Bị mắng vì mải chơi game, một học sinh lớp 7 tự vẫn
Ngày 23/3, người dân hẻm 14, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), vẫn chưa hết bàng hoàng về việc em Dương Võ Quốc Toàn - học sinh lớp 7, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều tự vẫn.
Theo điều tra ban đầu, 8h ngày 22/3, sau khi đi trực đêm ở bệnh viện về, chị Võ Thị Diễm (ngụ 14/16 Nguyễn Thị Minh Khai) thấy cậu con trai út là Dương Võ Quốc Toàn vẫn ngủ. Bực mình, chị lại gần đánh vào mông con một cái rồi la: "Suốt ngày chơi game. Tối thì thức như ma như quỷ. Ăn uống không chịu ăn, người ốm như bọn xì-ke…". Bị mẹ mắng, Toàn vùng vằng ngồi dậy, bỏ ra khỏi phòng. Sau đó chị Diễm mải dọn dẹp nhà cửa không để ý, đến 9h30' cùng ngày, chị chợt nhớ con liền đi lên sân thượng thì phát hiện Toàn đã treo cổ tự vẫn…
Qua tìm hiểu, vợ chồng chị Diễm có 3 đứa con, trong đó Toàn là con út. Chồng đi làm tận trên Bình Dương, còn chị thì công tác tại khoa sản của một bệnh viện trong thành phố, phải trực đêm nhiều nên chị ít có thời gian quan tâm đến con. Mấy năm gần đây, Toàn đi học về là bật máy vi tính lên chơi game. Gần đây, Toàn chơi game online đến 2, 3h sáng mới đi ngủ. Nhiều hôm em ngủ đến tận 10h sáng không chịu dậy ăn uống khiến chị Diễm rất đau đầu. Đỉnh điểm của sự việc là Toàn treo cổ tự vẫn một cách dại dột như đã nói