Cảm động chuyện cậu học trò nghèo quên mình cứu các em nhỏ
Quên mình cứu người
Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, vào chiều 30/4, em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An ra bờ sông Lam ở gần nhà đoạn chảy qua xã Trung Sơn, huyện Đô Lương để chơi. Cậu học trò đang dạo bước trên triền sông thì bắt gặp một nhóm bạn nhỏ đang chới với giữa lòng sông, có em sắp chìm nghỉm. Không do dự, Nam nhảy ào xuống sông bơi ra nơi các em nhỏ đang gặp nạn, lần lượt cứu 5 em nhỏ vào bờ.
Khi em cuối cùng Nam dìu được vào đến nơi thì Nam kiệt sức lả đi trong dòng nước và em bị chết đuối. Nghe tin em Nguyễn Văn Nam mất sau khi cứu 5 em nhỏ, hàng trăm học sinh và thầy cô Trường THPT Đô Lương 1 đã bàng hoàng.
Cô Nguyễn Thị Hà, chủ nhiệm lớp 12T7 cho biết, Nam là một học sinh rất hiền lành, hoàn cảnh của em khó khăn nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bạn bè cùng lớp, cùng trường của Nam đều khóc khi nghe tin em mất. Ngay sau khi em Nguyễn Văn Nam mất, Huyện đoàn Đô Lương, Nghệ An đã truy tặng giấy khen cho em, đồng thời báo cáo Tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị Trung ương Đoàn biểu dương em về hành động dũng cảm.
![]() |
| Dũng cảm quên mình cứu 5 em nhỏ, em Nguyễn Văn Nam xứng đáng với danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". |
Trong bức thư gửi động viên gia đình, người thân em Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viết: "Tôi vô cùng xúc động trước hành động dũng cảm, quên mình cứu người của em Nguyễn Văn Nam. Em sẽ là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên cả nước học tập. Với sự tiếc thương sâu sắc, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình em Nguyễn Văn Nam, mong bố mẹ, người thân của em hãy vượt qua mất mát đau thương này và mãi mãi tự hào về em - người con giàu lòng nhân ái, xả thân cứu người"
Trắng trong tuổi 18
Trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Văn Điều và chị Nguyễn Thị Thanh (cha mẹ của em Nguyễn Văn Nam) ở xóm 3, xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An mấy ngày nay luôn chật đông người. Sau buổi chiều định mệnh em Nam quên mình vật lộn với dòng nước sông Lam để cứu sống 5 em học sinh, ai cũng muốn đến nơi đây để thắp nén hương tiễn biệt.
Ông Trần Văn An, quê ở tận huyện Quỳnh Lưu, cách nhà Nam hàng chục km vẫn bắt xe lên để tiễn biệt em học sinh dũng cảm. "Đọc báo, nghe đài tui mới biết chuyện cháu bơi ra sông để cứu những em khác rồi kiệt sức chết đuối. Đọc xong bài báo, nước mắt tui chảy ướt cả tờ báo. Trong thời gian qua, nghe nhiều chuyện lớp trẻ đánh nhau, rủ nhau đi cướp... tui buồn lắm, giờ nghe chuyện cháu Nam cứu người, cảm động quá nên tui bắt xe bus đến chia buồn với gia đình cháu. Những hành động như cháu Nam báo chí các anh phải nhân rộng lên, cho nhiều người biết, đặc biệt cho lớp trẻ cùng thế hệ cháu Nam biết..." - ông An chia sẻ.
Nhìn di ảnh Nam trên bàn thờ với khuôn mặt ngây thơ của tuổi 18, không ai cầm được nước mắt. Nam là con thứ 2 trong gia đình có ba chị em. Cha mẹ Nam làm vài sào ruộng, nuôi con gà, con heo, tằn tiện nuôi con ăn học. Dù khó khăn, khổ cực mấy cha mẹ cũng cố cho con ăn học, đó là nếp nhà, là truyền thống ở mảnh đất này. Nhà Nam nghèo, căn nhà tuềnh toàng dột mưa, dột nắng nhưng cha mẹ Nam cũng gắng cho chị đầu của Nam học xong đại học.
Mới đầu tháng 3 năm nay, khi làm hồ sơ dự thi đại học, Nam nói với bố: "Con thi vô Đại học Vinh cho gần nhà. Nếu đậu, cuối tuần về con lấy gạo xuống nấu ăn đỡ tốn tiền"… Nhớ lời con nói, anh Điều lại rưng rưng nước mắt.
|
Chủ tịch nước gửi thư thăm hỏi gia đình em Nguyễn Văn Nam Ngày 3/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương 1, ở tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - người đã dũng cảm hy sinh để cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối. Trong thư, Chủ tịch nước đã viết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tôi được biết chiều 30 tháng 4 năm 2013, tại khu vực bến đò Cung, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương 1 đã dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước và bản thân tử nạn. Tôi vô cùng xúc động trước hành động dũng cảm, quên mình cứu người của em Nguyễn Văn Nam. Em là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên cả nước học tập. Với sự tiếc thương sâu sắc, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình em Nguyễn Văn Nam, mong bố mẹ, người thân của em hãy vượt qua mất mát, đau thương này và mãi mãi tự hào về em - người con giàu lòng nhân ái, xả thân cứu người. PV |
