Chuyên tu - tại chức: Nơi “hợp pháp hoá” bằng cấp?

08:11 04/08/2005

“Sinh viên hệ đào tạo chuyên tu  tại chức là những người ‘cưỡi máy bay xem hoa’”, một tiến sĩ đã có nhiều năm đào tạo tại chức, nhận xét.

Đào tạo chuyên tu, tại chức là loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của những người đang bận công tác. Đồng thời loại hình này cũng có những đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao trình độ của cán bộ trong nhiều cơ quan Nhà nước.

Có thể nói các trường đại học, nhất là những trường danh tiếng như Luật, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Kinh tế… đang trong thời kỳ bùng nổ những hợp đồng liên kết với các cơ sở tại chức của các địa phương để mở những lớp chuyên tu-tại chức (CT-TC). Chẳng cần quảng cáo "ì xèo" nhưng số học viên trong một lớp thường vào khoảng 100-200 người. Một con số mà các cơ sở luyện thi cũng phải thèm muốn.

Theo qui định, về mặt chuyên môn giảng dạy phải do các giáo viên của trường đại học, trung cấp theo đúng cấp học phụ trách hoặc thỉnh giảng ở những giảng viên cấp độ tương đương. Thế nhưng cũng đã có những trường hợp không hiểu do bận rộn thế nào mà học sinh đã tập trung đông đủ (ở một trường tại Tp. Hồ Chí Minh) nhưng giảng viên từ Hà Nội chưa kịp bay vào? "Bí" quá, cơ sở này đã cho người đang dạy hệ trung cấp của trường lên đứng lớp đại học. Không may, sinh viên phát hiện phản đối, nhà trường mới chịu thay người dạy.

Một tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu giáo dục Tp. Hồ Chí Minh khi được hỏi đã nói vui: Người ta đã từng phê phán nếu có không ít sinh viên chính quy đi học thời nay theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thì CT-TC cũng có những người đi học theo kiểu "cưỡi máy bay xem hoa". Xin bàn về chuyện giáo án. Không phải thầy cô nào cũng có giáo án riêng cho phù hợp khả năng nhận thức không đồng đều của các học viên CT-TC. Đa phần vẫn là giáo án chính quy "bê" sang, chỉ có điều thời gian học được cắt bớt đi.

Ít người để ý đến những kỳ thi CT-TC được tổ chức không rầm rộ nhưng là những kỳ thi thường có tỷ lệ đậu rất cao và cũng không có gì ngạc nhiên nếu thấy trong lớp này bên cạnh những người đứng tuổi vẫn có những học sinh vừa mới tốt nghiệp phổ thông. Đi học CT-TC khi học viên mới chỉ 17-18 tuổi. Họ chính là những người thuộc thành phần "con em trong ngành". Còn không ít trường hợp "cá biệt" lợi dụng hệ đào tạo CT-TC để vào học theo kiểu nhảy cóc (chưa tốt nghiệp phổ thông đã có bằng đại học).

Một đặc điểm của hệ CT-TC là đào tạo theo kiểu hình ống. Có nghĩa là vào bao nhiêu thì ra bấy nhiêu. Điều này thật khó giải thích về mặt chất lượng khi mà đầu vào tuy cũng có qua thi cử nhưng chắc chắn là không đồng đều. Một điều lạ là hiện tại vẫn có những mô hình như "đào tạo từ xa", rất thuận lợi cho những người đang công tác nhưng vẫn ít người tham gia. Phải chăng do khó lấy bằng hơn?

Từ những chuyện không nói ra nhưng nhiều người biết trên đây, việc chấn chỉnh loại hình đào tạo này đang được đặt ra. Có ý kiến cho rằng không nên cấp bằng cho hệ giáo dục này mà chỉ nên cấp chứng chỉ, khi đó những người muốn lợi dụng bằng cấp sẽ không còn mục đích để tham gia, ít nhiều giảm bớt tiêu cực. Mặt khác, các cơ quan nhất là các cơ quan Nhà nước cũng từ đó bỏ "thói quen" nhận người có trình độ thấp (vì nhiều lý do khác nhau chứ không vì thiếu người đáp ứng đúng nhu cầu)

Huyền Nga

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文