Bố mẹ không cho mua xe ôtô, một thanh niên tìm đến cái chết
Chúng tôi đến thôn 1, xã Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái chiều 29/5. Không khí tang tóc như bao trùm cả làng quê yên bình. Mọi người trong thôn vẫn bàng hoàng và xót xa trước sự việc bất ngờ vừa xảy ra.
Câu chuyện thương tâm trên bắt nguồn từ việc Phạm Văn Hưng muốn góp tiền cùng người em họ mua xe ôtô tải để làm ăn, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do nhà nghèo nên bố mẹ Hưng là anh Phạm Văn Tùng và chị Đặng Thị Yên đã ngăn cản con vì nghĩ rằng phải vay mượn một số tiền quá lớn để mua xe, trong khi gia đình chỉ sống bằng nghề nông và chở xe trâu thuê là điều quá sức. Do vậy đã dẫn đến khúc mắc trong gia đình. Nhưng thay vì nghe lời khuyên bảo của người lớn trong gia đình, Hưng lại tự tìm đến cái chết và để lại nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng người thân.
![]() |
| Gia đình tổ chức tang lễ cho Hưng. |
Sinh năm 1985, là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con của anh Tùng và chị Yên, Hưng luôn được mọi người trong gia đình, họ hàng cũng như trong thôn yêu quý vì tính tình hiền lành, hay lam hay làm. Học xong do không có công việc ổn định nên Hưng ở nhà làm ruộng và đi phụ hồ phụ giúp kinh tế cho bố mẹ.
Bà Trần Thị Vui - thím của anh Hưng vừa lau nước mắt vừa nói: "Bình thường có chuyện gì Hưng cũng tâm sự với vợ chồng tôi. Trước đây hơn một tháng, gia đình tôi cũng cho cháu mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng mua đất. Chiều tối 28/5, Hưng sang nhà chơi, vợ chồng tôi giữ lại ăn cơm và cũng để chuyện trò, khuyên bảo cháu không nên mua xe lúc này vì gia đình còn đang gặp khó khăn. Khi đó cháu cũng nghe và hiểu ra. Nó về nhà chưa được 20 phút thì chị gái nó vừa khóc vừa gọi điện bảo tôi xuống gấp. Xuống đến nơi tôi thấy Hưng đang nổi khùng với gia đình và nói nếu không cho mua xe thì cháu sẽ chết. Mọi người trong nhà cũng như hàng xóm vừa khuyên bảo Hưng vừa nói chuyện với anh Tùng và chị Yên để bố mẹ và con cái đừng mâu thuẫn nữa. Lúc đó ai cũng nghĩ cháu nó dọa thế để mọi người cho mua xe. Ai ngờ, nó dại dột tự tìm đến cái chết".
Anh Hoàng Văn Núi - hàng xóm của gia đình anh Hưng kể lại: "Tối hôm đó chị Yên mẹ Hưng nhờ tôi sang khuyên bảo cháu. Tôi sang đến nơi thấy Hưng với người anh rể đang đứng ở phía chuồng heo. Tôi có nói mấy câu khuyên bảo thì cháu vẫn nói là "cháu hiểu ý chú". Nhưng nó không đi vào nhà mà lại đi ra ruộng ngô ở phía sau nhà để vòng ra phía trước cổng. Lúc đó tất cả mọi người ngồi trong nhà thấy nó ngồi bệt giữa đường và cúi gục xuống, cũng chỉ nghĩ cháu ngồi ở đó cho khuây khỏa. Bất chợt một tiếng nổ và một ánh chớp lóe lên, mọi người chạy ra thì không thấy cháu Hưng đâu, chỉ có một làn khói và mùi khét còn vương lại.
Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi đó anh Phạm Văn Tùng, bố của Hưng vẫn chưa tin là con mình đã chết. Chỉ đến khi nhìn thấy vũng máu và mảnh áo rách cùng một phần thi thể của Hưng gần đó thì mới tin con mình đã chết".
