Cháu bé nghi bị bố và dì ghẻ bạo hành ở Bắc Giang: Chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm

11:28 14/05/2015
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết, đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tố cáo bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 8/5, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tiếp nhận đơn của chị Lưu Thị Hiền, 30 tuổi, tạm trú ở phường Trần Phú, TP Bắc Giang tố cáo chồng cũ là anh Lưu Văn Quyền, 34 tuổi, và chị Đỗ Thị Thu, 35 tuổi, (là vợ hiện nay của anh Quyền) đều trú tại phố Lim, xã Giáp Sơn đã nhiều lần đánh cháu Lưu Gia Khánh (9 tuổi - con chung của chị Hiền và anh Quyền) khiến cháu Khánh bị bầm tím và hoảng loạn về tinh thần. Hiện cháu Khánh đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang.

Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Lục Ngạn đã cử ngay hai tổ công tác, một tổ về TP Bắc Giang gặp chị Lưu Thị Hiền và tiếp xúc với cháu Lưu Gia Khánh, một tổ về nơi ở của cháu Khánh và bố đẻ cùng vợ mới, làm việc với chính quyền địa phương, hàng xóm của gia đình anh Quyền về việc có hay không anh Quyền và chị Thu hành hung cháu Khánh.

Cháu Lưu Gia Khánh.

Tại cuộc tiếp xúc với chị Hiền, chị cho biết, chị và anh Lưu Văn Quyền có với nhau 2 đứa con chung, li hôn từ tháng 11/2013, hiện tại cháu Khánh ở với bố, cháu thứ 2 sinh năm 2012 ở với mẹ.

Theo lời chị Hiền thì anh Quyền thường xuyên đánh đập con, mỗi lần say rượu về là đánh con, bắt con ngồi quỳ trên gác xép từ sáng đến tối không cho  ăn uống, ngủ. Nhiều lần đói quá con kể lại không dám xuống ăn vì sợ bố, dì đánh.

Ngày 3/5, anh Quyền và chị Thu lấy dây trói quặt con vào đằng sau và lấy dây xích để xích cháu vào bình gas không cho cháu chạy rồi lấy dây điện đánh. “Hàng xóm có người quay video về việc trên” – chị Hiền cho biết.

Những dụng cụ chị Hiền tố cáo vợ chồng anh Quyền xích, đánh đập cháu Khánh.

Kiểm tra bên ngoài cơ thể cháu Khánh, lực lượng chức năng phát hiện có một số vết bầm tím ở vai, đùi, đầu gối. Cháu Khánh cũng cho biết bị bố và dì đánh.

Tổ công tác thứ hai làm việc với chính quyền địa phương, nhà trường, hàng xóm của gia đình anh Quyền. Ngay trong ngày 8 và 9/5, Công an huyện Lục Ngạn cũng đã triệu tập anh Lưu Văn Quyền và chị Đỗ Thị Thu để làm rõ về đơn tố cáo của chị Hiền.

Cả anh Quyền và chị Thu đều không thừa nhận hành vi ngược đãi, đánh đập cháu Khánh, dùng dây xích vào bình gas để đánh cháu. Tuy nhiên, hai người này cũng cho biết thi thoảng có dùng roi đánh cháu vì cháu nghịch ngợm hơn so với những đứa trẻ bình thường. Liên quan đến các vết bầm tím trên người cháu, anh Quyền và chị Thu cho biết, có thể do cháu nghịch, ngã nên bị xây xát, bầm tím.

Về sự việc có vật chứng là chiếc dây xích xích vào bình gas, chị Thu cho rằng ngày nghỉ lễ nhà chị có mổ 1 con chó để ăn mừng chị có thai. Đó là dây xích chó chứ không phải để xích cháu Khánh.

Kết quả làm việc với chính quyền xã, thôn, Bí thư chi bộ và một số người là hàng xóm của anh Quyền, tất cả đều khẳng định không nhìn thấy vợ chồng anh Quyền đánh cháu Khánh.

Cơ quan Công an cũng đã cử một tổ công tác độc lập, làm việc với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm nơi cháu Lưu Gia Khánh học, ngày 12/5, nhà trường cũng đã có báo cáo về trường hợp của cháu Khánh cho biết, cháu là học sinh nghịch ngợm, kết quả học tập kém, hay đánh nhau với bạn.

Thượng tá Đỗ Gia Hảo, Phó Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết, hiện cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu, bệnh án của cháu Khánh, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ có hay không hành vi ngược đãi cháu Khánh của vợ chồng anh Quyền.

Nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi sẽ khởi tố, điều tra theo đúng quy định của pháp luật; nếu không có tội phạm, chúng tôi cũng sẽ có quyết định không khởi tố vụ án, trả lời công khai trước công luận; đảm bảo nghiêm minh, công bằng, không bao che tội phạm cũng không làm oan người vô tội.

Hiện tại, chúng tôi cũng đề nghị gia đình, hàng xóm của gia đình anh Quyền, nếu có ghi âm, ghi hình (như tố cáo của chị Hiền) về việc vợ chồng anh Quyền bạo hành cháu Khánh, hãy cung cấp cho CQĐT. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có ai cung cấp bất cứ tài liệu gì liên quan đến việc vợ chồng anh Quyền đánh đập, chửi bới cháu Khánh.

Phương Thủy

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文