Bọ đậu đen lại ‘quấy rối’ người dân Kon Tum

07:34 25/06/2014
Ngày 24/6 Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, hiện Sở đang chỉ đạo Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống loài bọ đậu đen theo khuyến nghị của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Đồng thời Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum tăng cường vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vận động các hộ gia đình thu gom loài côn trùng cánh cứng cho vào bao tải đem đi tiêu hủy, ban đêm sử dụng biện pháp dẫn dụ côn trùng bằng cách bật đèn sáng bên ngoài và tắt điện bên trong nhà…

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum, bọ đậu đen lại xuất hiện tương đối nhiều tại 7 xã là Hòa Bình, Chư Hreng, Ia Chim, Đăk Năng, Đăk Blà, Đăk Cấm và Ngọc Bay đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân. Mặc dù Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tích cực triển khai một số hoạt động nhằm làm giảm tỷ lệ bọ đậu đen nhưng tình hình hình vẫn chưa khả quan.

Theo tài liệu, bọ đậu đen là loài côn trùng cánh cứng có tên khoa học là Mesomorphus Villiger thuộc họ Tenebrionidae, bộ Coleoptera, sống trong đất, nơi có nhiều xác bã thực vật hoai mục. Mặc dù chưa thấy loại bọ này trực tiếp gây bệnh cho người và gia súc, tuy nhiên, do có mùi hôi, với số lượng lớn bay đến và trú đậu trong nhà, gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân. Bọ đậu đen thường xuất hiện vào đầu mùa mưa khi độ ẩm trong không khí cao, nhất là từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm

N.H.Khôi

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文