"Bí mật" điều chuyển 17 giáo viên ở trường Việt Nam - Algeria, Hà Nội

13:40 03/08/2006

17 giáo viên trường THCS Việt Nam - Algeria nhận quyết định thuyên chuyển công tác như nhận lệnh ra mặt trận thời chiến, không hề có bàn bạc dân chủ và cũng không hề được bày tỏ nguyện vọng. Việc thuyên chuyển diễn ra "bí mật", các tổ chức đoàn thể, chi bộ Đảng… đều không được biết.

Sau khi Báo CAND đăng bài phản ánh về những tiêu cực, khuất tất xung quanh việc điều động giáo viên ở quận Thanh Xuân có liên quan đến món tiền 5,5 triệu đồng hối lộ ông Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận, ngày 1/8, ông Văn Hùng Sơn đã có buổi trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo CAND nêu rõ tính chất của sự việc này.

Ông Sơn khẳng định: Trong quá trình cô giáo Huyền đệ đơn xin được điều động trở về trường cũ (Việt Nam - Algeria) để giảng dạy, vợ chồng cô Huyền có đến nhà ông chơi, biếu quà trong đó có khoản tiền tổng cộng 5,5 triệu đồng. Ngay sau đó, ông Sơn biết món quà có tiền này nên gọi điện trả lại vợ chồng cô Huyền nhưng phía gia đình cô Huyền nói là quà cho các cháu. Vì mối quan hệ thân quen giữa anh ruột ông Khiếu (chồng cô Huyền) với gia đình ông Sơn, nên ông Sơn rất khó xử khi muốn trả lại khoản tiền biếu đó.

Trên thực tế, gần 8 tháng sau khi 5,5 triệu đồng trong túi quà mới trở về chủ sở hữu của nó là khoảng thời gian không ngắn, khi mà việc ra quyết định điều động cô Huyền trở về trường cũ chưa thể hoàn tất là điều rất cần phải làm sáng tỏ! Đặc biệt, sự việc phát sinh trong thời điểm ông Sơn đang giữ cương vị có trách nhiệm giải quyết vụ việc. Như thế, cách giải thích của ông Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận Thanh Xuân đối với món tiền này là chưa thuyết phục!

Sau khi Báo CAND số ra ngày 26/7/2006 đề cập đến những khuất tất, tiêu cực liên quan đến việc điều chuyển giáo viên tại Trường THCS Việt Nam - Algeria, chúng tôi nhận được hàng loạt ý kiến phản hồi của chính những người trong cuộc về việc họ bị điều chuyển công tác với nhiều lý do rất "bất thường". Nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại Trường THCS Thanh Xuân Nam - nơi 17 giáo viên này đang công tác để làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Cô giáo Nguyễn Minh Hương - giáo viên môn Công nghệ, nguyên là giáo viên tại Trường THCS Việt Nam - Algeria hiện đã về công tác tại Trường THCS Thanh Xuân Nam kể lại: Trong tổ Công nghệ tại trường THCS Việt Nam - Algeria thời điểm đó có 3 người, cô là Tổ trưởng và cũng là người lớn tuổi nhất tính ra chỉ còn 3 năm nữa đến tuổi nghỉ hưu.

Vốn đã có gần 10 năm dạy học tại tỉnh Hà Bắc (cũ) chuyển về Trường THCS Việt Nam - Algeria nhiều năm, nguyện vọng của cô là muốn ổn định tại đây cho đến khi nghỉ vì quỹ thời gian công tác không còn nhiều. Nhưng nguyện vọng đó không được đáp ứng, quyết định điều chuyển cô sang công tác ở ngôi trường mới đến hết sức bất ngờ.

Khoảng 8h tối 31/8/2005, cô giáo Hương nhận điện thoại của một cán bộ văn phòng Trường THCS Việt Nam - Algeria thông báo: Sáng mai 9h chị vào Trường họp liên tịch. Khoảng 30 phút sau cô tiếp tục nhận được điện thoại của cô Hoàng Hà - Hiệu phó Trường THCS Việt Nam - Algeria thông báo ngắn gọn: "Ngày mai chị vào trường để nhận quyết định chuyển công tác".

Tương tự như trường hợp cô giáo Nguyễn Minh Hương, các giáo viên khác cũng đều nhận tin điều chuyển ngay tối hôm trước và thông báo hôm sau vào trường để nhận quyết định. Trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi, các giáo viên Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thị Mai, Vũ Thu Hạnh… đều khẳng định họ đã nhận quyết định thuyên chuyển công tác như nhận lệnh ra mặt trận thời chiến vậy, không hề có bàn bạc dân chủ và cũng không hề được bày tỏ nguyện vọng. Quyết định thuyên chuyển 17 giáo viên diễn ra hết sức "bí mật", các tổ chức đoàn thể tại nhà trường, chi bộ Đảng… đều không được biết.

Điều khó hiểu ở chỗ, trong các tiêu chí đưa ra lựa chọn giáo viên để thuyên chuyển, lãnh đạo quận Thanh Xuân và Ban Giám hiệu Trường THCS Việt Nam - Algeria đã ấn định: Phải đưa một số giáo viên nhiều kinh nghiệm sang "làm mũi nhọn" ở trường mới. Tiêu chí ấy không sai, nhưng trên thực tế khi thực hiện thì không phải vậy. Cô giáo Thanh Ngọc vừa tốt nghiệp mới hết thời gian tập sự cũng bị điều chuyển sang đây "làm mũi nhọn".

Tuy chưa hề có kinh nghiệm, kiến thức còn non nhưng cô giáo này cũng phải gánh toàn bộ chương trình hóa học của cả khối 9 (gồm 7 lớp). Trong lúc bộ môn này tại trường THCS Việt Nam - Algeria có nhiều giáo viên kinh nghiệm, chuyên môn giỏi hơn nhiều lại không đưa sang để làm mũi nhọn.

Trường hợp thầy giáo Vũ Viết Tuấn - Giáo viên môn Địa gạt nước mắt ra đi khi mẹ ốm cận kề cái chết, bản thân bị bệnh huyết áp cao lần nào lên lớp cũng phải uống thêm thuốc, vậy mà thầy Tuấn vẫn phải soạn tới 4 loại giáo án từ lớp 6, 7, 8 và 9, phải lên lớp hàng chục tiết học mỗi tuần. Nhưng chẳng ai cứu xét tới trường hợp người giáo viên nhiệt huyết gặp quá nhiều khổ hạnh đó. Tất nhiên, sự thiệt thòi cuối cùng liên quan đến phân công cán bộ đó thì các học sinh phải gánh chịu

Nhóm PV điều tra

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文