Phát hiện lồng đèn Trung thu phát nhạc tục tĩu

17:18 22/09/2015
Đây là chiếc lồng đèn Trung thu bên ngoài thể hiện rõ nơi sản xuất tại Việt Nam, đáng chú ý là lời bài hát “Rước đèn Tháng tám”, dành cho thiếu nhi được lồng đèn phát ra có nội dung tục tĩu, phản cảm…Chiếc lồng đèn nói trên vừa được độc giả Báo CAND phát hiện tại TP Cần Thơ.

Khi bấm công tắc trên cán đèn, giọng hát thiếu nhi trong trẻo, giai điệu rộn ràng của những câu hát quen thuộc về Tết Trung thu vang lên. Nghe thoáng qua thì thấy không có vấn đề gì, bài hát “Rước đèn Tháng tám” hầu như ai cũng biết. Thế nhưng lời hát nhấn nhá, nghe kỹ lại thì mới giật mình xen lẫn cảm giác hoang mang, khó chịu, bực tức. Cụ thể, lời bài hát nguyên bản là Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm… Trong khi đó, lời hát từ chiếc lồng đèn phát ra bị cố ý sửa vô cùng tục tĩu...

Chiếc lồng đèn phát nhạc phản cảm.

Lồng đèn Trung thu là sản phẩm dành cho thiếu nhi, tung ra thị trường một sản phẩm như vậy không biết nhà sản xuất muốn gửi gắm đến các cháu “thông điệp” gì? Kiểm tra bên ngoài, chiếc lồng đèn trông khá bắt mắt với hình cá chép cùng nhiều màu sắc sặc sỡ, các chi tiết liên kết, lắp ghép của thân đèn cho thấy đây là sản phẩm được sản xuất bởi một dây chuyền máy móc hiện đại. Thông tin về nhà sản xuất được in rõ ràng, đầy đủ trên các bộ phận của lồng đèn, bao gồm cả logo, địa chỉ website và tên công ty. Tổng hợp các thông tin cho thấy, chiếc lồng đèn này  được sản xuất bới Công ty CP Kỹ thuật mới. Lần theo địa chỉ website in trên lồng đèn, chúng tôi được biết công ty này có trụ sở chính đặt tại phường 6, quận 8, TP HCM.

Văn bản phản hồi của bà Tạ Thị Châu, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ thuật mới.

Ngay trong ngày 22/9, bà Tạ Thị Châu – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ thuật mới có văn bản phản hồi về cán đèn nhạc bài hát “Rước đèn Tháng tám” bị rè. Theo bà Châu, đây là sản phẩm sản xuất từ mùa Trung thu năm 2014, chỉ có một số ít bị lỗi rè, không rõ lời, do bị ướt, chúng tôi đã thu hồi và tiêu hủy. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm như trên còn sót lại trên thị trường là hy hữu, nếu có chỉ là bị sót lại một số vô cùng ít, từ năm ngoái. Sản phẩm này bị ẩm ướt, âm thanh bị rè, không rõ, hoàn toàn không phải sửa lời (!?). Công tắc đóng mở nằm ngoài, trên thân cán đèn. Sản phẩm năm nay, chúng tôi đã tập trung đi sâu vào chất lượng. Toàn bộ khuôn mẫu cũ đã bỏ hoàn toàn và thay bằng khuôn mẫu mới. Cán đèn không còn dùng công tắc đẩy như trước đây, mà thay vào đó là công tắc vặn, theo kiểu của Nhật Bản, đảm bảo hơn, an toàn hơn cho các cháu. Chip nhạc cũng kiểm tra kỹ và bảo quản tốt hơn, tăng cường mua thêm bản quyền bài hát mới. “Chúng tôi luôn mong muốn sản phẩm của chúng tôi ngày càng chất lượng hơn, phục vụ các cháu tốt hơn. Đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe các cháu và có tính thẩm mỹ cao. Tất cả nhựa là nhựa pp chính phẩm, không độc hại cho người dùng. Nếu so sánh với hàng Trung Quốc nhập về, mua bán đầy trên thị trường thì hàng của chúng tôi hơn hẳn về kỹ thuật, mỹ thuật và độ bền, ánh sáng bóng đèn cũng tốt hơn nhiều” – bà Châu khẳng định…

Bà Tạ Thị Châu cũng hứa sẽ đổi hàng mới và thu hồi, tiêu hủy ngay hàng cũ năm 2014…

Đức Văn

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文