Bi kịch gia đình nhìn từ những vụ mẹ ôm con tự tử

08:15 04/10/2015
17h ngày 2/10, một số người dân phát hiện hai thi thể (phụ nữ và đứa trẻ) ở cống nước xả thuộc xóm Đồng Tứ Hiệp, gần cầu đi sang nghĩa trang Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương đến hiện trường. Theo một đồng chí trinh sát, chứng kiến hai thi thể mẹ con buộc bằng vải đỏ dính chặt vào nhau, khi gỡ hai thi thể nhìn gương mặt bé trai, ai nấy cảm thấy mắt cay xè.

Quá trình khám nghiệm tử thi, phía bên ngoài không thấy thương tích, cả hai mẹ con đều trong tình trạng ngạt nước dẫn đến tử vong. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1972), còn cháu bé là  Nguyễn Trường Giang (SN 2011), trú tại ngõ 222 Tựu Hiệp, xã Tam Hiệp (Thanh Trì). Nhìn thấy thi thể của vợ và con trai, anh Nguyễn Quang Thành bàng hoàng…

Theo người nhà của vợ chồng anh Thành và chị Duyên, hai người không có công việc ổn định. Tối 29/9, hai người đã to tiếng với nhau và anh này đã tát vợ 2 cái. Đến sáng 30/9, anh Thành đi đám cưới phía nhà vợ, chị Duyên dắt theo cháu Giang đi sau, nói là đi đám cưới.

Bữa cỗ sắp tan, mãi cũng không thấy hai mẹ con chị Duyên đến, người nhà tá hỏa chia nhau đi tìm và tối 2/10, họ nhận được tin dữ. Hơn 1 ngày trôi qua, người thân, bạn bè làng xóm vẫn không lý giải được tại sao chị Duyên lại hành động dại dột như vậy.

Thi thể hai mẹ con chị Duyên được người dân phát hiện.

Trong con mắt của mọi người, chị là người sống hòa nhã, chưa bao giờ bày tỏ sự chán nản hay có ý nghĩ quẩn. Cháu Giang là con trai thứ hai, trước cháu còn có chị gái (10 tuổi), cháu được bố rất mực yêu quý… Người thì đã chết, thương thì vẫn thương nhưng việc kéo theo con để cùng tự tử của chị Duyên là hành động đáng lên án.

Khi vụ việc đau lòng này xảy ra, chúng tôi liên tưởng đến vụ người mẹ ném 2 con xuống sông để 3 mẹ con cùng tự tử xảy ra ở ra cầu Bổng Thôn, thuộc xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, người mẹ Trần Thị Xuyến (SN 1980) đã không chết, chỉ có hai đứa nhỏ chới với không biết bơi đã bị dòng sông nhấn chìm. Bi kịch cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn với chồng, trong lúc cãi nhau, Xuyến đã bị chồng tát…

Rơi vào con đường không lối thoát, cô ta nghĩ đến cái chết. Sợ hai con Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000) và Nguyễn Minh Chiến (SN 2008) phải sống với dì ghẻ, chúng sẽ khổ trăm lần nên Xuyến đã đưa hai con ra cầu Bổng Thôn… Hiện Xuyến đang thụ án 20 năm tại Trại giam Ninh Khánh. Những ngày trong trại, Xuyến tuyệt đối không muốn mọi người nhắc lại quá khứ, chị ta sống khép kín.

Theo cán bộ Trại giam Ninh Khánh, ngày mới vào trại, Xuyến như người tâm thần, cứ lặng lẽ và lẩn thẩn như một cái bóng. Ban đêm, khi các phạm nhân trong phòng ngủ thì Xuyến thức, cứ lần giở quần áo ra gấp rồi lại đi từ đầu phòng đến cuối phòng, rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Có phạm nhân kể rằng, đang đêm, tự nhiên giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt vì thấy Xuyến ngồi ôm quần áo như hình đứa trẻ rồi ầu ơ ru, nước mắt chảy dài…

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty An Việt Sơn, người mẹ nào cũng gắn bó với các con của mình, họ rất đau khổ, cô đơn và rất khó rời xa các con. Do đó họ muốn các con luôn bên mình trong mọi hoàn cảnh. Người mẹ là người yêu thương con mình nhất và trong khi nghĩ quẩn họ thường sai lầm khi nghĩ rằng nếu không có mình trên cõi đời thì sẽ không có ai chăm sóc cho con. Và khi người phụ nữ bất lực, họ lo nhất là các con của họ sẽ phải khổ nên họ có ý định đưa con cùng tự tử để thoát khỏi bế tắc.

Người có ý định tự tử thường không chủ động yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần sự giúp đỡ. Hầu hết những người có ý định tự tử bị rơi vào bế tắc, trầm cảm nặng và chỉ mong muốn được thoát ra vòng xoáy này. Việc ngăn ngừa tự tử cần bắt đầu từ khâu phát hiện sớm những dấu hiệu của người có ý định tự tử để kịp thời ngăn chặn và cứu giúp.

M.Hiền – V.Linh

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文