“Chọi cá” - nơi cờ bạc biến tướng

11:46 21/08/2010
Chơi cá, nuôi cá cảnh… bấy lâu nay luôn là một trong những thú chơi tao nhã của không ít người. Thế nhưng, thời gian trở lại đây, việc xuất hiện thú chơi "chọi cá", một hình thức đánh bạc mang tính chất sát phạt xâm hại tới trật tự xã hội rất đáng lên tiếng. Điều này đòi hỏi sự nhập cuộc của các cơ quan chức năng…

Cận cảnh cuộc chơi

Theo sự phản ánh của một số người dân về việc thời gian trở lại đây, tại khu vực gần hồ Đống Đa (quận Đống Đa) xuất hiện "nạn" đánh bạc biến tướng núp sau thú chơi "chọi cá", PV Báo CAND đã có cuộc "tận mục sở thị", ghi nhận thực tế tại nơi này. Sáng 20/8, kim đồng hồ điểm 10h, mang bộ dạng của dân đam mê "chọi cá", có mặt tại cung đường Hoàng Cầu - đoạn gần quán café giải khát có địa chỉ 36 Hoàng Cầu, nơi được mệnh danh là "sàn chọi cá", chúng tôi chứng kiến hình ảnh các phương tiện (xe máy) nối đuôi nhau hàng dài trên vỉa hè. Bên cạnh là đám đông thanh niên đang đứng ngồi lố nhố không ngớt lần hét lên: "Đứt rồi", "Làm sao mà đỡ được cơ chứ"…

Dân “chọi cá” đang cuốn theo các kèo độ.

Theo lời chỉ dẫn của một thành viên có nước da sạm nắng, tóc húi cua đang nhâm nhi ly trà nóng, chúng tôi đã có dịp cận cảnh "sàn chọi cá" này. "Tím còn 5 lít (tương đương với 500 ngàn đồng)" - tiếng của một dân chơi vằn vện hình xăm trên cánh tay thét lên sau hành động "cối lọ" (lắc cho dòng nước trong lọ thủy tinh đựng hai con cá xoáy liên hồi - PV). "Nhận, "lá" còn 5 lít", tay chơi đeo chiếc dây chuyền vàng hình mắt xích ngồi đối diện đáp vội. Khi kèo độ trên vừa dứt, tiếng vài dân chơi đứng lổm nhổm xung quanh cũng ùa theo: "Tím vẫn còn 2 lít", "ăn rồi"… 2 phút sau, chú cá có thân hình màu tím than trong chiếc lọ thủy tinh bỏ chạy. Kèo độ kết thúc. Dân chơi theo phe người thanh niên vằn vện vết xăm liền rút tiền chi trả cho đối thủ. Quan sát, chúng tôi nhận thấy, số tiền chung độ của kèo "chọi cá" trên lên tới gần 2 triệu đồng.

Sát vách bàn "chọi cá" này, khoảng 4-5 dân chơi cũng đang quay cuồng theo hình ảnh "xù mang", "cắn đuôi"… của những chú cá vây hồng, mình tím trong chiếc lọ thủy tinh đựng lưng mực nước. Mỗi kèo của chiếu bạc - "chọi cá" này cũng có sự xuất hiện của những đồng tiền mệnh giá 200, 500 ngàn đồng. Đáng chú ý, như để chứng minh đẳng cấp của mình, một dân chơi có tên "P gió" đang "cối lọ" không ngớt lần ra độ theo kiểu trên tiền: "Cộc 10 ăn 8 (tức bỏ 1 triệu ra chỉ để ăn 800 ngàn đồng - PV). Ai nhận?", đi kèm là hành động đếm tập tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng xoàn xoạt trên tay. Bất giác, dân chơi nào nhìn qua cũng đều cảm thấy ái ngại…

Hạ màn…!

Trong ít phút quan sát, chúng tôi được biết, "sàn chọi cá" trên hoạt động trên nền vỉa hè của con đường Hoàng Cầu nằm sát khu vực hồ Đống Đa, bên cạnh là khu chợ "cóc" hoạt động tự phát vào mỗi buổi sáng. Điều đáng nói, để biết được "sàn chọi cá" này, phải là dân chơi đích thực, hoặc được gợi ý từ trước. Có điều này cũng bởi, "sàn chọi cá" nằm lọt thỏm phía cuối cung đường vốn có ít phương tiện giao thông qua lại.

Theo P. "sừn" một dân "chọi cá" hay lui tới khu "sàn" này tiết lộ: Các dân chơi lui tới "sàn" chỉ việc chọn cá ra độ. Số cá tham gia chọi được một đầu nậu đem đến đựng riêng vào từng chiếc lọ nhựa bé. Khi kèo độ kết thúc cũng là lúc mà dân chơi thắng quả phải chung chi một khoản tiền là 50 ngàn đồng cho một cặp "cá chọi" do chủ cá cung cấp trước đó.

Một góc của khu “sàn chọi cá” trên đường Hoàng Cầu. (Ảnh: T.Huy).

Quả đúng như những gì P. "sừn" bật mí, sau mỗi kèo độ, chúng tôi đều chứng kiến cảnh dân chơi thắng cuộc đều phải rút 50 ngàn đồng trả cho chị chủ có độ tuổi trạc 40 ngồi quan sát kế bên. Còn số cá tham gia chọi ngay sau mỗi kèo độ đều được đổ dồn vào trong một chiếc xô nhựa đặt bên dưới. Nhẩm tính số cá trong chiếc xô nhựa vào thời điểm chúng tôi có mặt (22h30') cũng lên tới gần 50 con. Như vậy, khoản tiền mà chị chủ này đút túi theo đó cũng lên tới gần 2 triệu đồng.

Trở lại câu chuyện về "chọi cá", theo các dân chơi trong lĩnh vực này, loại cá tham gia đấu đá đều thuộc giống cá chọi, bao gồm: "tím" - loại cá có thân mang màu tím than, "lá" - loại cá có thân mang màu lá mạ, "sữa" - loại cá có màu hồng… Số cá này khi gặp nhau sẽ xù mang, lao vào bục, ăn vây của nhau. Kết quả thắng thua của kèo "chọi cá" được đánh dấu bằng việc một trong hai con cá trong lọ bỏ chạy khi bị đối thủ xù mang, bục trúng thân mình. Còn đối với trường hợp sau nhiều vòng "cối lọ", cả hai con cá chọi đều bỏ chạy thì trận cược đó coi như hòa. Ngoại trừ một số trường hợp dân chơi bắt độ "chấp hòa" (hòa cho được) hoặc "đồng banh" (hòa cửa trên sẽ bị thua nửa tiền). Đặc biệt, để tham gia các kèo đấu, tự tay "cối" lọ thủy tinh, dân chơi phải máu mặt - tức có nhiều tiền. Số tiền mỗi kèo "chọi cá" theo đó có thể lên đến hàng triệu đồng tùy theo độ máu của dân độ.

Sự biến tướng của thú chơi "chọi cá" này đang đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan chức năng, bởi đây thực chất là hình thức đánh bạc biến tướng và sức lan tỏa của nó đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn thành phố.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, thời gian "sàn chọi cá" ở khu vực đường Hoàng Cầu (quận Đống Đa) tập trung đông dân chơi, cá độ thường diễn ra từ 9h - 11h30' (sáng); từ 2h - 5h (chiều). Số lượng dân "chọi cá" lui tới đây vào thời điểm đông lên tới hàng chục người. Tình hình an ninh trật tự theo đó dễ nảy sinh phức tạp.

Trần Huy

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文