Cần chấm dứt tình trạng ngang nhiên lập "gác chắn" thu tiền giao thông

09:44 09/10/2014
Trong chuyến công tác lên huyện miền núi Bắc Hà (Lào Cai), chúng tôi đã chứng kiến một sự việc "hy hữu" khi anh Lý Văn Quý trú tại khu vực chợ Cốc Ly - xã Cốc Ly huyện Bắc Hà đã tự ý lập một "gác chắn" trên tuyến đường liên xã Cốc Ly - Nậm Mòn để thu phí của các loại phương tiện như: xe tải chở hàng hóa, vật liệu xây dựng, thậm chí là xe máy qua lại đây.

Theo quan sát của chúng tôi, những người tham gia giao thông ở khu vực này phải đi qua đoạn đường gần 20m được coi là đất canh tác của gia đình anh Quý do đường giao thông bị sạt lở vùi lấp đường đi. Lợi dụng điều này gia đình anh Quý đã tự ý lập "gác chắn" đường thu tiền các phương tiện qua lại đây. Nhiều người tham gia giao thông, nhất là những người ở nơi khác đến tỏ ra ngạc nhiên và bất bình. Tuy nhiên, để tránh gặp rắc rối và mất thời gian, hầu hết các chủ phương tiện đều chấp nhận nộp tiền, đối với xe máy từ 5 - 15 nghìn đồng. Xe ôtô từ 30 - 100 nghìn đồng tùy từng loại xe thậm chí còn cao hơn. Anh Bàng Văn Quang ở xã Cốc Lầu thường xuyên đi qua đây cho biết "tôi thấy việc thu tiền như thế này hoàn toàn không hợp lý, mỗi ngày tôi đi qua đây bất kể ngày thường hay ngày chợ tôi đều phải nộp 2000đ cho một lượt đi".

Lý Văn Quý tự dựng "gác chắn" trên tuyến đường liên xã Cốc Ly - Nậm Mòn để thu phí của các loại phương tiện.

Tiếp xúc với anh Lý Văn Quý, anh cho rằng, đoạn đường người dân đi qua là phần đất của gia đình anh nên anh có quyền thu tiền. Theo Chính quyền cơ sở cũng như người dân xã Cốc Ly cho rằng, việc thu tiền của anh Quý là không đúng, nhưng chính quyền chưa thể khai thông đoạn đường bị vùi lấp do sạt lở. Bởi không có kinh phí, xã đã nhiều lần kiến nghị lên huyện nhưng vẫn phải chờ. Còn đối với gia đình anh Quý thì chính quyền yêu cầu không cho thu phí thì gia đình lại rào đường và không cho người tham gia giao thông qua lại. Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Cốc Ly cho biết: "Đây là đất ruộng của gia đình nhà anh Quý, con đường này gia đình đã thỏa thuận với Công ty ECOCI san đất, lu đường qua sân gia đình này. Khi xảy ra tình trạng thu tiền người tham gia giao thông, chính quyền xã đã nhiều lần làm việc với gia đình đồng thời kiến nghị với cơ quan chức năng huyện nhanh chóng tìm hướng giải quyết".

Ở các khu vực còn khó khăn, nơi mà nhà nước chưa có điều kiện đầu tư, không ít gia đình đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp là hiến đất, làm trường học, làm đường cho bà con đi lại. Việc người dân xã Cốc Ly bị thu tiền lộ phí với mức giá do cá nhân tự áp đặt đang gây ra những bức xúc cho người tham gia giao thông qua tuyến đường này. Vì vậy chính quyền xã Cốc Ly và các cơ quan chức năng huyện Bắc Hà cần có giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm tình trạng này

A.Lìn - Trung Hiếu

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文