Chìm tàu cá, 10 ngư dân mất tích

18:05 19/12/2014
Đến chiều 19/12, tàu SAR 413, tàu SAR 272 và một số tàu cá của tỉnh Bạc Liêu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 10 thuyền viên của tàu cá BL-1047TS bị chìm.

Trước đó, vào lúc 15h45, ngày 18/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III  (VungTau MRCC), nhận được thông tin từ Hồ Chí Minh Radio báo: Tàu cá BL-1047TS của Ông Phan Văn Nam (39 tuổi, chủ phương tiện và là thuyền trưởng, ngụ tại Khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị phá nước, mất liên lạc với gia đình từ lúc 19h ngày 17/12, tại vị trí 08055’00N; 105025’00E cách cửa Gành Hào khoảng 10 hải lý về phía Nam, trên tàu có 10 thuyền viên.

VungTau MRCC đã điều động tàu SAR 413 hành trình từ Côn Đảo ra hiện trường khu vực tàu bị nạn để phối hợp với một số tàu cá được gia đình và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu huy động tham gia tìm kiếm người và tàu BL-1047TS.
Xóm chài khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, nơi có đến 8 ngư dân cùng mất tích trên tàu cá BL 1047.

Đến 1h55 ngày 19/12, tàu SAR 413 tiếp cận hiện trường và tổ chức tìm kiếm khu vực Hòn Khoai – Cà Mau (khoảng 60 hải về phía Tây Nam vị trí tàu bị nạn). Suốt đêm qua, người dân ở xóm chài khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, dường như không ngủ. Họ ngóng chờ từng giây từng phút tin tức từ ngoài khơi báo về với hy vọng mong manh. Bà Nguyễn Kim Nương (vợ chủ tàu Phan Văn Nam) cho biết, vẫn chưa có chút manh mối nào về chồng, con trai và các thuyền viên đi trên tàu cá mất tích.

Sáng nay, có nghe thông tin tìm thấy mấy thùng tôm trôi dạt ở cửa biển Rạch Gốc, rồi sau đó là thông tin có tàu nhìn thấy thấp thoáng một ca bin tàu màu xanh (trùng với màu ca-bin tàu mất tích) tại khu vực tìm kiếm nhưng toàn bộ thông tin đều chưa được kiểm chứng.

Trả lời qua điện thoại, ông Lê Đồng Dương, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu cho biết, tàu cá gặp nạn do ông Nam làm chủ mang số hiệu BL-1047TS thuộc loại tàu nhỏ, có công suất chỉ 63CV. “Theo người nhà cho biết thì tàu này ra khơi vào ngày 16/12 và gặp nạn vào chiều 17/12. Sau khi dò lại lịch trình, Đồn Biên phòng Nhà Mát cho biết tàu này rất có thể đã lách trạm kiểm soát vì không có thông tin trình báo lúc ra khơi”-ông Dương cho hay.
Gia đình chủ tàu đang mong ngóng tin tức người nhà và những ngư dân mất tích.

Còn ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, có 2 luồng thông tin khác nhau. Một luồng thông tin cho biết tàu gặp nạn cách bờ biển Nhà Mát 22 hải lý và một luồng thông tin cho biết tàu gặp nạn cách bờ biển Bồ Đề (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) 16 hải lý. Hiện Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đang xác định lại tọa độ để tìm kiếm.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực nghi tàu bị chìm để hỗ trợ tìm kiếm.

Liên quan đến vụ chìm sà lan ĐN-0906, ngày 19/12, thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Khu vực III cho biết, trưa ngày 18/12 đã vớt được 2 thi thể trên khu vực biển thuộc huyện Năm Căn (Cà Mau), nghi là nạn nhân của vụ chìm sà lan ĐN-0906. Thượng tá Bùi Văn Chúc, Chính trị viên Đồn BP Cửa khẩu Hòn Khoai cho biết, 16 giờ ngày 18/12 đơn vị đã tiếp nhận hai thi thể đang trong giai đoạn phân huỷ từ tàu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Khu vực III.

Đây là hai thi thể được cho là nạn nhân của vụ chìm sà lan tại cửa biển Sóc Trăng, Bạc Liêu vào ngày 14/12. Tối 18/12, Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã gọi điện thông báo cho công ty Thượng Hải (Đồng Nai) và người nhà của nạn nhân đến để nhận dạng.

Ngày 19/12, công việc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành. Danh tính của hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Đồng (31 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Lê Anh Đức (26 tuổi, ngụ tại huyện Thạch Khê, Hà Tĩnh). Chiều cùng ngày, người nhà của hai nạn nhân đã đến nhận thi thể đưa về Hà Tĩnh an táng. Hiện, vẫn còn một nạn nhân là Nguyễn Văn Tùng (41 tuổi, ngụ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) chưa tìm thấy.
Đức Văn – CTV

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文