Coi chừng...“câu cạn”
Lâu nay con đường Thanh Niên vốn được mệnh danh là con đường đẹp và thơ mộng nhất Thủ đô. Đường chạy giữa một bên là hồ Trúc Bạch, một bên là hồ Tây mênh mông, có vườn hoa cây xanh bóng mát.
Cùng trên trục đường lại có hai di tích văn hóa nổi tiếng là Đền Quán Thánh và Chùa Trấn Quốc, là điểm du lịch thu hút nhiều khách trong nước và quốc tế mỗi dịp ghé qua Hà Nội; thêm nữa, nơi đây còn có quầy bánh tôm thương hiệu Hồ Tây nổi tiếng và dịch vụ du thuyền phục vụ nhu cầu thư giãn cho khách suốt cả mùa hè…chính vì vậy đường Thanh Niên luôn đông người qua lại, hóng mát. Du khách ngoại quốc rất thích thú thả bộ trên lối đi lát gạch ven hồ, thả tầm mắt vào khoảng mênh mông, thoáng đãng trước khi vào vãng cảnh chùa…
Nghịch cảnh với không gian êm đềm và thơ mộng đó, hàng ngày luôn có hàng chục người chọn nơi đây làm chỗ câu cá. Họ quăng lưỡi, giật cần vun vút. Những lưỡi câu chùm sắc nhọn xé nước tìm cá để giật lên bờ. Những thợ câu này chỉ chăm chú nhìn mặt hồ, chứ không để ý xung quanh mình có ai.
![]() |
Đã có trường hợp hy hữu lưỡi câu vướng cả vào người vô tình qua đường. Nhất là vào những ngày có mưa rào, cá thường tụ đến chỗ cửa cống thông với hồ Trúc Bạch đón nước mới, lập tức có hàng trăm tay câu xúm đến thi nhau thả cần, thi nhau giật. Bấy giờ khách qua đường phải tránh cho xa, coi chừng mắc câu…cạn.
Lại nói thêm, cá Hồ Tây là có chủ chứ không phải vô chủ, bởi do một đơn vị của thành phố đầu tư chăn nuôi mà có. Việc một số người mưu sinh bằng câu cá ở đây vẫn diễn ra hàng ngày, nhưng không thấy cơ quan nào quản lý nhắc nhở. Mong những hình ảnh nghịch cảnh này sớm chấm dứt
