thu phí để hoàn vốn sau hơn 22 năm. Như vậy đoạn đầu tư qua tỉnh Bình Định dài hơn 33km, có điểm đầu tuyến tại Km 17+027, kết nối vào quốc lộ 1, đoạn Km 1212+400 và Km 1265 thuộc địa phận phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn và điểm cuối tại Km 50 thuộc địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn được bố trí 1 trạm thu phí. Và đoạn đầu tư qua địa bàn tỉnh Gia Lai dài hơn 22,7km, điểm đầu tuyến tại Km 108 thuộc địa phận huyện Đăk Pơ, điểm cuối tuyến tại Km 131+300 thuộc địa phận huyện Mang Yang, Gia Lai cũng được đặt thêm 1 trạm thu phí. Những đoạn đường còn lại trên tuyến này thì sửa chữa, chắp vá tạm thời để chờ vốn...

Trước thực trạng bức xúc về quá nhiều trạm thu phí đường bộ ở Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí nguồn vốn để mua lại một số dự án BOT trên đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên để giảm bớt các trạm thu phí, giảm bớt áp lực lên người dân Tây Nguyên. Tuy nhiên, trước khi mua lại cần phải kiểm tra, kiểm định chặt chẽ, nghiêm ngặt về chất lượng các dự án BOT để tránh sự hư hỏng thiệt hại khi công trình được chuyển giao cho Nhà nước quản lý do không đạt chất lượng.
Đặng Ngọc Như

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文