Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam:

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Liệt sĩ, Nhà báo Lê Đình Dư

14:56 29/04/2015
Sáng ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị QĐND VN, Báo Quân đội Nhân dân đã tổ chức trang trọng Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ, Nhà báo, Thượng úy Lê Đình Dư –nguyên phóng viên chiến trường Báo Quân đội Nhân dân thuộc đơn vị Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 240 (Bộ Tư lệnh B5) đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị năm 1968.

Dự Lễ truy tặng có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND VN; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn- Bí thư Đảng ủy- Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân; Trung tướng Lê Phúc Nguyên –nguyên Tổng Biên tập Báo QĐND cùng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan và thân nhân Liệt sĩ, Nhà báo Lê Đình Dư.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam  và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn- Tổng Biên tập Báo QĐND thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu AHLLVTND cho thân nhân Liệt sĩ, Nhà báo Lê Đình Dư.

Đồng chí Lê Đình Dư, sinh năm 1931, quê ở xã Hương Sơ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên- Huế, nay là Phường An Hòa, TP Huế. Năm 1950, đồng chí gia nhập quân đội và được cử đi học phi công. Từ 1951-1954, đồng chí công tác tại đơn vị pháo cao xạ, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau đó đồng chí sang Trung Quốc học đào tạo chỉ huy Phóng lôi Hải quân và công tác tại Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Ảnh tư liệu Nhà báo Lê Đình Dư (phải) cùng đồng nghiệp tại chiến trường Quảng Trị.

Từ năm 1962, đồng chí Lê Đình Dư bắt đầu theo nghề viết báo, xông xáo đi các chiến trường nóng bỏng, ác liệt để có tin bài phục vụ bộ đội và nhân dân.

Đầu năm 1968, tại chốt giữ Cửa Việt (xã Gio Hà, Gio Linh, Quảng Trị) nơi được ví là túi bom của Mỹ- Ngụy trút xuống hàng triệu tấn, đồng chí sát cánh cùng Tiểu đoàn 47, Sư đoàn 270 chiến đấu dũng cảm, đánh bại nhiều cuộc tiến công của địch và anh dũng hy sinh trên chiến hào.

Những câu nói đanh thép của Nhà báo Lê Đình Dư nói với đồng chí Tiểu đoàn trưởng “Người chiến sĩ có thể đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn còn phóng viên chúng tôi chỉ có quyền đứng thẳng trên chiến hào, dùng vũ khí là máy ảnh, bút máy ghi lại chiến công của đồng đội và tội ác của quân thù”.

Đồng đội viếng mộ Liệt sĩ Lê Đình Dư.

Tấm gương hy sinh anh dũng của Nhà báo Lê Đình Dư và câu nói nổi tiếng của đồng chí đã được Tiểu đoàn trưởng nhắc lại, là nguồn cổ vũ động viên tinh thần chiến sĩ quyết tâm trụ lại, chiến đấu oanh liệt 108 ngày đêm, tiêu diệt nhiều máy bay, xe tăng, tàu chiến và hàng ngàn sinh lực địch.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi Lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao cho bà Hồ Thị Kim- vợ Liệt sĩ Lê Đình Dư cùng con gái Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Nhà nước truy tặng và phát biểu biểu dương, ghi nhận công lao đóng góp rất to lớn của đồng chí và đồng đội trong cuộc đấu tranh anh dũng của quân dân Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cách nay tròn 40 năm vào ngày 30/4/1975.

Hoàng Châu

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文