Bệnh viện tâm thần Cần Thơ: "Quá tải" thêm vài năm nữa
Tình trạng này đã kéo dài liên tục trong nhiều năm qua, nhất là mỗi khi thời tiết phương Nam chuyển từ mùa mưa sang mùa khô thì tình trạng quá tải tại bệnh viện này lại trở thành chuyện bức xúc của không chỉ tập thể y, bác sĩ mà của cả bệnh nhân và thân nhân của họ.
Bác sĩ Võ Cánh Sinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ cho biết: Quy mô của bệnh viện chỉ 20 giường. Tuy nhiên, số bệnh nhân đến đây điều trị lưu trú luôn từ 30 trở lên. Không như một số địa phương khác tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ hiện chỉ tiếp nhận bệnh nhân tâm thần có thân nhân theo nuôi. Chính vì vậy, tối thiểu nhất mỗi một bệnh nhân vào đây cũng có một người thân đi theo và tất nhiên, nơi ở của họ là hành lang và khoảng sân có diện tích "khiêm tốn" cạnh đó.
Theo chân các bác sĩ xuống khu vực điều trị, tôi cảm thấy ngộp vì chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân người ngồi, kẻ đứng chen chúc bên ngoài hành lang. Theo lời bác sĩ Sinh, cả khuôn viên của bệnh viện này chỉ vỏn vẹn trên 500m2, phòng ốc xây dựng thiếu đồng bộ, chắp vá theo kiểu có tiền tới đâu, xây tới đó. Trang thiết bị cần thiết nhất là phục vụ cho cận lâm sàng hiện thiếu rất nhiều.
"Tuy nhiên, nếu có những loại thiết bị này cũng chẳng có chỗ để. Chỉ cái máy đo điện tim thôi, nó đã choán cả phòng rồi" - bác sĩ Sinh nói. Đó là nói về cơ sở vật chất, còn công tác điều trị thì sao?
Bác sĩ Sinh cho biết thêm: "Hiện chúng tôi đang cần cả chục y, bác sĩ điều dưỡng và dược bởi lẽ đâu phải chỉ điều trị cho bệnh nhân tâm thần, chúng tôi còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe tâm thần cho người dân có nhu cầu. Mấy năm gần đây, tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây gia tăng nên trung bình mỗi năm, có đến hàng ngàn người có nhu cầu tìm đến đây".
Từ nhiều năm nay, người ta cứ nghĩ Cần Thơ là "anh cả" của miền Tây trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, Cần Thơ phải nhường ngôi vị cho địa phương khác.
Theo chúng tôi được biết, hiện Tiền Giang - dù chỉ là tỉnh lẻ nhưng cũng đã có bệnh viện tâm thần 150 giường và sẵn sàng tiếp nhận cả những bệnh nhân tâm thần không có thân nhân nuôi bệnh. Điều kiện vật chất, trang thiết bị của bệnh viện này cũng được đáp ứng đúng tầm.
Một người có trách nhiệm của Sở Y tế Cần Thơ cho tôi biết: Chính quyền TP Cần Thơ cũng đã dành khu đất khoảng 4ha gần Khu công nghiệp Trà Nóc để xây bệnh viện tâm thần với quy mô khoảng 50 - 100 giường. Tuy nhiên, mọi dự tính có liên quan đến dự án này vẫn đang còn nằm trên giấy bởi nó được nằm trong cụm từ "quy hoạch đến năm 2010".
Điều này cũng có nghĩa là Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ vẫn phải chấp nhận liên tục bị quá tải thêm ít nhất cũng phải vài ba năm nữa. Cùng với nhiều tất bật, lo toan khác về chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ Sinh nói vui nhưng cũng hết sức chua xót: "Nhiều khi, anh em chúng tôi phải tự chữa trị, chăm sóc tâm thần của chính mình"!