Chết vì... rượu nếp đục

19:41 10/05/2008

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, điểm chung nhất đối với 7 trường hợp bị tử vong là họ đã uống cùng loại rượu có màu trắng đục mà người dân Hậu Giang gọi là "rượu nếp đục".
>> Tử vong do... "rượu đế" nấu bằng cồn

Danh sách 7 người chết nghi do ngộ độc rượu của tỉnh Hậu Giang đã được đại diện các ngành chức năng xác định với PV Báo CAND vào chiều 9/5 tại phòng làm việc của Dược sĩ Nguyễn Cửu Long - Trưởng phòng Y tế huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Ngoài 5 người đã tử vong mà Báo CAND đã kể, còn có thêm 2 người nữa ông Danh Thành, 42 tuổi, ngụ tại ấp Thắng Mỹ, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp (tử vong lúc 16h ngày 28-4-2008) và Nguyễn Hoàng Tuấn (42 tuổi, ngụ tại khu vực 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang).

Tuy nhiên, ngành Y tế Hậu Giang cũng xác định, 7 người chết nghi do ngộ độc rượu mấy ngày vừa qua mới chỉ thống kê được trên địa bàn của huyện Phụng Hiệp, Châu Thành A và thị xã Ngã Bảy. Trước đó, tại TP Cần Thơ cũng đã có 1 người tử vong và đặc biệt tại Sóc Trăng, có 4 người chết nghi do ngộ độ rượu...

Họ đã nhậu ở đâu và tử vong như thế nào?

17h ngày 9/5, PV Báo CAND có mặt tại nhà bà Dương Thị Ngoan, 82 tuổi, ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Con trai bà - anh Nguyễn Hoàng Sơn, 52 tuổi đã tử vong cách đây 1 tuần. Bà Ngoan kể, sau khi thôi vợ, anh Sơn đã về sống chung với bà. Anh vẫn thường cùng bạn bè đi uống rượu. Trước hôm anh tử vong 2 ngày, anh có uống rượu với bạn...

Ngay trong chiều 9/5, chúng tôi cũng có kết quả xác minh bước đầu của Công an huyện Phụng Hiệp. Hai trường hợp Huỳnh Đức Thắng (38 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp), Trần Thanh Phong (38 tuổi, ngụ ấp Láng Hầm A, huyện Châu Thành A), trước khi tử vong đã cùng đi dự đám cưới tại nhà ông Huỳnh Văn Thanh ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, Phụng Hiệp vào ngày 25/4. Còn ông Danh Thành trước khi tử vong 2 ngày đã nhậu tại tiệc cưới của nhà ông Lâm Văn Y ở cùng ấp...

Đã xác định nguyên nhân bước đầu: Rượu nếp đục…

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, điểm chung nhất đối với 7 trường hợp bị tử vong là họ đã uống cùng loại rượu có màu trắng đục mà người dân Hậu Giang gọi là "rượu nếp đục". Đáng chú ý là loại rượu này đều có cùng đầu mối cung cấp. Bà Dương Thị Ngoan kể, rượu mà con bà uống trước khi chết được anh mua ở nhà của anh Tuấn, cùng xóm…

Tôi lội bộ đến nhà của anh Nguyễn Quốc Tuấn, 43 tuổi, nằm cặp con rạch nhỏ. Anh Tuấn thừa nhận: "Rượu mà tôi bán cho anh Sơn và mấy người bạn anh Sơn uống là do anh Thành - chủ quán thịt chó ở Vàm Xáng Bộ, thuộc ấp 1, xã Hòa An bỏ mối. Cứ mỗi lần hết rượu là điện thoại họ mang tới. Rượu này có giá chỉ 7.000 đồng/lít".

Ngày 9/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã có quyết định thành lập Đoàn điều tra do ông Trần Văn Mới - Phó phòng Nghiệp vụ Sở Y tế làm Trưởng đoàn vào cuộc tìm hiểu vụ việc. Chiều 9/5, Đoàn đã có chuyến thực tế khảo sát kết hợp cùng Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh do bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Ngân - Chánh Thanh tra sở Y tế làm Trưởng đoàn xuống các gia đình nạn nhân và điểm cung cấp loại rượu nếp đục.

Chiều cùng ngày, chủ quán Thành khai nhận đã lấy rượu của một người tên Toàn, số điện thoại 090713680… cách nay khoảng nửa tháng. Trung bình mỗi ngày, anh ta lấy khoảng 30 lít(?).

Chiều 9/5, bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết: Anh Lâm Văn Hiếu, 22 tuổi, ở ấp Ngan Rô 2, xã Đại Ân 2, Long Phú, Sóc Trăng nhập viện vào ngày 6/5 nhưng vì tiên lượng không qua khỏi nên gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà vào ngày 7/5 và đã tử vong.

Cùng uống rượu với Hiếu tại một quán cóc ở huyện Long Phú có Lâm Thanh Hồng, 21 tuổi và Lê Văn Trường (22 tuổi, cùng ở xã Long Phú) đã được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, từ ngày 1 đến 3/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc rượu dẫn đến tử vong.

Một thành viên của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang lo lắng: "Có thể số người chết do nghi bị ngộ độc rượu trong khoảng 10 ngày trở lại đây trên địa bàn miền Tây chưa dừng lại ở con số 12 người…"

Binh Huyền

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文