Cầu cũ, cửa biển bồi lấp cản trở tàu thuyền ra vào cảng

01:33 24/08/2013
Cầu mới Thuận An ở thị trấn Thuận An, nối liền QL49A với các xã ven biển huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), đã được đưa vào sử dụng từ 6 năm trước; nhưng cho đến nay, cây cầu Thuận An cũ vẫn không bị phá dỡ, cộng thêm cửa biển bị bồi lấp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự ra vào tàu thuyền của ngư dân…

Phải rất vất vả, ông Nguyễn Thanh Quýnh, ở thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) mới cho chiếc tàu công suất 120CV của mình chạy luồn qua chiếc cầu cũ Thuận An. Ông Quýnh ái ngại cho biết: “Tàu tui tuy nhỏ nhưng mỗi lần ra khơi hay cập cảng đúng lúc thủy triều dâng thì không thể nào đi luồn qua cầu Thuận An cũ được. Phải chờ khi nước rút mới chạy qua nên rất tốn công”.

Theo quan sát của chúng tôi, chiều cao của cầu Thuận An cũ tính từ mặt nước lên mặt cầu chỉ không quá 4m, trong khi các trụ cẩu trên các tàu đánh cá lại cao hơn nhiều nên mỗi lần qua cầu bắt buộc ngư dân phải hạ các trụ cẩu rất mất thời gian.

“Toàn xã có 17 tàu đánh bắt xa bờ và hàng chục tàu thuyền công suất từ 120CV đến 150CV, mỗi lần ra vào đều phải đi ngang qua cầu Thuận An cũ nên gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh bắt của bà con ngư dân”, ông Nguyễn Thanh Phát, Chủ tịch Hội nghề cá xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang xác nhận.

Ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho rằng, hiện toàn tỉnh có khoảng 230 tàu đánh bắt xa bờ công suất từ 90CV-420CV gặp khó khăn khi thường xuyên ra vào cửa biển Thuận An...

Không những vậy, việc cửa biển Thuận An thường xuyên bị bồi lấp, thậm chí có đoạn bồi lấp kéo dài gần cả 1 cây số (luồng rộng 20m, sâu 2m) đã khiến tàu thuyền ra vào rất khó khăn, thậm chí nhiều tàu đã bị mắc cạn, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngư dân.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thuận An cho biết thêm: “Đã có nhiều tàu cá gặp nạn khi cố gắng vào cửa biển mỗi lần gặp bão. Thế nên vào mùa mưa bão, phần lớn tàu thuyền của ngư dân thường chạy vào Đà Nẵng để neo đậu dù chi phí xăng dầu, bến bãi rất tốn kém…”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 9/2010, Cục Hàng hải Việt Nam đã tiến hành đầu tư nạo vét luồng vào cảng Thuận An với kinh phí hơn 4 tỷ đồng và hoàn thành vào tháng 7/2011. Lúc này, cửa biển Thuận An có luồng sâu 3,5m, rộng 60m, đáp ứng cho tàu khoảng 1.000 tấn vào cảng. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, do bờ biển ở xã Hải Dương sạt lở nặng đã làm cửa biển này bị bồi lấp trở lại, tàu trên 500 tấn không thể ra vào, gây ảnh hưởng đến công suất xếp dỡ hàng hóa của cảng Thuận An.

Ông Nguyễn Ngọc Lễ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Cảng Thuận An, cũng cho hay: “Cảng Thuận An được xây dựng với công suất xếp dỡ hàng hóa gần 400.000 tấn/năm, nhưng nay lượng tàu vào cảng quá ít, trung bình mỗi năm chỉ đạt chưa đầy 60.000 tấn mà nguyên nhân chính là do cửa biển bị bồi lấp, các tàu tải trọng lớn không thể vào cảng”.

Nói về vấn đề cầu Thuận An cũ và cửa biển bị bồi lấp gây ảnh hưởng lớn đến sự ra vào của tàu thuyền, ông Nguyễn Bá Bình, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông, thuộc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế giải thích rằng, từ năm 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định phê duyệt dự án trên 550 tỷ đồng khắc phục nạn sạt lở bờ biển Hải Dương, nạo vét cửa biển Thuận An và 3 tỷ đồng để phá dỡ cầu Thuận An cũ. Thế nhưng, vì thiếu kinh phí nên đến nay vẫn chưa thể thực hiện…

Lê Anh

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文