Các cụ già neo đơn tại chùa Di Lặc TP HCM
Trước khi đến với Nhà dưỡng lão của chùa nằm trên đường Bình Long giữa mả mồ trùng điệp, các cụ già sống nay đây mai đó với bữa đói bữa no. Được sư Trí Hiền và những người giàu từ tâm đưa về Nhà dưỡng lão, tuy còn đó khó khăn, thiếu thốn nhưng các cụ cơ bản đã có những năm tháng tuổi già bình yên, hạnh phúc.
![]() |
| Sư Trí Hiền và các cụ già neo đơn ở Nhà dưỡng lão. |
Sau khi bài viết được đăng trên Báo CAND, mới đây trở lại chùa Di Lặc, bên cạnh niềm vui có một số Mạnh Thường Quân, phật tử từ các nơi qua đọc Báo CAND đã tìm đến Nhà dưỡng lão sẻ chia về tinh thần lẫn vật chất với các cụ già, sư Trí Hiền cũng có nhiều nỗi niềm trăn trở.
"Do tuổi cao sức yếu, đau bệnh liên tục nên điều cần thiết với các cụ nhất là được hỗ trợ về y tế, đặc biệt là các thuốc kháng sinh liều cao để các cụ chống chọi với những cơn đau hành hạ. Nhưng do điều kiện của chùa còn hạn chế, trong khi thuốc đặc trị thì quá đắt nên việc chăm sóc sức khỏe cho các cụ còn nhiều trở ngại" - sư Trí Hiền, ưu tư.
Ở tuổi gần đất xa trời, hơn lúc nào hết các cụ già bất hạnh ở Nhà dưỡng lão chùa Di Lặc rất cần sự sẻ chia hơn nữa của mọi người. Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội; ĐT: 043.9420595
