Cô gái mù thủ khoa ngành Ngữ văn

08:44 11/08/2008

Với  số điểm 20 trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, Trần Thị Mỹ Lài - Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giành ngôi vị thủ khoa Khoa Ngữ văn, Đại học Huế.

Sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề biển tại thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Từ khi lọt lòng mẹ, đôi mắt của Trần Thị Mỹ Lài, 19 tuổi đã không nhìn thấy ánh sáng, cuộc đời của em hoàn toàn như lạc vào bóng đêm. Gia đình có bảy người con thì có Lài và người anh kế bị mù bẩm sinh.

Năm 7 tuổi, Lài được gia đình gửi vào Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế, tuy xa gia đình nhưng bù lại Lài đã được học chữ braille với những người bạn cùng cảnh ngộ. Chính ở đây, Lài được các cô chú trong Hội chăm lo, tạo điều kiện để em tiếp tục được đến trường trong sự đùm bọc giúp đỡ của bè bạn, thầy cô giáo. Ngoài những giờ học, Lài còn tham gia làm tăm tre, chổi đót, làm nghề  massage bấm huyệt tại cơ sở massage của hội.

Chuyện học của Lài luôn là một nỗi khó khăn vất vả. Mọi kiến thức mà em thu nhặt được chỉ qua thầy cô giáo giảng chứ không có tài liệu, sách vở... Khi về nhà em thường nghe đài, nghe cassette... và đây là phương cách hiệu quả nhất trong việc tự học của em.

Tốt nghiệp phổ thông trung học, ước mơ vào đại học thôi thúc Lài học và thi. Năm đầu thi trượt do thiếu 1 điểm, Lài và các bạn cùng cảnh ngộ không chịu lùi bước tiếp tục ôn thi. Trong đợt thi đại học vừa qua, có 4 thí sinh ở Hội Người mù đăng ký, có 2 thí sinh do hoàn cảnh gia đình đã không tham gia, chỉ có Lài và Phú dự thi. Lài thi vào ngành Ngữ văn của Trường ĐHKH Huế, kết quả điểm mà Lài đạt được khiến mọi người bất ngờ: 20 điểm (Văn 6,5 điểm; Sử 6 điểm; Địa 7 điểm), thủ khoa ngành Ngữ văn của Trường Đại học Khoa học Huế.

Lài tâm sự: "Khi nghe tin em thi đạt kết quả cao, bố mẹ em rất mừng và khuyến khích em cố gắng theo học. Hiện em đang chuẩn bị "hành trang" để bước vào giảng đường đại học, mặc dù con đường phía trước còn nhiều gian nan vất vả nhưng em sẽ cố gắng vượt qua để trở thành người có ích cho xã hội". 

Chàng trai mù ước mơ trở thành luật sư

Cùng cảnh ngộ với Lài là Phạm Văn Phú, 23 tuổi, cũng sinh ra trong một gia đình đông con, có 8 chị em, ở thôn Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Bố mẹ làm nghề chài lưới trên đầm Lập An, đắp đổi qua ngày.

Là con thứ 3 trong gia đình, khi sinh ra Phú là một bé trai khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình. Năm Phú được 1,5 tuổi, trong một lần bất cẩn của gia đình, Phú bị ngã úp mặt vào nồi nước canh đang nóng. Gia đình gắng chữa trị khắp nơi, thế nhưng đôi mắt của em thì vô vọng. Từ đó, đôi mắt của em hoàn toàn không thấy ánh sáng.

Cuộc sống gia đình khó khăn vất vả, hơn nữa ở quê không có cơ sở người mù, nên 13 năm trước, gia đình đã gửi Phú vào học tại Hội Người mù tỉnh. Sau lớp xóa mù tại trung tâm, Phú đã được Hội gửi vào học hòa nhập tại Trường THCS Hùng Vương, rồi Trường THPT Hai Bà Trưng - Huế.

Phú rất mê đánh đàn bầu, đặc biệt là làn điệu ca Huế, thường tham gia cùng đội ca Huế của Hội Người mù tỉnh biểu diễn nhiều nơi. Hiện Phú đã hoàn thành năm thứ hai lớp Nhạc cụ dân tộc tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế. Tuy vậy, ước mơ vào đại học đã nung nấu để em quyết định dự thi vào ngành Luật, Trường ĐHKH Huế. Kết quả điểm thi trong đợt thi đại học vừa rồi của Phú đạt 17 điểm (Văn 4,75; Sử 5,75; Địa 6,5).

Phú tâm sự, nếu đậu em sẽ tranh thủ sắp xếp để theo học cả 2 bên, bởi lớp Nhạc cụ dân tộc chỉ còn một năm nữa là kết thúc. Em biết, theo học đại học cùng các bạn bình thường sẽ rất khó khăn đối với những người như chúng em, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Dự định của em sau khi học xong đại học sẽ quay về phục vụ Trung tâm Hướng nghiệp cho người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đài Trang

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文