Cẩn thận với khỉ
Con khỉ này được một người láng giềng của gia đình bé trai nuôi làm cảnh, do bất cẩn, chủ nhân của con khỉ đã không đóng cửa chuồng.
Sổng chuồng, khỉ nhanh chóng chạy ra ngoài tùm lấy đầu của cháu bè và… cào liên tục gây chảy máu. Hiện tại, bé trai đang được theo dõi vì sợ nhiễm bệnh dại.
Cách đây vài tuần, một trường hợp bị khỉ cắn cũng đã diễn ra tại Khu du lịch Đảo khỉ Cần Giờ (TP HCM), nạn nhân là chị Võ Thị Tuyết Hà (Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, Tiền Giang).
Trong lúc tham quan đảo khỉ cùng bạn bè, bất ngờ chị bị một con khỉ trưởng thành tấn công dữ dội, gây chảy máu. Về đến nhà, chị lâm vào tình trạng sốt cao, choáng nặng. Người nhà lo ngại cho rằng chị có thể bị nhiễm… dại.
Tuy nhiên, ý kiến của các bác sĩ cho rằng khỉ đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp nào mắc bệnh dại do khỉ cắn.
Có lẽ, đã đến lúc cần phải cẩn thận với loại động vật hoang dã nhưng gần gũi với con người và thường được nuôi làm cảnh này