‘Chị ve chai’ nhận số tiền 1,14 triệu yen rách qui đổi

14:39 23/10/2015
"Chị ve chai" đã được nhận số tiền gần 210 triệu đồng. Số tiền này là khoản tiền qui đổi từ 1,16 triệu yen bị rách trong số 5 triệu yen mà chị nhặt được và được quyền sở hữu vào đầu tháng 6/2015...

Sáng 23/10, tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Ngân hàng Maritime Bank) chi nhánh Phan Xích Long, quận Phú Nhuận (TP HCM), chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (37 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú Tân Bình) đã được nhận số tiền gần 210 triệu đồng. Số tiền này là khoản tiền qui đổi từ 1,16 triệu yen bị rách trong số 5 triệu yen mà chị Hồng nhặt được và được quyền sở hữu vào đầu tháng 6/2015.
Nhận được số tiền 208 triệu đồng, chị Hồng vui mừng cho biết không ngờ mình lại được nhận số tiền lớn như vậy. Bởi chị Hồng chỉ nghĩ mình chỉ được hưởng thêm vài chục triệu đồng. Chị Hồng quyết định gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại Ngân hàng Maritime Bank, số tiền còn lại chị Hồng đem về nhà lo cho hai con ăn học, phụ giúp gia đình và làm từ thiện.
Chị Hồng trong niềm vui nhận số tiền hơn 1,16 triệu yen Nhật đã đã qui đổi thành tiền Việt Nam.

Trong niềm vui này, chị Hồng một lần nữa ngỏ lời cám ơn các cơ quan truyền thông và luật sư Hà Hải (người trợ giúp pháp lý miễn phí cho chị Hồng) đã đồng hành cùng với gia đình chị trong quá trình đeo đuổi và xác định 5 triệu yen Nhật chị Hồng nhặt được.

Ông Phạm Hữu Toàn - Giám đốc phòng giao dịch Maritime Bank Phan Xích Long cho biết sau khi phòng giao dịch nhận thu đổi hơn 1 triệu yen Nhật rách từ chị Hồng, ngân hàng này đã chuyển toàn bộ cho Ngân hàng Trung ương Nhật giám định, quy đổi. Sau một thời gian xử lý, Ngân hàng Trung ương Nhật đã đồng ý qui đổi 100% số tiền trên thành tiền mới. Mọi chi phí xuất khẩu ngoại tệ, chi phí giám định và những chi phí liên quan trong việc qui đổi tiền yen Nhật ra tiền Việt Nam, phía Ngân hàng Maritime Bank đã miễn phí hoàn toàn.

Hành trình đến với số tiền 5 triệu yen “trời cho” chị Hồng không phải suôn sẻ mà trải qua một quá trình đeo đuổi dài và cam go. Cuối tháng 3/2014 chị Hồng tháo thùng loa cũ mua trước đó và phát hiện số ngoại tệ lạ chứa bên trong. Sau khi kiểm kê, Công an quận Tân Bình đã niêm phong, tạm giữ số tiền trên và phát đi thông tin tìm chủ nhân số tiền. Sau thời hạn một năm nếu không ai nhận là chủ nhân số tiền thì 5 triệu yen chị Hồng tìm được sẽ thuộc quyền sở hữu của chị Hồng.

Gần hết thời hạn một năm thì có một phụ nữ xuất hiện nộp đơn nhận mình là chủ nhân của số tiền 5 triệu yen. Tuy nhiên mọi chứng cứ không đủ thuyết phục cơ quan chức năng nên tháng 6/2015, trước sự chứng kiến của nhiều ban ngành, chị Hồng được quyền nhận lại toàn bộ số tiền 5 triệu yen mình tìm được. Sau khi kiểm kê, có hơn 1 triệu yen bị hư hỏng, chị Hồng gửi lại ngân hàng Maritime Bank đổi lại.

Minh Đức

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文