Cảnh giác với thủ đoạn mua bán… để ăn trộm
Vì muốn có tiền để trả nợ phân bón và thuốc trừ sâu, đầu tháng 5 vừa qua, anh Đặng Thanh Hải (ngụ phường 3, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) kêu hai ghe thu mua lúa để bán 20 tấn lúa vừa mới thu hoạch. Nhưng mới chỉ bán được 5 tấn lúa, anh Hải đã bị các đối tượng trộm mất gần 4 tấn. Điểm chung của các lần mua bán là, sau khi thỏa thuận giá cả, người mua đem lên 80 bao không cho anh Hải đếm trước. Đến nửa chừng, bọn chúng đổi ý chỉ mua 50 bao và số bao dư còn lại được đem ngược xuống ghe. Đồng thời chủ ghe yêu cầu cân mỗi bao đúng 50 kg, còn người nhà chỉ kiểm tra cân và phụ sớt lúa, phần bốc vác sẽ do người của ghe lúa thực hiện. Việc mua bán diễn ra hết sức nhanh chóng mà anh Hải không hề hay biết mình đã “sập bẫy” các đối tượng. Chỉ đến lần bán thứ 2, khi đối tượng trả tiền và đi khá xa thì anh Hải mới phát hiện bị mất tổng cộng 76 bao lúa. Anh Hải cho biết, bọn chúng nói đem bao lên mình tính mỗi bao năm 50kg cho nó gọn. Một bao 50kg thì 50 bao là 2,5 tấn, khỏi ghi chép lộn xộn, chênh lệch này kia nên tin tưởng để cho bọn chúng làm. Mình chỉ đếm bao thôi ngoài ra không biết gì hết.
![]() |
| Anh Hải (áo sọc) và chiếc ghe chở lúa ăn trộm. |
Dùng xe mô tô đuổi theo gần 10 cây số, anh Hải chặn được chiếc ghe vừa mua lúa. Qua kiểm tra, anh Hải phát hiện số bao lúa trên ghe là 87 bao (dư 37 bao) và toàn bộ lúa các bao là lúa của anh, vì trước đó trên ghe không hề có bao lúa nào. Lợi dụng lộn xộn, 4 thanh niên trên ghe đã nhanh chóng tẩu thoát, chỉ còn lại chủ ghe. Bà Nguyễn Thị Phi (chủ ghe) giải thích: Họ hỏi tôi chở mướn không thì tôi chở. Họ còn chưa trả tiên cho tôi nữa (!?). Trung tá Trần Minh Đức, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Vị Thanh cho biết: Lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, sau khi sớt bao cân lúa chúng đã giấu số bao của chủ nhà. Khi chủ nhà thiếu quan sát, chúng đem số bao dưới ghe lên, chủ nhà đinh ninh rằng đúng số lượng 50 chục bao như thỏa thuận giữa hai bên. Các đối tượng xấu đã lợi sự chất phác của người nông dân để lấy mồ hôi, nước mắt của họ.
![]() |
| 87 bao lúa mà các đối tượng đã mua và trộm của anh Hải. |
Anh Hải kịp thời phát hiện và lấy lại được hơn phân nửa số lúa bị mất trị giá gần chục triệu đồng. Tuy nhiên, trước sự xảo quyệt của bọn tội phạm thì đâu đó vẫn còn nhiều người là nạn nhân của bọn chúng mà họ chưa phát hiện. Ngoài ra, còn có một thủ đoạn khác là các đối tượng giả là người của chủ máy gặt đập liên hợp đến để thu tiền mua lúa của bà con nông dân, khi người dân thắc mắc chúng sẽ cung cấp chính xác vị trí, diện tích và số tiền mà bà con phải trả. Do đó, trong thời gian tới, khi mua bán thì bà con phải hết sức bình tĩnh. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, lập tức báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn xử lý…

