Cuộc chiến "giành lại vỉa hè cho người đi bộ" tại TP Hồ Chí Minh:

Cần có giải pháp hợp lý đối với khu Phố Tây

07:54 09/03/2017
Sáng 7-3, UBND phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị phường Nguyễn Cư Trinh xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, giành đường của người đi bộ. Nhiều pano quảng cáo, bạt, mái hiên di động, dù di động lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu… đã bị đoàn liên ngành lập biên bản tháo dỡ. 

UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh đang lập kế hoạch đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh biến khu Phố Tây trên phường Phạm Ngũ Lão, thành phố đi bộ dành cho khách du lịch. Các tuyến đường tại khu Phố Tây Phạm Ngũ Lão sẽ dành riêng cho người đi bộ thưởng lãm, thưởng thức những món ăn đặc trưng của Sài Gòn. Tuy nhiên, trước khi phố đi bộ này hình thành, UBND phường Phạm Ngũ Lão vẫn tiến hành chỉnh trang lại đô thị, quyết liệt xử lý hành vi lấn chiếm, giành đường đi bộ của du khách và người dân tại khu vực này.

Sáng 7-3, UBND phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị phường Nguyễn Cư Trinh xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, giành đường của người đi bộ. Nhiều pano quảng cáo, bạt, mái hiên di động, dù di động lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu… đã bị đoàn liên ngành lập biên bản tháo dỡ.

Sau khi ra quân giành lại vỉa hè, khu Phố Tây đã thông thoáng hơn nhưng khách cũng có phần vắng hơn.

Tại góc đường Nguyễn Thái Học - Bùi Viện, đoàn liên ngành đã nhắc nhở người dân và yêu cầu người dân viết cam kết không tái chiếm vỉa hè. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, cho biết, trước khi thực hiện việc lập lại trật tự lòng lề đường tại khu Phố Tây, UBND phường đã họp các hộ kinh doanh và ra thông báo yêu cầu người dân tự tháo dỡ những phần lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

Qua ghi nhận, chỉ riêng tuyến đường Bùi Viện (trục xương sống của Phố Tây Phạm Ngũ Lão), có khoảng 200 hộ kinh doanh nhiều mặt hàng từ ăn uống, khách sạn, quán bar, cà phê, du lịch lữ hành… Trước “tối hậu thư” của UBND phường, nhiều hộ kinh doanh ở đây tỏ ra lo lắng khi việc kinh doanh trên vỉa hè bị cấm.

Một chủ quán bán bia trên đường Bùi Viện cho hay, du khách nước ngoài và cả người dân thành phố đến với Phố Tây Phạm Ngũ Lão chủ yếu được hưởng cái không khí náo nhiệt ở đây. Họ chỉ thích được thưởng thức bia và đồ ăn ngay trên vỉa hè”.

Chị Phạm Thanh Thủy (nhà quận 7) cho hay: “Tôi cùng bạn bè đến đây 3-4 lần để vui chơi, kết bạn, tâm sự và giao tiếp với người nước ngoài để nâng cao khả năng tiếng Anh. Ngồi bên ngoài đường mát mẻ, thoải mái, không khí sôi động nên mới đến chứ nếu ngồi ở bên trong quán thì ngồi quán nào cũng được, chẳng cần đến Phố Tây làm gì!”.

Nhiều hộ kinh doanh khi hỏi đến đều có chung một ý kiến là lượng khách vào quán giảm đáng kể khi không được buôn bán trên vỉa hè. Lượng khách giảm, doanh thu giảm trong khi mặt bằng tại khu Phố Tây khá cao. “Dọn dẹp vỉa hè làm không gian tại Phố Tây thoáng đãng, đô thị được chỉnh trang, người đi bộ có đường riêng cho mình, không phải đi xuống lòng đường, đó là chủ trương đúng.

Tuy nhiên, cũng cần có giải pháp phù hợp để đảm bảo ANTT vừa giữ được nét đặc trưng của khu phố này. Nghe chủ trương hình thành một phố đi bộ tại đây nhiều người dân rất phấn khởi. Trước khi phố đi bộ hình thành, chúng tôi chấp nhận việc không lấn chiếm vỉa hè!” -anh Hùng, một hộ kinh doanh trên đường Phạm Ngũ Lão bộc bạch.

