Cắt thùng phi phát nổ, một người tử vong
Theo người nhà nạn nhân, vào thời điểm trên, anh Hùng đến nhà anh Võ Văn Tấn (chú vợ anh Hùng, chủ cơ sở Tấn Hoa) để phụ giúp làm lò sấy cà phê. Trong lúc anh Hùng đang dùng hàn điện cắt thùng phuy bằng sắt (loại 200 lít) thì bất ngờ thùng phuy phát nổ, nắp thùng bật tung bắn trúng vào người khiến anh Hùng nằm bất tỉnh tại chỗ. Người nhà vội đưa anh Hùng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Anh Võ Văn Tấn, anh của anh Hùng vẫn chưa hết đau buồn, nhớ lại: “Chiếc thùng phuy vừa được tôi mua về để cắt làm tấm chắn thùng sấy cà phê. Sáng hôm nay, tôi có nhờ chú Hùng sang phụ giúp. Trước khi xảy ra vụ nổ, tôi có đưa cho chú Hùng một chiếc dùi để đục nhưng chú ấy không làm theo. Sau đó chú Hùng đưa dây mát gắn vào thùng rồi dùng que hàn điện để cắt. Trong lúc cắt thì bất ngờ thùng phuy nổ lớn, nắp thùng bật tung bay thẳng vào đầu chú Hùng khiến một phần hộp sọ phía trước bị cắt đứt. Gia đình vội đưa chú ấy đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi”.
|
|
Hiện trường vụ tai nạn. |
Tại hiện trường cho thấy, vụ nổ có sức công phá rất mạnh. Nắp thùng phuy bay cao làm cong thanh xà gồ, thủng mái tôn. Phần dưới thùng phuy còn lại bay xa khoảng 5m, hất đổ cả một chiếc xe máy dựng gần đó và bị biến dạng hoàn toàn.
Trao đổi với ông Bùi Huy Phong, Trưởng Công an xã Ea Yông cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Krông Pắk đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Được biết, anh Hùng đã có gia đình và 2 con nhỏ, cháu lớn hơn 7 tuổi, cháu nhỏ được 3 tuổi. Gia đình anh Hùng đang còn nhiều khó khăn