Chợ dân sinh quyết tâm vượt sóng COVID

13:30 28/07/2021
Không có bất kỳ vùng cấm nào cho nơi này hoặc nơi kia lơ là chống dịch. Trong mọi hoàn cảnh, sự sống, tính mạng con người là trên hết; từng cá nhân phải nâng cao ý thức hơn nữa tinh thần "chống dịch như chống giặc", không có việc cần thiết thì không ra ngoài, luôn tuân thủ 5K…


Và có cả sự thay đổi của mỗi người trước nghịch cảnh COVID-19 để thích nghi và tồn tại. Một cuộc đấu tranh để sinh tồn.

Sự mất bình tĩnh, nháo nhào đổ xô sẽ gây nên hệ lụy khôn lường.

Thực phẩm an toàn - bữa ăn chống dịch

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, mãi lực mua sắm trong xã hội tăng cao, dẫn đến tình trạng vật giá leo thang - khan hiếm hàng hóa, nhất là khi toàn dân bước vào cao điểm các đợt giãn cách xã hội. Tâm lý “lo xa” phải tích trữ hàng đầy ắp tủ đã khiến người tiêu dùng mải miết gom mua tất tần tật các loại thực phẩm (thượng vàng - hạ cám) mà bỏ qua mọi tiêu chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hành động vội vã ấy đã giải quyết cái bao tử “khỏi biểu tình” nhưng sẽ tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe về lâu dài từ nguồn thực phẩm kém phẩm.

Ở một góc độ nào đó, thời buổi dịch dã nó đã khiến ta bận rộn hơn nhưng cũng khiến cho chúng ta cần nhìn nhận lại thái độ sống để tích cực hơn. Đó là cần lắm sự  bình tĩnh, không hoang mang cũng là cách tiết chế cảm xúc để mỗi người dành ít thời gian lắng nghe trái tim - lý trí mách bảo; cần mua gì thật sự là thiết thực và mua ở đâu để đảm bảo an toàn. Điều này sẽ thật sự khó nhưng không phải là không làm được. 

Những ngày này, khi Chính phủ siết chặt các biện pháp quản lý xã hội để khoanh vùng dập dịch thì sức mua càng tăng cao trước giờ G “giới nghiêm”.

Biển báo an toàn phòng dịch bệnh tại chợ Sao Mai Bình Khánh 5.

Tôi cũng như rất nhiều phụ nữ khác, cũng tất bật lo lắng khi kim đồng hồ dịch chuyển nhanh dần về phía con số 6. Thế là, tranh thủ chuyến công tác cuối cùng, tiện đường, vội ghé vào chợ Sao Mai Bình Khánh 5 (SMBK5) – phường Bình Khánh – Tp Long Xuyên (An Giang) mua những thực phẩm thiết yếu. Quả là may mắn khi những món hàng tôi cần lại được bày bán nhiều và giá cả cũng không hề chặt chém. 

Đập vào mắt tôi là sự ngăn nắp, trật tự, vệ sinh, không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy, sự nhường nhịn, giữ khoảng cách đúng qui định…. .

Thấp thoáng đâu đó là những người trong Ban Quản lý chợ khẩn trương điều phối, hướng dẫn tận tình từng khu vực bán hàng. Theo cá nhân tôi, tiêu chí chợ văn minh không hề xa vời mà nó được thể hiện đơn giản và gần gũi như thế ngay trong những thời khắc hết sức nhạy cảm này. 

Vậy là thở phào nhẹ nhõm vì mình đã có được chỗ mua ưng ý. Tự trấn an khi mức lương công chức không trở thành bức tường thành để ngăn cản tâm lý mua thực phẩm chuẩn bị cho cả gia đình vào chiều muộn.

Trật tự ở chợ văn minh.

Ông Võ Văn Tài – Trưởng Ban Quản lý chợ SMBK5 cho biết, theo chỉ đạo từ lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Sao Mai; bằng mọi giá phải rất chú ý đến công tác phòng chống dịch. Phun xịt khuẩn định kỳ, tăng cường công tác vệ sinh chợ thường xuyên, thực hiện nghiêm việc giãn cách đúng qui định. Đây là công việc bắt buộc cho mỗi tiểu thương và người đi chợ. 

Kế đến là chất lượng hàng hóa và giá cả. Bởi trong mùa dịch căng thẳng như hiện nay thì việc khơi thông nguồn hàng, các tiêu chí tối thiểu phải được đảm bảo cũng là cách mà tiểu thương và người tiêu dùng cùng chia sẻ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Sức khỏe đến từ những bữa ăn gia đình mà nguồn thực phẩm chất lượng là yếu tố quyết định. Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi mãi lực mua sắm tại chợ này mặc dù luôn tăng cao nhưng đều được thông luồng. Ăn để mà sống – cần phải sống khỏe thì mới nói đến chuyện chống chọi với dịch bệnh. 

