Chợ nhện hùm - chợ độc miền Tây

14:51 02/04/2012
Một đồn mười, mười đồn trăm… về con nhện hùm giúp cánh mày râu được “hùm xám chốn phòng the” nên khi đến chợ Tịnh Biên không ai bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng, những con nhện được bán tại chợ lại là con hồng quân, cũng thuộc họ nhện. Cứ ngỡ là nhện hùm mang về ngâm rượu uống được “đại bổ" không ngờ thành... bổ ngửa.

Miền Tây có rất nhiều phiên chợ lạ chuyên bán các loài động vật hoang dã như chợ rắn Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), chợ chuột Phù Dật (An Giang), chợ rùa U Minh (Cà Mau)… Nhưng nổi bật nhất có lẽ là “chợ nhện” ở huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang). Trông rất gớm ghiếc với lông lá tua tủa nhưng cả thảy những người bán và không ít vị khách đều khẳng định rằng loài côn trùng có nọc độc chết người này “đại bổ”, nhất là cái khoản… tăng lực!

“Chợ nhện hùm” Tịnh Biên còn được biết đến với tên gọi chợ biên giới Xuân Tô, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang). Phiên chợ vùng biên này thu hút rất đông khách du lịch phương xa đến tham quan và mua sắm vải vóc, linh kiện điện tử, trái cây, các loại mắm...

Tại chợ biên giới, trong khi các bà các chị “chúi” đầu vào quần áo, phấn son, vải vóc… thì cánh mày râu “dán mắt” vào các loài côn trùng được đồn thổi… tăng lực. “Bọ cạp chích phát nào ra phát đó. Bửa củi bửa hoài hổng biết mệt. Con rết đến chết vẫn cứ bò. Mối chúa múa tối ngày… Đến chợ Tịnh Biên mà hổng rinh mấy con này về tẩm bổ cho nương tử vui thì phí cả đời trai trẻ” – một trong rất nhiều tiểu thương buôn côn trùng, ra rả rao mời khách.

Trong rất nhiều loài côn trùng được bày bán, lắm mày râu đến từ phương xa dồn sự chú tâm vào những con nhện lông lá tua tủa, đen sì sì rất gớm ghiếc được người bán gọi là… “nhện hùm”. Một tiểu thương e hèm rằng chỉ nghe cái tên nhện hùm thôi cũng đủ biết giống nhện này rất… dữ dằn, “dữ trên tất cả các mặt, từ nọc độc đến biệt năng giường chiếu”. Chị nọ, phân tích: “Hùm là cách gọi tránh của dân gian khi nhắc đến cọp – chúa sơn lâm của núi rừng. Nhện có rất nhiều chi loài nhưng nhện hùm là loài ác chiến nhất. Vì nó có nhiều lông lá, gương mặt rất giống chúa sơn lâm, lại có nọc độc kinh hồn nên mới chết cái tên… nhện hùm…!”.

Một tiểu thương bày bán các loài côn trùng, trong đó có loài hồng quân mà nhiều người lầm tưởng là… nhện hùm.

Sau khi nghía ngang nghía dọc, lắm ông hoan hỉ móc ví xỉa tiền mua những con vật gớm ghiếc kia với giá dao động từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng/con tuỳ lớn nhỏ. Mua cùng lúc 20 con nhện hùm, ông khách tên Hải vừa bước xuống chiếc xe Innova 7 chỗ biển số Sài Gòn, bỏ nhỏ: “Nghe nói bổ dữ lắm, còn oách hơn bửa củi, mối chúa nữa kia. Đem ngâm rượu uống bổ hổng khác gì rượu ngâm rắn hổ”.

Theo những người bán côn trùng, nhện hùm là loài cực độc, chuyên sống trong các bọng cây, lùm bụm trên đỉnh núi Cấm. Do bị thợ săn truy lùng ráo riết nên đỉnh Thiên Cấm Sơn (tên gọi khác của núi Cấm) nay khan hiếm nhện hùm. Để có nguồn nhện cung cấp cho mối lái, bạn hàng, cánh thợ săn lắm lúc phải đi sang núi Tà Lơn ở Campuchia… săn tìm!

Một đồn mười, mười đồn trăm…, tin rằng nếu ẩm thực nhện hùm thông qua các món chiên, nướng, tẩm bột sẽ toại được ước nguyện “hùm xám chốn phòng the” nên cánh mày râu khi đến chợ Tịnh Biên không bỏ lỡ cơ hội. Nếu không đủ can đảm cho vào miệng con vật lông lá gớm ghiếc kia, “thượng đế” sẽ được người bán chỉ cách ngâm rượu để dành lai rai. “Rượu ngâm nhện hùm nếu kèm hải mã (cá ngựa), tắc kè, bửa củi, mối chúa… phải nói là thập toàn đại bổ” – mấy bà chị chuyên kinh doanh côn trùng đoán chắc như vậy!

Lương y Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch Hội Đông y
huyện Tịnh Biên, An Giang: Coi chừng… bổ ngửa!

Có sự nhầm lẫn ở đây, bởi thực tế những con nhện được bán tại chợ không phải là loài nhện hùm mà là con hồng quân, cũng thuộc họ nhện. Tuy có hình dáng giống nhau đến mười mươi nhưng nhện hùm làm hang trên cao, còn hồng quân đóng hang dưới đất, giăng tơ quanh miệng hang. Loài hồng quân mà người ta bán ở chợ không có chuyện bổ khỏe hay tăng lực gì đó như lời đồn đại. Theo kinh nghiệm chữa trị dân gian và các thầy thuốc Đông y ở địa phương, hồng quân chỉ có tác dụng chữa trị chứng đái dầm của trẻ em và chứng bệnh hen suyễn! Mọi người đừng quá cả tin lạm dụng rượu ngâm con hồng quân mà cứ ngỡ nhện hùm… kẻo sức khỏe không những không được cải thiện mà còn thảm hại hơn.

T.Dũng

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文