Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu: Ấm áp tình yêu thương

19:17 14/02/2009
Đến cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Nam Định) khi dư âm về Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đang còn đọng lại trên những con đường chăng đầy cờ phướn, tiếng cười đùa, tiếng ê a học bài của trẻ nhỏ càng làm cho sắc xuân thêm tô đậm. Đây là nơi đang nuôi dưỡng 130 người cơ nhỡ, trong đó 90 trẻ em. Một nửa số trẻ em này bị khuyết tật về hình thể, trí tuệ.

Bé Bảo Ngọc 9 tuổi, xinh xắn và nhỏ xíu như búp bê víu lấy tôi, người khách lạ đòi bế. Rồi bé ôm cổ tôi thật chặt, đôi chân bị tàn phế cũng cố gắng quắp lấy tôi. Rồi bé lần mặt tôi tìm má để hôn, những cái hôn thật ấm áp. Tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động trước tình cảm đặc biệt của cô bé tí hon (10kg) lại bị khiếm thị và liệt chi dưới này. Bảo Ngọc được cô nhi viện Thánh An Bùi Chu nhặt được và nuôi dưỡng từ khi nặng 0,7kg.

Cô nhi viện Thánh An nằm trong khuôn viên nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Thành lập từ năm 1852, với mục đích đón nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật bị bỏ rơi từ 12 tuổi trở xuống, không phân biệt lương, giáo.

Chúng tôi được biết, có thời điểm, cô nhi viện đón nhận và nuôi dưỡng cả nghìn em nhỏ. Các em đến đây đều có hoàn cảnh, số phận đáng thương. Tại đây, các em được yêu thương trong vòng tay của các mẹ, những người phụ nữ hiến trọn đời mình cho đức chúa trời.

Người phụ nữ trẻ có làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn tiếp chuyện chúng tôi khá cởi mở (chị không muốn nêu tên và chúng tôi tôn trọng). Chị bảo mình được giao nhiệm vụ thư ký của cô nhi viện. Chị từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội) và du học ở Italia. Chị chọn công việc chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị khuyết tật như một xứ mệnh cao cả.

Chị cho biết, rất nhiều lần, cô nhi viện nhặt được những bé sơ sinh, nặng chưa đầy 1kg bị bố mẹ bỏ lại ngay ở cổng. Nhìn sinh linh bé nhỏ vô tội bị những người sinh thành bỏ rơi, chẳng ai không động lòng thương. Có em may mắn lành lặn nhưng cũng không ít em phải mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo như bị bại não, tàn tật, bệnh đao… 

Các em nhỏ trong cô nhi viện được đi học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông và học nghề. Trong khu nhà các em ở, có cả phòng học buổi tối. Tại đây, sẽ có các mẹ chỉ bảo các em học bài. Nhìn các em vui đùa, nét trẻ thơ ánh lên sự hồn nhiên, trong trẻo. Bất hạnh của các em được những tấm lòng nhân từ của các mẹ, các cha ở cô nhi viện bù đắp phần nào.

Chúng tôi được biết, hiện tại ở cô nhi viện có 30 người phụ nữ đang thực hiện thiên chức làm mẹ. Họ là những người thiện nguyện chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh. Hầu hết, họ đều chưa từng mang nặng đẻ đau nhưng vẫn dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi tình mẫu tử dạt dào.

Họ thức thâu đêm khi có em bé bị ốm, hay vỡ òa nước mắt khi đưa tiễn đứa trẻ xấu số. Ngoài chăm sóc các em nhỏ, hằng ngày họ còn canh tác trên mảnh vườn, thửa ruộng. Như những người mẹ đích thực, họ cần mẫn nhặt nhạnh để cho đàn con của mình những bát cơm ngon, những bát canh ngọt.

Vào những ngày đặc biệt như Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, cô nhi viện cũng đón các đoàn công tác xã hội từ thiện. Những cuộc viếng thăm này đã đem đến cho các em nhỏ nhiều niềm vui. Chia tay các em, chúng tôi mong ngày càng có nhiều người, các tổ chức xã hội tìm đến đây. Sự yêu thương, chia sẻ của mọi người sẽ giúp các em bớt đi những thiệt thòi và làm ấm lòng những người đàn bà thiện nguyện khi thực hiện thiên chức làm mẹ cho những đứa trẻ bị người thân ruồng bỏ

Nhóm PV

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo dự báo, trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 300- 400% so với ngày thường. Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng đột biến, các đơn vị quản lý bến xe đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn tắc kéo dài hay mất an toàn cho hành khách.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文