Hàng nghìn người tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh

12:25 18/02/2015
Rạng sáng 18/2, trời Đà Nẵng đổ mưa trước giờ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh. Người dân nơi ông chôn nhau cắt rốn tình nguyện ngày ngày thắp hương trên mộ ông.
>> Người dân Đà Nẵng tiếc thương ông Nguyễn Bá Thanh

11h, mưa vẫn lất phất. Hơn 2.000 người mang theo hoa huệ, băng rôn và ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh lặng lẽ tập trung trước cổng nhà riêng của ông. Họ - người thân, bạn bè, bác xe thồ, xích lô, thanh thiếu niên một thời lầm lỗi, đàn ông từng bạo hành vợ hay những người ông Thanh chưa từng gặp mặt... đầy vẻ thành kính.

Hàng nghìn người đứng 2 bên đường nơi xe tang đi qua, tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh.

11h15, xe tang rời nhà riêng của ông Thanh. Hàng chục nghìn người đứng dọc đoạn đường khoảng 10 km dẫn đến nghĩa trang xã Hoà Tiến, nơi ông yên nghỉ, vẫy tay tiễn biệt. Họ tập trung đông nhất tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 (nhà ông Thanh) rẽ vào đường Phạm Hùng, đến ngã ba Hoà Phước, ra quốc lộ 1 A dẫn lên xã Hoà Tiễn.

Thời điểm ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng điều trị bệnh (tối 19/1), dòng người chen chân ở sân bay rồi kéo đến bệnh viện vẫy tay chào ông về với Đà Nẵng. Khi ông trút hơi thở cuối tại nhà riêng, họ lại chen chân, đội sương lạnh mong được nhìn thấy ông lần cuối. Lúc sinh thời, căn nhà của ông Nguyễn Bá Thanh - số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám (Đà Nẵng) - là nơi ông thường mở rộng cửa tiếp những người dân.

Dòng người tiễn đưa ông Bá Thanh, người đã có công đưa Đà Nẵng lột xác đổi thay, mỗi lúc một đông.

"Nói được là làm được", ông Nguyễn Bá Thanh giải quyết nhiều vụ án oan sai, cấp nhà chung cư giúp những phụ nữ đơn thân, bỏ tiền túi hay thông qua Hội Bảo trợ phụ nữ nghèo và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng để người nghèo được chữa bệnh. Đến viếng với đôi chân dị tật, ông Lê Tấn Hoài (52 tuổi, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) làm nghề bán vé số, không biết lấy gì phúng điếu nên bỏ 5 tấm vé số vào bì thư.

Trong dòng người đến viếng, ông Đặng Minh Long (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) mang theo vòng hoa có ảnh ông Bá Thanh cùng những dòng ông viết về vị nguyên bí thư Thành ủy đã góp công xây cầu để người dân không phải sống trong cảnh ngập úng. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Có ai biết, trong đau thương lại có tự hào", lời nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết trong sổ tang khi chứng kiến hàng nghìn người đến thắp hương cho ông Bá Thanh trong lễ viếng. Còn chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết: "Đà Nẵng bây giờ khác hẳn Đà Nẵng trước đây - văn minh, hiện đại hơn, đã được nhân dân trong nước và nhiều người nước ngoài biết đến. Trong đó có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Bá Thanh".

Những cây cầu bắc qua sông Hàn mãi còn đó, thương hiệu "5 không, 3 có" của Đà Nẵng sẽ còn được nhiều người biết đến. Và nhiều người đang cống hiến cho Đà Nẵng trong chính sách thu hút nhân tài sẽ còn nhớ ơn ông Nguyễn Bá Thanh. "Ông Thanh đâu chỉ lo cho người dân Đà Nẵng mà cho cả miền Trung, bằng chứng là việc kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng bệnh viện Ung thư điều trị bệnh miễn phí cho người nghèo", ông Đặng Công Ngữ, nguyên giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nói.

Hàng nghìn người tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh Hoài Thu.

"Thư gửi ba" của Nguyễn Hoài An trên trang cá nhân viết vội như một lời tiễn biệt cha, người cô luôn lấy làm tự hào: "Ba hãy ra đi thanh thản nhé Ba/Như lời Ba nói với con vài tháng trước/Ba nói rằng Ba cũng không nuối tiếc/Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành...", khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Hơn 3 nghìn lượt like và gần 400 lượt chia sẻ là tình cảm cộng đồng mạng gửi đến gia đình vị lãnh đạo đã giúp "lột xác" Đà Nẵng.

Không ai cầm được nước mắt khi nhìn mặt ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Người dân có gì bức xúc, cứ gọi cho tôi", câu nói ấn tượng nhưng cũng khiến đôi lần ông Nguyễn Bá Thanh than phiền rằng "cả ngày cứ như tổng đài", sẽ là sự mong chờ của người dân vào những Nguyễn Bá Thanh trong tương lai. Lời ông căn dặn Đà Nẵng trong một kỳ họp HĐND "giữ cho người dân bình yên là trách nhiệm của chính quyền mà công an là công cụ đắc lực, phải thể hiện đi chứ không thể chờ ai cả" sẽ còn văng vẳng với một thành phố đang hướng đến "thành phố đáng sống nhất Việt Nam".

Tết này, người Đà Nẵng không bắn pháo hoa nhưng sẽ hát về ông Nguyễn Bá Thanh trong đêm giao thừa. Cầu Rồng cũng sẽ không phun lửa và nước như một sự tưởng nhớ người có công nối liền đôi bờ sông Hàn bằng những cây cầu kiến trúc độc đáo. Những tấm băng rôn được treo ở một vài con đường, hoa cúc vẫn còn tươi nguyên trên mộ ông, di ảnh ông trong nhà dân sẽ nghi ngút khói và những câu chuyện người dân kể về ông sẽ mãi còn...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh từ trần lúc 13h ngày 13/2 sau một thời gian lâm bệnh rối loạn sinh tủy, hưởng dương 62 tuổi.

Trong vòng 17 năm, ông Thanh giữ các chức vụ bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng.

Ông được an táng tại nghĩa trang gia tộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào 12h45 ngày 18/2 (nhằm ngày 30 Tết).

Theo Nguyễn Đông (VNE)

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文