Vụ tai nạn thảm khốc ở Trà Vinh:

Nạn nhân chấn thương sọ não tình trạng nguy kịch

21:05 08/05/2015
Chiều 8/5, TS.BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 4h sáng 8/5, khoa tiếp nhận bệnh nhân Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi tại Châu Thành, Trà Vinh), một trong hai nạn nhân sống sót trong vụ TNGT thảm khốc ở Trà Vinh xảy ra vào sáng ngày 7/5 đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương sọ não. Chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị đa thương, chấn thương sọ não, máu tụ trong thái dương bên trái, vỡ gan, gãy tay trái, chân trái.
>> Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm 4 người chết, 2 người nguy kịch

Trước đó khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, bệnh nhân Thanh Xuân đã được Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh mổ cấp cứu khâu gan cầm máu, đưa đại tràng ra ngoài để làm hậu môn nhân tạo, và phẫu thuật cắt 1/3 dưới cẳng chân phải. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật lấy máu tụ trong não, truyền máu, hồi sức tích cực. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch.

TS.BS Nguyễn Kim Chung, Phó khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, cũng vào khoảng 4h sáng 8/5, khoa cũng tiếp nhận bệnh nhi Trần Hữu Luân (4 tuổi), được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, da xanh, thiếu máu. Qua chụp Citi phát hiện bé bị chảy máu dưới màng cứng não và đang được truyền máu, tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương sọ não.

Hai bệnh nhân này là hai nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào 9h sáng ngày 7/5 tại cầu Ba Si, Trà Vinh. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách BS 84B 001.27 của hãng Thanh Thủy và 84B 002.53 của hãng Kim Hoàng (Trà Vinh) với 2 xe máy.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, tại khu vực này cho thấy 2 xe khách giường nằm chạy tốc độ cao và cố vượt nhau lấn sang toàn bộ tuyến trên cầu Ba Si và đụng vào 2 xe máy.

Hai nạn nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Anh Nguyễn Quốc Hiếu, cậu của bé Trần Hữu Luân cho biết, sáng 7/5, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (38 tuổi) cùng bé Hữu Luân đi xe ôm của ông Võ Quốc Phong ra chợ mua lòng về nấu cháo để bán. Tai nạn xảy ra khiến chị Hằng và ông Phong chết tại chỗ, bé Luân bị chấn thương sọ não, ngoài bé Luân, chị Hằng còn một bé gái mới 15 tháng tuổi. Còn chị Kim Thị Thanh Xuân cùng cha là Kim Thành Long (20 tuổi) và đứa con 3 tháng tuổi tên Thạch Kim Sang gặp nạn khi đang trên đường đi khám bệnh cho bé. Ông Long và bé Sang chết tại chỗ, chị Xuân đang trong tình trạng nguy kịch.

P.Minh – H.Nga

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文