Chân dung kẻ lừa đảo Nguyễn Đình Thắng

08:33 21/03/2008
Những năm gần đây, tên Nguyễn Đình Thắng lại quay sang bám gót các thế lực thù địch hải ngoại tham gia vào các hoạt động chống phá quê hương, đất nước dưới chiêu bài lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo". Việc Nguyễn Đình Thắng đến Jordan kích động công nhân Việt Nam bỏ việc về nước là nằm trong ý đồ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, riêng Thắng thì lừa tiền của nhiều người.

Cuối tháng 2/2008, một số công nhân Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Jordan, đang làm việc cho Công ty W&D Apparel đã có hoạt động đình công tự phát, yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện việc cam kết trả lương theo hợp động để người lao động yên tâm làm việc.

Sau khi được đại diện lãnh đạo Công ty W&D Apparel đồng ý sẽ đáp ứng yêu cầu của công nhân,  phần lớn những người tham gia vụ đình công đã trở lại làm việc bình thường.

Thế nhưng, ngay sau đó xuất hiện một kẻ tự xưng là Nguyễn Đình Thắng đến tiếp cận với một số công nhân có những lời nói hứa hẹn cho một số tiền lớn, rồi cung cấp thực phẩm để kích động họ biểu tình hoặc rời bỏ công ty về nước. Vậy sự thật tên Nguyễn Đình Thắng là ai? Âm mưu, ý đồ của hắn là gì?

Qua nhiều nguồn tin được biết Nguyễn Đình Thắng, tuổi 1944, quê gốc ở Ninh Bình di cư vào Nam năm 1945. Y từng tốt nghiệp Trường Hành chính quốc gia và đã leo lên đến chức Quận phó hành chính dưới chế độ chính quyền Sài Gòn trước đây.

Tháng 4/1975, y vượt biên tháo chạy khỏi Sài Gòn sang Philippines, sau đó được định cư tại Mỹ. Hiện nay, tên Nguyễn Đình Thắng đang sinh sống tại tiểu bang Virginia, Mỹ.

Sau khi đến Mỹ định cư, Nguyễn Đình Thắng sống lang thang vạ vật, không có việc làm ổn định để nuôi thân, y đã tham gia một số tổ chức phản động lưu vong người Việt để kiếm cơm.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều người Việt Nam đã bị dụ dỗ, kích động tìm cách rời bỏ quê hương, đất nước ra đi với hy vọng sẽ có được cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, sau khi rời bỏ đất nước, họ đã phải chịu cảnh sống cơ cực trong các trại tị nạn ở một số nước như Philippines, Indonesia v.v...

Lợi dụng tình cảnh khốn khó của những người vượt biên, Nguyễn Đình Thắng đã lập ra cái gọi là "Ủy ban Cứu người vượt biển" hoặc có tên gọi khác là "Ủy ban Cứu trợ thuyền nhân" (tên tiếng Anh là Boat People S.O.S), hiện có văn phòng ở tiểu bang Virginia, Mỹ do y tự xưng làm "chủ tịch", thực chất là lừa đảo họ để kiếm tiền.

Trong nhiều năm qua, lợi dụng chiêu bài cứu trợ, giúp đỡ người vượt biên, Nguyễn Đình Thắng đã thực hiện các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn quyên góp tiền của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ để sử dụng vào mục đích cá nhân, đã nhiều lần bị cộng đồng người Việt lên án, vạch rõ bản chất và bộ mặt thật của tên này.

Từ năm 1999 đến 2001, một số nạn nhân là những người vượt biên đã lên án Nguyễn Đình Thắng và một số tay chân của y về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 2 triệu đôla của người vượt biên cuối những năm 90, đầu năm 2000.

Gần đây, Nguyễn Đình Thắng còn gia nhập cái gọi là "Ủy ban Tự do tôn giáo cho Việt Nam" (CRFV) do Ngô Thị Hiền, tuổi 1945 cầm đầu, với vai trò “Ủy viên thường trực”.

Sự thật thì CRFV chính là nhóm phản động đang lợi dụng chiêu bài "tự do tôn giáo" để lừa gạt tiền của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân, đã và đang bị cộng đồng người Việt ở Mỹ lên án, tẩy chay.

Từ năm 1999 đến năm 2005, Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng và một số tên cầm đầu CRFV đã tổ chức nhiều đợt vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài để "quyên góp" tiền "ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước", nhưng thực chất là chúng đã lừa tiền của đồng bào vào mục đích vụ lợi cá nhân.

Khi những trò lừa đảo bẩn thỉu của chúng bị cộng đồng người Việt ở Mỹ phát giác thì Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo đàn em tìm mọi cách "dập ngay" và "dằn mặt" những ai dám tố cáo chúng.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, làn sóng phản đối, tẩy chay Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng bắt đầu nổ ra khi ông Hoài Thanh có bút danh là Vân Nam, Chủ tạp chí Tuần báo Đại chúng - một tờ báo phát hành trong cộng đồng người Việt ở Mỹ liên tục tố cáo Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng lợi dụng "quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước" để lừa đảo tiền của bà con người Việt ở hải ngoại.

Trên tờ Tuần báo Đại chúng, ông Hoài Thanh đã viết 22 bài vạch trần chân tướng Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng, bắt đầu từ số 121 ra ngày 12/4/2000.

Theo đó, trong các năm từ năm 1998 đến năm 2001, Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng đã tổ chức hàng chục đợt "quyên góp" nhưng số lượng tiền "quyên góp" đã không được công khai rõ ràng. Khi thì Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng công bố kết quả các đợt "quyên góp" được là 136.000 USD, khi thì là 90.000 USD, lúc thì lại nói là 80.000 USD.

Sau khi ăn bớt, bọn chúng đã gửi về trong nước kích động một số đối tượng lợi dụng các quyền tự do tôn giáo để chống phá Nhà nước Việt Nam. Theo ông Hoài Thanh, số tiền mà tên Hiền, Thắng chỉ gửi về cho một số đối tượng không quá 1/3, còn lại chúng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trong các đợt "quyên góp" khác từ năm 2000 đến 2004, Ngô Thị Hiền, Nguyễn Đình Thắng cũng không công bố kết quả số tiền "quyên góp" được, nhưng khi bị tố cáo lúc thì chúng nói là đã gửi về cho N.V.L. là 90.000 USD, khi tiếp tục bị lột trần bộ mặt giả dối, lừa đảo, Hiền, Thắng ngắc ngứ nói là gửi cho N.V.L. 50.000USD, khi bắt buộc phải đưa ra "hóa đơn", "chứng từ" thì chỉ thấy chúng ghi gửi về cho N.V.L. số tiền 10.000 USD.

Những năm gần đây, tên Nguyễn Đình Thắng lại quay sang bám gót các thế lực thù địch hải ngoại tham gia vào các hoạt động chống phá quê hương, đất nước dưới chiêu bài lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo", cũng không ngoài mục đích kiếm tiền. Việc tên Nguyễn Đình Thắng đến Jordan kích động công nhân Việt Nam bỏ việc về nước là nằm trong ý đồ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, riêng Thắng thì lừa tiền của nhiều người.

Được biết, ngoài việc dụ dỗ, kích động lừa đảo số công nhân ở Jordan, tên Nguyễn Đình Thắng đã đến Malaysia năm 2005 tiếp cận công nhân Việt Nam tại đây để thực hiện ý đồ tương tự.

Những hành vi kích động và chống đối của tên Nguyễn Đình Thắng chắc chắn sẽ sớm bị trừâng trị theo pháp luật Việt Nam và Quốc tế

Lan Anh

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文