Cắt bỏ khối u hơn 10kg cho người mang dị tật 37 năm

10:13 09/09/2009
Sáng 7/9, kíp mổ phẫu thuật khối u cho anh Nguyễn Văn Hạnh gồm PGS. TS Trần Minh Đạo, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Bảo cùng các y, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện 19-8 đã bắt đầu tiến hành. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u nặng khoảng 12kg đã được các bác sĩ đưa ra khỏi cơ thể anh Hạnh.

Báo CAND đã có bài viết về anh Nguyễn Văn Hạnh, trú tại tổ 10, phường Thịnh Lang (Hòa Bình) - người đàn ông 37 năm chung sống với dị tật bẩm sinh. Mọi hoạt động của anh đều bị khối dị tật này cản trở. Chân trái, đoạn từ đầu gối trở xuống không còn hình hài vốn có của nó nữa, mà thay vào đó là khối u bùng nhùng, sần sùi phình to ra hai bên. Không chỉ chiếc chân trái, mà ở khu vực phía sau gáy của anh cũng bị khối u này "tấn công", chèn ngang cổ.

Và có lẽ, chính vì bao nhiêu chất dinh dưỡng khi vào cơ thể đều "đổ vào" những khối u quái ác này mà trông anh nhỏ thó, còi cọc lạ thường. Khi tâm sự với chúng tôi, anh không ngớt bày tỏ sự mong mỏi rằng sau khi được cắt bỏ dị tật trên sẽ "lấy vợ", phụ giúp công việc cho gia đình…

Trở lại Khoa Ngoại chấn thương và Chỉnh hình, Bệnh viện 19-8 vào sáng 8/9, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy ở hàng ghế bên ngoài hành lang đoạn tiếp giáp với buồng thay băng, rửa vết thương bệnh nhân hậu phẫu một không khí hết sức mừng vui của một số người nhà bệnh nhân đang ngồi ở nơi đây. Có điều này cũng bởi, đây chính là người nhà của anh Hạnh.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hưng - em trai anh Hạnh bày tỏ sự xúc động trước việc phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u quái ác đã hành hạ anh mình trong suốt 37 năm qua của đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm Bệnh viện 19-8 trước đó.

Cũng theo anh Hưng, ngay từ sáng sớm, khi vừa tỉnh giấc, người anh của mình không dưới một lần thỏ thẻ: "Anh thấy nhẹ người quá!", "Anh vui lắm"... "Vậy là anh tôi lại có cơ hội thực hiện được ước mong của mình rồi. Cảm ơn các y, bác sĩ của Bệnh viện 19-8 đã tiếp thêm sức sống cho anh Hạnh cũng như gia đình tôi" - anh Hưng không giấu được niềm vui trên khuôn mặt sạm đi vì những đêm thức trắng trông anh của mình.

Sau khoảng 15 phút, chiếc cáng chở anh Hạnh đã được y, bác sĩ đưa trở lại buồng bệnh. Nhận ra chúng tôi là những người đã tiếp xúc với mình trước khi phẫu thuật, dù còn nằm trên cáng, song anh vẫn mấp máy môi như thể muốn nói điều gì đó. "Anh cảm thấy thể trạng thế nào?" - tôi ghé tai anh hỏi. "Đau…nhưng…vui lắm!' - anh nói đứt quãng… 

Anh Nguyễn Văn Hạnh sau khi phẫu thuật.

Theo PGS.TS Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, sau khi nhận được thông tin về việc anh Nguyễn Văn Hạnh bị khối u quái ác hành hạ trong suốt 37 năm, Đoàn công tác của Bệnh viện 19-8 đã không quản đường sá xa xôi, lặn lội lên tận Hoà Bình để xin ý kiến gia đình, chính quyền địa phương về việc điều trị cũng như phẫu thuật miễn phí cho anh Hạnh. Sau khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ mang nặng nghĩa tình này, gia đình cũng như chính quyền địa phương đã đồng ý đưa anh lên Hà Nội chẩn trị.

Đáng chú ý, ngày 26/8, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình còn sử dụng xe chuyên chở đưa anh tới Bệnh viện 19-8 để các y, bác sĩ điều trị miễn phí. Qua thăm khám anh Hạnh, các bác sĩ chẩn đoán anh  bị chứng u xơ thần kinh ngoại biên gây phù nề chân trái, u vùng chẩm. Phần da bên ngoài vùng u này hiện đang bị tím tái, nếu không được mổ cấp cứu, chữa trị kịp thời sẽ rất dễ gây ra các biến chứng khôn lường.

Do đó, ngay sáng 7/9, kíp mổ phẫu thuật khối u cho anh Hạnh gồm PGS. TS Trần Minh Đạo, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Bảo cùng các y, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện 19-8 đã bắt đầu tiến hành. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật toàn bộ khối u nặng khoảng 12kg (gồm cả phần u ở gáy và phía chân trái) đã được các bác sĩ đưa ra khỏi cơ thể anh Hạnh. Mặt khác, do khối u bị "ăn" sâu vào phần xương nên các bác sĩ phải tháo bỏ phần xương- đoạn từ đầu gối trở xuống.

Đáng chú ý, theo PGS. TS Trần Minh Đạo, toàn bộ số tiền khoảng hơn 20 triệu đồng chi phí ca mổ cũng như công cụ hỗ trợ sau này như: chân giả, xe đẩy v.v.. cho anh Hạnh sinh hoạt đều được tập thể y, bác sĩ đang công tác tại bệnh viện ủng hộ giúp đỡ hoàn toàn. Thời gian anh Hạnh có thể xuất viện trở lại cuộc sống bình thường theo dự định của các bác sĩ Bệnh viện 19-8 là khoảng 20 ngày. Như vậy, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi, anh Hạnh sẽ lại có cơ hội thực hiện những ước mong của mình. Và nụ cười vốn hiếm hoi trong gian nhà đơn sơ, tuềnh toàng của anh sẽ lại được xuất hiện.

Được biết, không chỉ có ca phẫu thuật chiếc "chân voi" trên mà hoạt động từ thiện của Bệnh viện 19-8 đã được tiến hành nhiều năm qua với các hoạt động như: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu vùng xa ở các tỉnh Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Nghệ An… Đặc biệt, vào những dịp như ngày 27-7 hàng năm, bệnh viện còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách.

Liên quan đến hoạt động này, mới đây, bệnh viện đã xây dựng được một Quỹ xã hội từ thiện riêng với sự tài trợ, ủng hộ của Báo CAND, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và 20 chiếc xe lăn do Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ. Với quỹ xã hội từ thiện riêng của mình, trong tương lai, Bệnh viện 19-8 sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động từ thiện

Hương Huy

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文