Ngồi bên cạnh bố với gương mặt thất thần, chưa hết hoảng hốt vì phải chứng kiến sự việc đau lòng, em Hoàng Văn Quang, 16 tuổi con trai của anh Núi kể thêm: "Lúc đó em đang chơi ở phía ngoài sân, anh Hưng thấy em ngồi đấy liền bảo: "Mày đi vào nhà rồi anh nổ mìn cho mày xem". Em không nghe vẫn ngồi trên xe máy nghịch, chỉ quay lưng lại. Thấy thế anh ấy lại nói: "Nếu mày không vào thì anh ra giữa đường anh nổ". Nói thế rồi anh ra giữa đường. Em ngồi quay mặt vào nhà nên không nhìn thấy gì hết. Sau tiếng nổ, mọi người chạy ra thì không thấy anh Hưng đâu".
Nỗi đau mà Phạm Văn Hưng để lại cho gia đình là quá lớn. Người dân trong thôn cũng bàng hoàng trước sự việc trên. Không ai nghĩ một người chăm chỉ, có chí làm ăn như Hưng lại tự mình tìm đến cái chết chỉ vì không được bố mẹ đồng ý cho mua ôtô.
Bà Tống Thị Trường - Trưởng thôn 1 xã Quy Mông cho biết: "Hôm đó tôi đang đến một số hộ thông báo cho họ ngày hôm sau ra Ủy ban để nhận gạo cứu đói. Khi đang trên đường về thấy cháu bé hàng xóm báo cháu Phạm Văn Hưng con trai anh Phạm Văn Tùng và chị Đặng Thị Yên ở xóm dưới tự tử nên tôi xuống ngay nơi xảy ra sự việc. Khi đến nơi thì lực lượng Công an xã và các đoàn thể trong thôn cũng đã có mặt. Do cháu tự tử bằng mìn nên thân thể không còn nguyên vẹn nên ngay sau đó mọi người trong thôn chúng tôi phải kéo điện, làm đuốc và phân công người tìm kiếm những mảnh thi thể xung quanh hiện trường. Đau lòng lắm cô chú ạ. Việc tìm kiếm cũng gặp khó khăn do trời tối, cơ thể Hưng do bị sức công phá của mìn nên đã bị nát thành nhiều mảnh nhỏ. Phải đến gần sáng 29/5 việc tìm kiếm mới hoàn tất. Thôn chúng tôi cũng cắt cử người phụ giúp gia đình làm đám tang cho cháu. Mọi người trong thôn vừa thương vừa giận cháu. Nó bồng bột quá, ai lại đi tìm đến cái chết như thế bao giờ".
Ông Trần Văn Chung - Trưởng Công an xã Quy Mông thông tin thêm: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã có mặt. Vừa bảo vệ hiện trường vừa giúp gia đình tìm kiếm thi thể cháu.
|
Ai cũng mong muốn được làm giàu, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Với một người mà luôn được mọi người cho là có chí tiến thủ như Phạm Văn Hưng, đáng ra phải sẻ chia khó khăn cùng bố mẹ làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng chỉ một phút nông nổi của tuổi trẻ khi không được đáp ứng yêu cầu mua xe ôtô mà đánh đổi bằng cả mạng sống của mình và để lại nỗi đau vô hạn cho người thân, cho gia đình. Việc làm đó của Hưng thật đáng trách. Bao mong muốn tốt đẹp của gia đình gửi trọn vào cậu con trai duy nhất giờ đã không còn. Điều còn lại sau sự việc này chỉ là những giọt nước mắt của bậc làm cha làm mẹ và những người dân trong thôn. Chỉ mong những thanh niên trẻ tuổi hãy biết vượt qua được những khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đừng vì những mong muốn không thành mà giống như Hưng, tự mình đánh mất cuộc sống của chính mình và đem lại nỗi đau cho cha mẹ. |
