Bến Tre: Thực hư về những trường hợp bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

09:05 25/11/2005
Sau một số trường hợp bệnh nhân tử vong, dư luận tại Bến Tre không chỉ hoài  nghi về thái độ tắc trách, bất chấp nguyên tắc nghề nghiệp, coi thường tính mạng bệnh nhân… của một số thầy thuốc tại  Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu mà còn hoài nghi về thái độ  xử lý "nhẹ tay" của cấp có thẩm quyền  ở Bến Tre... Phóng viên Báo CAND đã về Bến Tre tìm hiểu thực hư vụ việc.

Chuyện "nhờ mổ thay gây chết người" là có!

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, 28 tuổi, ngụ ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách (Bến Tre) bị viêm Amydale. Lúc 9h ngày 11/7, chị nhập viện Nguyễn Đình Chiểu để khám và được biết, chị bị viêm Amydale mãn, phải phẫu thuật để cắt bỏ bằng phương pháp gây mê. Đến 10h35' ngày 12/7, chị bắt đầu được phẫu thuật, nhưng đến 12h15’ cùng ngày, gia đình chị bất ngờ nhận được hung tin: "Chị Thủy đã tử vong!".

Kết quả kiểm thảo tử vong và biên bản cuộc họp Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện cho biết: Chị Thủy tử vong là do ngạt máu. Và nguyên nhân dẫn đến sự ngạt máu này là do sai sót trong khâu cầm máu của phẫu thuật viên - bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, trong khi cắt Amydale. Nghiêm trọng hơn là sau sai sót này, bệnh nhân Thủy lại phải chịu thêm sai sót khác. Đó là trong khi chăm sóc hậu phẫu, điều dưỡng Nguyễn Thị Sang đã tùy tiện rút ống nội khí quản mà "quên" kiểm tra và hút dịch trước khi rút ống. Theo đúng nguyên tắc, khâu này, điều dưỡng phải được sự chỉ định của bác sĩ.

Phóng viên Báo CAND vừa có buổi làm việc chính thức với Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và được biết: "Phẫu thuật viên chính của kíp mổ này đúng ra là bác sĩ Nguyễn Văn Nguyễn. Nhưng do bác sĩ Hoa có đảm trách phẫu thuật ca viêm xoang trước đó nên bác sĩ Nguyễn phân công cho bác sĩ Hoa thực hiện tiếp ca của chị Thủy cho tiện!". Bác sĩ  Hoàng Việt - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết, đây quả là một tai nạn nghề nghiệp, gây ra hậu quả hết sức đáng tiếc. Sau vụ việc này, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng đã nhận trách nhiệm với gia đình chị Thủy, hỗ trợ gia đình chị một số tiền.

Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện đã xử lý trách nhiệm của bác sĩ Hoa và điều dưỡng Sang bằng hình thức khiển trách. Với bác sĩ Nguyễn (người tùy tiện nhờ bác sĩ Hoa mổ thay mình, gây hậu quả đáng tiếc) và bác sĩ Hồng - người có trách nhiệm trực theo dõi sức khỏe và xử trí cấp cứu khi sức khỏe bệnh nhân Thủy diễn biến xấu đã không có mặt, dù đó là ca trực của mình, để cho diều dưỡng Sang tuỳ tiện rút ống nội khí quản, đã bị cắt thi đua 1 tháng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bến Tre đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngoài trường hợp vừa kể trên, cũng theo sự thừa nhận của Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, còn một số trường hợp tử vong khác có nguyên nhân từ nghiệp vụ của các y, bác sĩ. Như trường hợp của bệnh nhân Lê Thị Kiều, 79 tuổi, ngụ Tân Hào, Giồng Trôm (Bến Tre), tử vong lúc 15h ngày 3/7. Bệnh nhân dù đã cao tuổi, có nhiều nguy cơ (cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, tiểu đường, biến chứng…) nhưng bệnh viện vẫn "chiều" theo ý của gia đình, tiến hành phẫu thuật. Kết quả, bệnh nhân này đã tử vong trên bàn mổ.

Với bệnh nhân Nguyễn Thị Sáu, 70 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Bến Tre, theo bác sĩ Trương Hữu Nhân - Phó Giám đốc Bệnh viện: Khi nhập viện, bệnh nhân cho biết đau bụng vùng hạ sườn phải. Khi tiến hành siêu âm, bệnh viện đã phát hiện bà bị sỏi túi mật nên lên lịch phẫu thuật. Tuy nhiên, chính vì do chỉ nghĩ đến bệnh ngoại khoa, bác sĩ điều trị không khám kỹ về bệnh nội khoa và xem các kết quả khám nghiệm tiền phẫu nên dẫn đến sự cố. Bệnh nhân đã đột tử trong phòng vệ sinh lúc 15h50' ngày 27/7 (sau hơn 2 ngày nhập viện), vì nhồi máu cơ tim cấp! 

Và những sai phạm trong mua sắm trang thiết bị

Theo một số người đang công tác tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, thời điểm 2002 - 2004, có khá nhiều máy móc, thiết bị y tế được mua theo hình thức chào giá, trình duyệt giá chứ không qua đấu thầu. Chẳng hạn vào thời điểm có dịch SARS, có thiết bị giá trị lên đến trên 1,333 tỷ đồng nhưng trong hồ sơ mua, chẳng thấy giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan. Chính vì sự… thiếu đủ thứ này, nên không ai có thể biết được xuất xứ, cũng như xác định được đấy là hàng mới hay hàng cũ. Còn giá trị thực tế của lô hàng này, sau khi vụ việc đổ bể, phía thanh tra cũng không thể xác định được lý do đơn giản: Đơn vị cung cấp thiết bị này đã giải thể! Lãnh đạo Bệnh viện cũng thừa nhận, nguyên do Bệnh viện thiếu kinh nghiệm về mua sắm các trang thiết bị này.

Theo điều tra của chúng tôi, chuyện mà dư luận tại Bến Tre xì xầm nhiều nhất vẫn là dược sĩ Nguyễn Thị Trang - Phó khoa Dược, phụ trách cung tiêu giai đoạn 2002 - 2005 đã mua một số hóa chất, dụng cụ y tế "4 không". Đó là không rõ nguồn gốc, không đúng nhãn hiệu, không đúng nước sản xuất, không đúng giá bán. Theo Kết luận số 251/KL-TT ngày 25/7 của Thanh tra tỉnh Bến Tre, sai phạm này đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 118 triệu đồng. Trao đổi với PV Báo CAND, bác sĩ  Hoàng Việt cho biết: "Giám đốc Sở Y tế đã ký quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với dược sĩ Nguyễn Thị Trang. Dược sĩ Lê Thị Uyên - Trưởng khoa Dược cũng bị liên đới trách nhiệm, cùng chịu mức độ kỷ luật với thuộc cấp mình...”. Dư luận ở bệnh viện cho rằng, hàng loạt vi phạm nêu trên là rất nghiêm trọng, song việc xử lý của cơ quan chủ quản là quá nhẹ

Binh Huyền

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文