"Chàng trai tí hon" sẽ chinh phục "nóc nhà Đông Dương"

15:10 22/10/2011
Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng vốn dĩ là việc không đơn giản ngay cả với những người khỏe mạnh bình thường, nhưng vào đúng ngày 21/10/2011, "chàng trai tí hon" mang tên Sơn Lâm sẽ bắt đầu chinh phục đỉnh núi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương" này.

Tốt nghiệp ĐH Hà Nội (tiếng Anh), ĐH Phương Đông (tiếng Nhật), vốn liếng tiếng Pháp cũng đáng nể… hiện là BTV bóng đá của Báo Thể thao văn hóa online và là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Tỏa Sáng - chuyên đào tạo về kỹ năng mềm cho giới trẻ, chàng trai 29 tuổi Sơn Lâm không còn là cái tên xa lạ với nhiều người. Mặc dù chất độc da cam quái ác khiến Sơn Lâm đã 29 tuổi nhưng chỉ cao 90cm và nặng 27kg, đi lại luôn gắn liền với đôi nạng gỗ, tuy nhiên, nghị lực và ý chí vươn lên của anh không khỏi khiến mọi người xung quanh thán phục.     

Chàng trai bé nhỏ này tiếp tục "gây sốc" hơn nữa khi anh đang rục rịch công tác chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam - Phan Xi Păng (cao 3.143m). Tại buổi họp báo ngày 18/10, Sơn Lâm đã chia sẻ với báo chí những thông tin về chuyến đi một cách thân thiện pha chút hóm hỉnh, hài hước.

Nghe câu chuyện về chuyến đi của Sơn Lâm, đã không ít người nghĩ anh ảo tưởng, một phóng viên của Báo Đất Việt cũng hỏi thẳng thắn: "Sơn Lâm có ngông quá chăng khi thực hiện chuyến đi này?". Sơn Lâm cho biết: "Từ trước tới giờ Sơn Lâm luôn "ngông" mà. Sơn Lâm muốn chứng tỏ cho mọi người thấy việc gì nghĩ Sơn Lâm không làm được thì Sơn Lâm sẽ làm được, càng khó càng muốn dấn thân".

Trước sự thắc mắc của báo chí về quá trình tập luyện trước chuyến đi, Sơn Lâm chia sẻ: "Cách đây chừng hai tháng, tôi đã tập luyện rất nhiều để có thể thích nghi với điều kiện rừng núi hiểm trở. Mỗi ngày, tôi thường leo cầu thang ba lần (mỗi lần vài lượt) và tập Vịnh Xuân Quyền để tăng cường sức khỏe".

"Ý tưởng chinh phục Phan Xi Păng xuất phát cách đây 1 năm. Khi đó tôi thấy trên Facebook và báo chí có nói đến nụ hôn trên đỉnh Phan Xi Păng. Tôi thấy tò mò và muốn mình cũng làm được điều gì đó đặc biệt trên đỉnh núi này" - chàng trai hài hước chia sẻ. Nhưng có lẽ chính cá tính ưa mạo hiểm của Sơn Lâm mới là nguyên nhân sâu xa đưa đẩy anh đến với chuyến đi. Anh cũng cho biết thêm là muốn thông qua chuyến đi để làm nên hình ảnh đẹp về người khuyết tật, thiệt thòi nhìn vào để lạc quan hơn. Thêm vào đó, Sơn Lâm cũng muốn qua chuyến đi này gây Quỹ "Sơn Lâm và những người bạn" (website: sonlam.info), giúp đỡ những bạn bè không may bị khuyết tật như anh.

"Chàng trai tí hon" Sơn Lâm.

Phản ứng của bạn bè trái ngược nhau với chuyến đi của Sơn Lâm, người ủng hộ, người lại khuyên can. "Đi đến đâu tôi cũng bảo sắp chinh phục Phan Xi Păng, ai cũng hỏi sắp đi chưa, tôi không còn đường rút lui nữa rồi" - Sơn Lâm vui vẻ trao đổi tại buổi họp báo. Tuy nhiên, anh chàng này cũng thẳng thắn bộc bạch những khó khăn trong chuyến đi sắp tới: Vấn đề sức khỏe (Sơn Lâm chống nạng, không thể lội qua suối), hành lý mang theo cũng có thể gặp khó khăn như: giày, áo… leo núi không có size phù hợp với Sơn Lâm vì anh chàng quá nhỏ bé… Nhưng trên hết, tinh thần của Sơn Lâm luôn ở mức "sung" nhất và đó mới thực sự là điều cần thiết tạo thêm lòng quyết tâm và nghị lực cho anh. Bên cạnh đó, không ít cá nhân, tổ chức , bạn bè tài trợ cho Sơn Lâm về vật chất và động viên anh về tinh thần cũng tăng thêm sự khích lệ để anh tự tin thành công sắp tới.

Đồng hành với Sơn Lâm trong chuyến đi năm ngày (21/10 đến 25/10) có nhà báo tự do Uyên Ly (nguyên PV Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) cùng một số phóng viên và một vài người bạn thân thiết của anh. Theo Sơn Lâm tiết lộ thì số lượng người tham gia sẽ rơi vào khoảng 5-7 người là hợp lý để đảm bảo cho chuyến đi diễn ra an toàn và thuận tiện.

Với anh chàng thích "ngông" và phiêu lưu này, càng khó khăn càng muốn chinh phục, càng nguy hiểm càng muốn dấn thân. Dù quyết tâm bằng mọi giá phải chinh phục được "nóc nhà Đông Dương" nhưng không ai có thể dự báo trước những rủi ro bất ngờ trong quá trình leo núi, nhất là thời điểm hay mưa này. Tuy nhiên, chàng trai luôn lạc quan: "Thường thì mọi việc Sơn Lâm thực hiện ngay lần đầu tiên sẽ được ngay và hy vọng lần này cũng vậy".

Có thể nói, thêm một lần nữa Sơn Lâm lại chứng tỏ nghị lực vươn lên phi thường của bản thân. Tàn tật nhưng có ích với cuộc sống, có ý nghĩa đối với xã hội, sống với hoài bão lớn lao và tinh thần lạc quan tràn đầy. Sơn Lâm thực sự là một tấm gương hiếm hoi cho nhiều bạn trẻ noi theo, là niềm tin để người khuyết tật trông vào và thấy tương lai tươi sáng hơn.

Hy vọng "chàng trai tí hon" này sẽ luôn giữ vững niềm tin và ý chí để đạt được mục tiêu của mình là "đứng trên đỉnh Phan Xi Păng, giương cao quốc kỳ Việt Nam và hát vang quốc ca".

"Thông qua chuyến đi này, Sơn Lâm còn mong muốn sẽ quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới các quốc gia khác trên thế giới" - Sơn Lâm chia sẻ.

Thảo Phan

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文