Thừa Thiên - Huế:

Cảnh báo từ những vụ vỡ hụi tiền tỷ

12:13 13/03/2014
Bị những lời nói ngon ngọt của các chủ hụi dụ dỗ mà nhiều người đã bất chấp, lao vào các đường dây hụi như những con thiêu thân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, ở nhiều vùng quê nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi tiền tỷ mà nguyên nhân bắt đầu chính là sự nhẹ dạ, cả tin...

Sáng sớm 7/3, gần 200 người dân trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) ùn ùn kéo đến bao vây nhà bà Bùi Thị Nhiên (chủ hụi, trú xóm Chợ, xã Lộc Thủy) khi biết tin bà Nhiên “ẵm” khoảng 4 tỷ đồng của các con hụi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Vụ việc càng trở nên phức tạp, có chiều hướng gây mất ANTT khi các con hụi “ép” người thân của bà Nhiên phải trả lại toàn bộ số tiền góp hụi. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, nhiều con hụi đứng ở nhà bà Nhiên tỏ ra lo lắng, bồn chồn không yên bởi số tiền họ góp cho bà Nhiên có thể... “không cánh mà bay” do trước đó, bà Nhiên cũng từng một lần “ôm” hàng trăm triệu đồng tiền hụi bỏ trốn.

Bà Huỳnh Thị Xê (40 tuổi, trú thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy), người đại diện cho 46 con hụi ở xóm Chợ gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an bức xúc cho biết: “Thấy gia đình bà Nhiên khá giả, có 2 người con gái đang làm việc tại Anh nên nhiều năm qua, bà con tin tưởng góp hụi với số tiền từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/ngày nhưng không ngờ bà Nhiên quỵt hụi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những người làm nghề buôn bán ở chợ Nước Ngọt tham gia vào đường dây hụi tiền tỷ của bà Nhiên còn có không ít người là cán bộ, công chức Nhà nước. Thậm chí, có nhiều người vì quá tin vào lời dụ dỗ của bà Nhiên mà rơi vào cảnh “ngày còng lưng đi làm, đêm về lấy tiền góp hụi”. Điển hình là trường hợp của chị Hoàng Thị Th.V. (trú thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy). Gia đình chị V. thuộc diện hộ nghèo của xã, để có tiền nuôi một người con trai đang học tại một trường đại học ở Huế, vợ chồng chị phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với 8 sào ruộng phần. Cảnh thiếu gạo ăn đối với gia đình chị V xảy ra như cơm bữa nhưng vì tin những lời đường mật của bà Nhiên, suốt 6 tháng qua, chị V. phải “thắt lưng, buộc bụng” để góp hụi tổng cộng 10,8 triệu đồng. Thậm chí, vì những đồng tiền lãi cao, nhiều người còn giấu chồng con đem tiền góp hụi cho bà Nhiên với số tiền từ 50-200 triệu đồng. Điển hình như trường hợp của bà Trương Thị Thúy 170 triệu đồng; Nguyễn Thị Rớt 130 triệu đồng...

Người dân ở xã Lộc Thủy bao vây nhà bà Nhiên khi biết tin bà Nhiên “ẵm” 4 tỷ đồng bỏ trốn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Hoài, Trưởng Công an xã Lộc Thủy cho biết thêm: “Việc nhiều người tham gia chơi hụi tiền với bà Nhiên thì địa phương ai cũng biết nhưng với số tiền mà các con hụi góp gần 4 tỷ đồng... thì quả thật bất ngờ. Đến khi xảy ra vụ vỡ hụi, chúng tôi mới nhận được đơn tố cáo của người dân. Hiện đơn vị đang nỗ lực phối hợp với Công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ vụ việc”. Trước đó không lâu, vào ngày 10/12/2013, chủ hụi tên Thái Thị Thuận (43 tuổi, trú tổ 14, KV 3, phường Phú Hậu, TP Huế) buộc phải nhảy lầu tự vẫn trước áp lực vỡ hụi với số tiền trên 500 triệu đồng.

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, mặc dù gia cảnh không khá giả nhưng từ năm 2009, bà Thuận lại đứng ra làm chủ hụi của nhiều hộ dân vạn đò trên địa bàn phường Phú Hậu. Quá tin vào lời nói đường mật “có cánh” của bà Thuận và bị “ma lực” đồng tiền cuốn hút nên gần 40 người, trong đó có không ít cán bộ, công chức nhà nước tham gia góp hụi. Đến lúc bà Thuận tự tử, họ mới biết mình mất “cả chì lẫn chài”.

Là người có nhiều năm tham gia công tác điều tra các vụ vỡ hụi trên địa bàn, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế cho rằng, mỗi vụ vỡ hụi xảy ra, trước những đơn tố cáo của con hụi thì cơ quan Công an rất khó xác định bởi các bằng chứng liên quan đến việc góp tiền chơi hụi của người dân chỉ là những số tiền ghi lại trên giấy hay cuốn sổ tay rất mập mờ. Vì thế mà lực lượng điều tra phải mất nhiều thời gian mới đưa ra kết luận cho vụ án. “Những vụ vỡ hụi liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế với số tiền nhiều tỷ đồng là bài học cảnh giác cho những ai đã và đang tham gia vào các đường dây hụi. Người dân không nên tin vào những lời hứa lèo của các chủ hụi, cũng đừng vì ham lợi trước mắt mà tham gia vào các dây hụi lớn để rồi không may sẽ mất tất cả...”, Thượng tá Sáu cảnh báo

Lê Anh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文