Cá nuôi chết hàng loạt: Người dân và DN đổ lỗi cho nhau

12:19 25/09/2007
5 tháng trôi qua, nguyên nhân vụ cá nuôi dọc suối Đăk Sia (Sa Thầy - Kon Tum) chết hàng loạt vẫn chưa được làm rõ. Người dân cho rằng "thủ phạm" là nước thải từ Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thịnh Phát nhưng doanh nghiệp này lại cho rằng mình vô can.

Có 8 hộ dân đào ao nuôi cá dọc theo suối Đăk Sia gửi đơn đến UBND thị trấn Sa Thầy (Kon Tum), phản ánh: Từ ngày 15 đến 17/3, cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, rô phi nuôi trong ao của họ bỗng bị chết hàng loạt. Có hộ như ông Nguyễn Gia Thuân bị chết 7,6 tạ cá, trị giá 20 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Luật bị chết cá giống mới mua khoảng 23,7 triệu đồng...

Các hộ nuôi cá cho rằng, sau khi cá chết, họ kiểm tra ao mới phát hiện nước có màu đen, bốc mùi thối. Và họ cho rằng, thứ nước vừa đen, lại vừa hôi thối này do Nhà máy Chế biến tinh bột sắn (CBTBS) Thịnh Phát, thuộc Xí nghiệp tư nhân Thịnh Phát, đóng tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, thải ra.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Xí nghiệp tư nhân Thịnh Phát, nói là chưa thể khẳng định điều đó. Vì ao nuôi cá của các hộ dân nằm cách Nhà máy CBTBS Thịnh Phát đến 6-7 cây số, cách xa dòng suối Đăk Sia.

Sau sự cố bị vỡ hồ vào năm ngoái thì nhà máy đã mua thêm đất bên cạnh để đào 5 hồ chứa nước thải mới. Nước từ nhà máy thải ra được máy bơm lên các hồ chứa cho lắng đọng và bốc hơi…

Ông Thạch phát biểu: "Nếu thật sự nước thải từ nhà máy chúng tôi chảy ra suối Đăk Sia làm chết cá của dân thì chúng tôi sẵn sàng bồi thường thiệt hại. Thực tế, chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo nào từ các hộ dân để tận mắt trông thấy cá của họ bị chết do nước thải ra từ Nhà máy CBTBS Thịnh Phát".

Ông Thạch nói rằng, để đảm bảo quan hệ lâu dài giữa Nhà máy CBTBS Thịnh Phát với người dân sinh sống trên địa bàn huyện Sa Thầy, Hội đồng quản trị Xí nghiệp tư nhân Thịnh Phát đồng ý hỗ trợ 14,2 triệu đồng cho 8 hộ dân (cao nhất 3 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng) có đơn đề nghị bồi thường cá chết để mua lại cá giống.

Qua tìm hiểu được biết, gần 5 tháng sau khi các hộ dân nuôi cá dọc suối Đăk Sia có đơn phản ánh, Phòng TN&MT huyện Sa Thầy mới tổ chức cuộc họp giải quyết.

Tại cuộc họp này, ông Thạch cũng nêu ý kiến thừa nhận nguyên nhân cá nuôi dọc suối Đăk Sia của một số hộ dân bị chết năm ngoái (lần 1) là do Nhà máy CBTBS Thịnh Phát bị sự cố vỡ hồ, còn năm nay chưa nhận được thông tin nên đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Những hộ dân có đơn cũng đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cá chết và họ buộc Xí nghiệp tư nhân Thịnh Phát phải đền bù thiệt hại, chứ không chấp nhận hỗ trợ. Cho đến nay sự vụ vẫn chưa được giải quyết…

Nhà máy CBTBS Thịnh Phát có tổng vốn đầu tư gần 55 tỷ đồng, với công suất mỗi ngày chế biến 50 tấn sắn củ. Hơn hai năm trước, nhà máy đi vào hoạt động là nơi tiêu thụ chính cho "đầu ra" củ sắn của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện Sa Thầy và các vùng lân cận; giải quyết công ăn việc làm cho 150 lao động địa phương.

Giá thu mua nguyên liệu của nhà máy thời điểm này đạt mỗi ký sắn tươi là 850 đồng, góp phần xoá đói giảm nghèo cho người dân.

Vì vậy, theo chúng tôi, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy cần nhanh chóng thành lập tổ công tác kiểm tra lại việc các hộ dân nuôi cá dọc suối Đăk Sia có đơn phản ánh cá chết do nước thải của Nhà máy CBTBS Thịnh Phát.

Nếu đúng thì phía Nhà máy CBTBS Thịnh Phát phải đền bù thiệt hại cho người nuôi cá; ngược lại cá chết vì một lý do nào khác, hoặc có người tự bịa chuyện cá chết để vòi tiền thì cần phải chấn chỉnh ngay.

Vì rằng, không có sự can thiệp của các cơ quan chức năng sẽ kéo dài tình trạng khiếu kiện của các hộ dân nuôi cá, chẳng những tạo ra những dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy CBTBS Thịnh Phát, mà còn gây phức tạp về an ninh trật tự địa phương

L.Vân

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Sáng 4/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. 

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文