Cháy nhà trọ, 5 người bị bỏng nặng

09:12 21/03/2008

Khoảng 0h15' ngày 20/3, một vụ cháy xảy ra trong dãy nhà trọ số 13B, đường số 13, phường 15, quận Gò Vấp làm 5 người bị phỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Trong phòng có 6 người đang ngủ đều là công nhân và phụ hồ. Hai người nằm dưới đất, còn 4 người ngủ ở trên gác. Trong giấc ngủ, Xô ngửi thấy mùi khét và không khí đặc mùi khói làm anh khó thở nên bật dậy. Nhìn xuống dưới nhà thấy khói phủ kín cả căn phòng, Xô liền hô hoán lên cho mọi người phá cửa bỏ chạy.

Xô cùng một người nữa tên Thọ chạy một mạch từ trên gác đến phía cửa ra vào. Xô lao vào nhà tắm hứng nước dập lửa. Anh Thọ tìm cách phá cửa thì bị điện giật bật ngửa. Lửa bắt đầu luồn qua khe cửa cháy vào quần áo ngày một lớn. Khi chốt cửa được đập tung, một đám lửa phụt thẳng vào mặt hai người.

Trong lúc hoảng loạn, 2 người nằm dưới đất đã phóng thẳng lên gác để tránh lửa. 4 người ngồi trên gác hoảng loạn khi thấy lửa bốc càng lúc càng cao nên chỉ biết la hét cầu cứu mà không bỏ chạy ra ngoài.

Anh Xô bị phỏng vùng mặt thoát ra ngoài kêu cứu. Hàng chục công nhân từ các phòng trọ kế bên chạy ra dùng nước để dập tắt lửa. Đến gần 1h sáng, ngọn lửa được dập tắt và 4 người mắc kẹt bên trong cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Quân y 175, 5 người bị thương nặng gồm: Nguyễn Văn Xô (21 tuổi, phỏng 6%), Nguyễn Văn Thọ (46 tuổi, phỏng 49%), Nguyễn Văn Lân (49 tuổi, phỏng 25%), Đoàn Trọng Thọ (47 tuổi, phỏng 13%), Lê Văn Nhưng (33 tuổi, phỏng 20%) đều quê ở Thanh Hóa.

Anh Xô là người vẫn còn tỉnh táo nhất trong 5 người cho biết: Lửa bắt đầu lan vào từ phía ngoài của cửa phòng cháy lan vào bên trong nên nghĩ khả năng có người phóng hỏa. Anh Xô cho biết thêm, từ trước đến nay anh em trong phòng không có mâu thuẫn hay xích mích với ai để người khác phải thù hằn đốt nhà.

Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp tiến hành điều tra lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, có thể do mâu thuẫn với người trong phòng trọ trên mà đối tượng đã dùng chai xăng phóng hỏa đốt nhà. Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra để tìm ra nguyên nhân

M.Đ.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文