Một cuộc cách mạng về đổi thay cách sống

Hiện nay, một số chợ dân sinh trên địa bàn TP. Long Xuyên đang dần đóng cửa khoanh vùng thì áp lực mua sắm đổ dồn về các chợ còn lại ở trung tâm, trong đó chợ SMBK5 cũng không ngoại lệ. Do vậy, các Ban Quản lý chợ đang căng như dây đàn để bảo vệ và xem đây là mật lệnh. 

Các tiểu thương tại chợ SMBK5 chia sẻ, tách đều để giảm tải giao dịch bằng cách vận động khách hàng đứng phân luồng, nghiêm túc và chặt chẽ 5K ….đấy là các giải pháp hết sức thông thường mà mỗi người mặc nhiên phải thực hành. 

Ngoài ra, một điều tiên quyết khác là phải biết điều tiết thời gian mua – bán, giảm mật độ giao dịch, giữ khoảng cách tối thiểu. Mỗi cá nhân phải biết “thả rào chắn” cho mình trước cơn bão dịch. Vì chỉ cần 1 phút lơ đãng thì mọi sự cố gắng xem như vô nghĩa, hệ lụy sẽ khôn lường, ông Tài cho biết thêm.

Người dân đi chợ Sao Mai Bình Khánh 5 an toàn.

Bóng ma COVID đang ám ảnh khiến cuộc sống dường như nín thở. Nhưng cái bao tử thì không và khi bao tử không chịu đứng yên thì trái tim và lý trí của chúng ta tập cho nó phải biết đồng điệu và hòa nhịp với cơ chế sống mới. “Ăn ít no dai”. Một chế độ ăn uống hợp lý ở giai đoạn sống chậm để bình an là cách sống mới. 

Hãy phát huy khả năng kỳ diệu của con người đó là thích nghi nhanh với hoàn cảnh. Cách họp chợ giữa người mua và người bán rồi cũng phải thay đổi tích cực hơn. Chợ SMBK5 đang vận hành khoa học qua từng khoảng khắc để duy trì và bảo vệ nhịp sống giao thương ở chợ văn minh.

Thanh Duy

Tháng Tư về, khi những cơn gió đầu hè mơn man qua từng tán cây xà cừ trên đường phố Hà Nội cũng là thời điểm bà Elisabeth Dahlin - cựu Tổng Thư ký Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save The Children), nhà ngoại giao kỳ cựu, người bạn của Việt Nam - trở lại mảnh đất bà từng gọi là “mái nhà thứ hai” sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

Chúng tôi gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an ngay sau khi anh cùng đoàn công tác từ Myanmar trở về. 7 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế đã lùi lại phía sau, nhưng những giây phút nghẹt thở, căng thẳng và nỗi buồn ám ảnh khi chứng kiến những mất mát, đau thương của người dân Myanmar vẫn vẹn nguyên trong tâm trí anh và đồng đội...

Biết bao máu xương của quân và dân vùng Bưng sáu xã (nay thuộc TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã đổ xuống trên mảnh đất bưng biền vốn là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hòa bình lập lại, vùng bưng xơ xác bởi bom đạn, dân số chỉ còn lại vài ngàn người sống bằng nghề thuần nông với phương tiện đi lại bằng xuồng, ghe. Còn bây giờ Bưng sáu xã được xem là một trong những khu công nghiệp, đô thị sầm uất của TP Hồ Chí Minh.

Thêm 6 năm gắn bó với Nam Định giúp Xuân Son trở thành cầu thủ ký hợp đồng dài hiếm có trong lịch sử V.League. Tất nhiên, đồng hành với khoảng thời gian hơn nửa thập kỷ ấy, chân sút nhập tịch này cũng nhận chế độ hậu hĩnh, đủ giúp anh vào top 3 cầu thủ giàu nhất Việt Nam!

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hàng tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn TP đang tìm cách tuồn ra thị trường.

Khoảng 19h ngày 26/4, tại trung tâm TP Hồ Chí Minh bất ngờ trời đổ cơn mưa nhưng không ngăn được hàng ngàn người dân chen nhau trên Bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa mừng Đại lễ 50 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án khu đô thị Ruby City (địa chỉ tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài). Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư. Ông Phạm Khắc Học, thường trú tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh làm giám đốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.