“Chợ” đồ cũ vẫn ngang nhiên bày bán
>> "Chợ" đồ cũ - thật giả lẫn lộn
Như Báo CAND trước đây đã có bài phản ánh về tình trạng một số khu "chợ" kinh doanh đồ cũ, hàng giảm giá (quần áo, giày dép, đồ điện tử…) tự phát trên trục đường Đê La Thành (quận Đống Đa), Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy)… gây mất ANTT, ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh. Để nắm bắt các thông tin có liên quan, chúng tôi đã tìm về những nơi này.
Khu "chợ" đầu tiên mà chúng tôi tìm đến đó chính là "chợ" đồ cũ nằm trên đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy). Mặc dù thời điểm chúng tôi tìm đến nơi đây đang là tối ngày cuối tuần - quãng thời gian sinh viên, học sinh cũng như người lao động thường về quê thăm nhà, song lượng khách hàng xem đồ vẫn nhộn nhịp.
Theo quan sát, chúng tôi nhận thấy, chỉ chưa đầy 800m đường, trên vỉa hè của cung đường này đã bị án ngữ bởi hàng chục "quầy" hàng kinh doanh đồ cũ, hàng may mặc giảm giá các loại. Các phương tiện nối đuôi nhau táp vào các cửa hàng xem đồ, chốc chốc khoảng không gian ở đây trở nên hoạt náo không khác xa là mấy so với các khu chợ thông thường. Ghé vào một sạp kinh doanh giày dép, chúng tôi được chị chủ tuổi trạc ngoài 30 cho biết: Giờ mở cửa của "quầy" bắt đầu từ 19h, và đóng cửa vào lúc 22h hằng ngày.
![]() |
|
Lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Khánh Toàn để kinh doanh giày dép. |
Tất cả các loại hình kinh doanh đều phải có nghĩa vụ đóng thuế, hoạt động đúng nơi quy định. Thực tế là vậy, song nhìn vào các khu "chợ" đồ cũ hiện nay thì hoàn toàn trái ngược. Các "quầy" hàng không hề đóng bất cứ một khoản kinh phí nào cho các cơ quan chủ quản cả. Và vì là kinh doanh không đúng quy định nên lượng hàng hóa mà chủ các "quầy" nhập về theo đó cũng bị thả lỏng về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng đi kèm.
Chẳng vì thế mà sau khi khảo sát một lượt, chúng tôi nhận ra một điều, chiếm đa phần trong số hàng bày bán tại nơi đây đều là hàng nhái, hàng đã qua sử dụng có giá thành thấp hơn nhiều từ 2-5 lần so với thị trường. Đơn cử, như 3 đôi tất theo chủ hàng quảng cáo là hàng dệt kim xuất khẩu chỉ có giá 10.000đ (trong khi giá thực tế là 30-40.000đ). Rồi những đôi giày "nike", "adidas"… với mẫu mã không khác xa là mấy so với sản phẩm bán trên thị trường chỉ có giá dao động từ 100.000 - 200.000đ (giảm từ 4 - 5 lần).
Chưa hết, tại khu "chợ" trên đường Đê La Thành còn xuất hiện các mặt hàng điện tử "lướt"- đã qua sử dụng như: đầu đĩa, điện thoại di động, ổ cứng v.v... với giá thành thấp. Điều này khiến không ít người hồ nghi: Số sản phẩm có giá thành rẻ trên có phải là do các đối tượng phạm pháp hình sự (trộm cắp, cướp tài sản…) cung cấp?
Anh Trần Quốc Trung nhà ở phố Ngọc Hà (quận Ba Đình) lo lắng: Nếu không dẹp bỏ các khu "chợ" đồ cũ hiện nay thì tương lai không xa, những nơi này sẽ khó tránh khỏi là nơi tiêu thụ tài sản do phạm pháp mà có.
Một số chủ hàng kinh doanh trên khu "chợ" đồ cũ Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên cũng như trên đường Đê La Thành hé lộ: Các sạp kinh doanh đều có "ăng ten"- đối tượng đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới, cấp báo cho chủ "quầy" giấu hàng đi khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện. Phải chăng chính nhờ những "quái chiêu" này hay vì lý do nào khác, mà các khu "chợ" đồ cũ gây mất ANTT trên đến nay vẫn tồn tại? Câu hỏi này xin gửi đến các đơn vị chủ quản