“Nhiều người dân trên Phố Tây cho rằng, ban ngày vỉa hè ở khu phố này dành cho người đi bộ nhưng  đêm xuống, vỉa hè khu vực này cần được “nới” ra để buôn bán thu hút khách du lịch! Phố Tây sạch sẽ, vỉa hè không bị lấn chiếm nhưng không có khách du lịch đến thì coi như… thất bại. Những tuyến đường tại khu Phố Tây có đặc trưng riêng biệt, là nơi kinh doanh hiệu quả, nó không giống như những tuyến đường khác.

Theo báo cáo của UBND quận 1, mỗi ngày tại Phố Tây Phạm Ngũ Lão có khoảng 500 khách du lịch đến lưu trú, cao cao điểm lên đến 2.000 khách lưu trú trong một ngày. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại khu phố này đạt trên 37 tỷ đồng.  Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, UBND quận đang phối hợp với một công ty tư vấn vẽ thiết kế cụ thể phố đi bộ tại Phố Tây để trình UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt.

Trước khi phố đi bộ được duyệt và hình thành, UBND quận 1 đã chỉ đạo UBND phường Phạm Ngũ Lạo vận động người dân, chủ cửa hàng kinh doanh chấp hành chủ trương, qui định của thành phố trong việc không chiếm dụng vỉa hè, giành vỉa hè người đi bộ. Các hộ sau khi nhận thông báo, viết biên bản cam kết mà vẫn còn vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Du khách nước ngoài nói về việc cấm vỉa hè ở Phố Tây

Trao đổi với PV, chị  Janine Pereira Tavares (33 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đi du lịch bụi cùng người thân qua Việt Nam và lưu trú tại Phố Tây Phạm Ngũ Lão. Ở đây thức ăn ngon, giá cả hợp lý, không khí nhộn nhịp, được giao lưu với nhiều bạn bè trên thế giới. Nhất là về đêm không khí sôi động, đông đúc.

“Thích nhất là cầm chai bia, ngồi vỉa hè, nhâm nhi cùng bạn bè dưới bầu không khí sôi động thì không có gì thích bằng. Nghe bạn người Việt cho biết không còn được ngồi trên vỉa hè để nhâm nhi bia, tôi thấy thật tiếc”.

Anh Tristan Monti (28 tuổi, quốc tịch Australia) tỏ ra khá ngạc nhiên: “Bình thường tôi và bạn bè thích ngồi ở vỉa hè trên ghế gỗ của quán bia hơi. Ly bia chỉ khoảng 10 ngàn đồng Việt Nam nhưng ngon, mát lạnh. Mặc dù không thích lắm chuyện ngồi uống bia, nói chuyện với bạn bè bị người buôn bán mời chào nhưng ngồi ở bên ngoài vẫn có niềm vui khác so với ngồi trong phòng máy lạnh. Tôi cũng từng ghé Phố Tây ở Campuchia, Phố Tây ở Thái Lan, ở những nơi đó họ qui hoạch rất tốt, người kinh doanh bán đồ ăn trên vỉa hè phục vụ du khách rất nhiệt tình. Tôi chưa bao giờ thấy ở nơi đó có sự giằng co bàn ghế giữa người buôn bán và người thi hành pháp luật”.

Anh Justin (22 tuổi, quốc tịch Mỹ) cho hay: “Bạn bè đi du lịch Việt Nam về kháo nhau việc đến TP Hồ Chí Minh là phải ghé Phố Tây vì nơi này khách sạn hay đồ ăn uống giá hợp lý. Tranh thủ thời gian rảnh tôi đã cùng người yêu qua đây du lịch. Nói thật, mặc dù khu phố này nhỏ, chưa được khang trang nhưng không khí nơi này rất phù hợp với dạng du lịch bụi như chúng tôi! Nếu không ngồi vỉa hè uống bia thì mất đi cái thú vị ở nơi này".                                  

Nghinh Phong

M.Đức

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文