Cần dẹp nạn múa lân… “xin đểu”

11:12 02/10/2012
Anh Nguyễn Văn Đông, chủ một cửa hàng điện thoại di động trên đường Lạch Tray (Hải Phòng) cho biết, Trung thu nào nào gia đình anh cũng bị hàng chục đội múa lân hỏi thăm. Múa thì ít... “xin đểu” rất nhiều. Không cho tiền, cả đám liền “ăn vạ” cản trở việc buôn bán...

Hải Phòng được xem là nơi có phong trào tập luyện, biểu diễn và thi đấu lân rất phát triển. Do được đầu tư bài bản, mỗi quận, huyện, xã, phường, thôn xóm đều có mội đội lân riêng, chưa kể riêng  thành phố đã có tới 9 đội múa lân chuyên nghiệp hoạt động từ nhiều năm. Tuy nhiên đã xảy ra vấn nạn không thể xem thường. Đó là một số người đã tự  thành lập các đội lân, triển khai đội hình biểu diễn khắp các ngõ xóm, con phố, biến dịp Tết trung thu thành cơ hội để trục lợi, làm mất đi vẻ đẹp của hoạt động văn hóa truyền thống này.

Ban đầu vì háo hức, các gia chủ rất vô tư lì xì cho đội múa lân để lấy may. Tuy nhiên, khi đội này vừa đi, đội khác lại đến “hành” khiến nhiều người rất bực bội. Nhức nhối nhất là các “điểm nóng” gồm vườn hoa dải trung tâm, khách sạn Nam Cường, các tuyến phố Lê Hồng Phong, Lạch Tray… Kéo theo đó là một lượng lớn khán giả gồm các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ gây nhiễu loạn đường phố một cách không đáng có.

Đoàn múa lân gây mất TTATGT.

Anh Nguyễn Văn Đông, chủ một cửa hàng điện thoại di động trên đường Lạch Tray cho biết, Trung thu nào nào gia đình anh cũng bị hàng chục đội múa lân hỏi thăm. Múa thì ít... “xin đểu” rất nhiều. Không cho tiền, cả đám liền “ăn vạ” cản trở việc buôn bán. Nếu cho lấy đâu ra tiền với số lượng hàng chục đội/ngày...

Không chỉ “hành” dân trong nhà, ở ngoài đường, múa lân đang biến thể với nhiều chiêu, trò, chặn đường các phương tiện mà thực chất là hành vi cưỡng đoạt tiền. Những ngày qua, trên các tuyến QL5, QL10, xe ôtô loại sang liên tục bị một số nhóm múa lân chặn đầu xe. Từ ngày 24/9 đến 30/9, lực lượng Công an huyện An Lão đã phát hiện bắt giữ gần chục vụ việc liên quan đến trò múa lân vòi tiền.

Đáng chú ý, trên QL5, đoạn qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương còn có các nhóm lân ăn mặc, hóa trang và múa lân không đúng truyền thống và phong tục của dân tộc, gây phản cảm. Họ nhảy nhót, phun lửa, xin tiền của người điều khiển ôtô, xe máy và của cả người dân qua đường, cản trở giao thông. Một số thanh niên còn lợi dụng dịp này tổ chức các bức xúc bất bình trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Kim Thành cũng đã xử lý 4 vụ múa lân trái quy định. Điển hình, hồi 17h ngày 27/9, trên tỉnh lộ 388 tại xã Tam Kỳ, lực lượng Công an phát hiện nhóm người ngồi trên xe ôtô tải BKS 16N-9070 do lái xe Đỗ Văn Tuyển, 41 tuổi, trú tại xã này điều khiển chở 2 đầu lân, một số vật dụng múa lân, dầu phun lửa, gậy quấn bùi nhùi, 1 xe máy kéo theo thùng chở 1 trống cái, một số tuýp sắt đầu cắt nhọn gắnmũi giáo, 2 mã tấu và 1 kiếm. Người tổ chức đoàn là Nguyễn Hoàng Thao, 21 tuổi, hành nghề tự do trong xã.

Theo lời khai của lái xe, đoàn lân ra tỉnh lộ 388 chặn đầu xe ôtô lưu thông trên đường và các hộ kinh doanh ven đường để xin tiền. Nếu không cho tiền, đoàn sẽ không chịu cho xe đi và không ra khỏi các hộ gia đình dọc tuyến. Được biết, số vũ khí trên được sử dụng để “tự vệ” khi gặp đoàn múa lân khác có hành vi cạnh tranh hoặc chống trả lực lượng Công an khi bị bắt. Hiện, cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên

Đăng Hùng

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文