Trụ điện đường dây 220kV nguy cơ đổ sụp...

08:55 13/09/2015
Hợp lưu của sông Nam và sông Bắc thành dòng Cu Đê ở phía Tây Bắc TP Đà Nẵng chảy ra biển. Thế nhưng, hiện tại, do khai thác cát trái phép đã khiến đôi bờ sông Cu Đê bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống dân cư...

Từ bờ kè đá tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xuôi về phía hạ du, bờ sông Cu Đê nhiều đoạn bị sạt lở lấn sâu vào đất canh tác hàng chục mét, đe dọa sự an toàn các khu dân cư và công trình dân sinh 2 bên bờ. Trong đó khu vực bị sạt lở nghiêm trọng nhất là địa phận thôn Quan Nam 6, xã Hòa Liên, Hòa Vang. 

Ông Nguyễn Dũng, Phó trưởng thôn Quan Nam 6, cho biết: Thôn hiện có gần 100 hộ, nhưng chỉ có 11ha đất lúa, 5-6ha đất màu sát sông Cu Đê. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng, khiến người dân bị mất dần đất sản xuất và đang lo lắng sông sẽ “nuốt” làng xóm…

Đã nhiều lần đại biểu Quốc hội, HĐND TP Đà Nẵng về tiếp xúc cử tri, vấn đề sạt lở bờ sông mất đất canh tác được bà con kiến nghị nhiều nhất, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết... Ngược lên địa phận thôn Quan Nam 3, bờ sông sạt lở lấn vào đất canh tác hàng chục mét, tạo thành vòng cung. Trụ điện cao thế 220kV chỉ còn cách bờ sông chừng 10m; nếu không có giải pháp kịp thời, chẳng bao lâu nữa, trụ điện cũng đổ xuống sông.

Nói về nguyên nhân sạt lở, ông Dũng khẳng định: Do ghe, thuyền hoạt động hút cát trái phép trên sông Cu Đê liên tục trong thời gian qua. Bên cạnh đó là việc lấn sông đắp hồ nuôi tôm ở phía Trường Định làm thay đổi dòng chảy…

Qua tìm hiểu, hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cu Đê, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, do ông Nguyễn Hữu Thạch, ở quận Liên Chiểu, làm chủ. Nhiều năm nay, doanh nghiệp này có 2 điểm tập kết cát ở 2 bên bờ sông Cu Đê, mỗi điểm có 1 xe múc chuyên chuyển cát từ ghe, thuyền lên bờ và từ bờ lên xe tải để chở đến các đại lý tiêu thụ cát xây dựng. Việc khai thác cát, doanh nghiệp này sử dụng từ 4-5 ghe, thuyền loại lớn hoạt động ngang nhiên, song vẫn chưa thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (!?).  

Hiện nay, đôi bờ sông Cu Đê đang bị sạt lở nghiêm trọng, người dân sinh sống hai bên bờ sông bị mất đất sản xuất, nguy cơ đe dọa bờ sông sạt lở đến các khu dân cư. Đề nghị chính quyền quận Liên Chiểu và cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cần nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác cát vô tội vạ trên sông Cu Đê; đồng thời có giải pháp khả thi để chống sạt lở bờ sông đảm bảo cuộc sống cho người dân và ANTT địa phương…

Nguyễn Cầu

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文