Con đường gốm sứ

10:38 28/01/2009
Mới đây, “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” của nữ nhà báo - họa sỹ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự  đã vinh dự  là một trong 5 tác phẩm nhận được Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”. Đây là giải thưởng văn hóa nghệ thuật được trao cho các tác giả, tác phẩm, công trình, hoạt động, ý tưởng có chất lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với  thủ đô Hà Nội.

Tiếp nối tình yêu Hà Nội thấm đượm của cố họa sỹ Bùi Xuân Phái, “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” đã kết nối được tình cảm, lao động nghệ thuật và tâm huyết của những người con đất Việt và bạn bè quốc tế dành cho mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Ý tưởng từ tình yêu với Hà Nội

Như nhiều công dân thủ đô khác, hàng ngày, nhà báo Nguyễn Thu Thủy đi làm trên con đường ven đê sông Hồng. Mỗi chiều, đi làm nhìn mặt tường ven đê nhiều đoạn bị những thanh niên thiếu ý thức viết, vẽ bậy lên gây mất mỹ quan.

Hình ảnh không đẹp ấy khiến chị trăn trở, nhưng ngoài những bồn hoa được trồng trên mặt đê, có lẽ, chưa ai lại có cách  làm đẹp bộ mặt ven đê sông Hồng. Con đê bê tông kiên cố này dài 6km với chiều cao hơn 1m là quà tặng của Bộ Giao thông vận tải nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội.

Vốn là nhà báo,nhưng chị Nguyễn Thu Thủy rất yêu mỹ thuật, chị đã từng theo học nhiều xưởng vẽ ở Hà Nội, từng làm việc ở tạp chí Mỹ Thuật và tham gia sáng tác, triển lãm cùng Câu lạc bộ Họa sỹ trẻ Hà Nội. Chị được kết nạp là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 2001, chuyên ngành phê bình lý luận.

Trong thời gian theo khóa học ngắn hạn hai tháng về nghiệp vụ báo chí ở Berlin – Đức, chị Nguyễn Thu Thủy đã có cơ hội đi thăm bảy nước châu Âu. Những công trình kiến trúc ốp gốm với đủ dáng vẻ từ các nền văn minh cổ đại đến hiện đại khiến chị bị lôi cuốn thực sự và rất hứng thú.

Chị chụp hơn 4.000 tấm ảnh các công trình nghệ thuật, bảo tàng để làm tư liệu tham khảo. Rồi một lần đi chụp ảnh chợ gốm ven sông Hồng, chị sững sờ khi đứng trước một “cánh đồng gốm” được tập kết bên bờ sông Hồng theo thuyền từ Bát Tràng, Chu Đậu, Phù Lãng, Đông Triều mang đến.

Tại sao lại không lấy gốm Việt để làm đẹp cho Hà Nội? Và thế là tháng 11/2006, đề án “Con đường gốm sứ ven sông Hồng – Quà tặng Hà Nội nhân 1.000 năm tuổi” đã ra đời. Đề án đã được UBND TP Hà Nội ủng hộ và cho phép triển khai theo phương thức nhân dân đóng góp tiền để các nghệ sỹ thực hiện sáng tạo.

Chị Nguyễn Thu Thuỷ và các hoạ sĩ thực hiện ghép gốm.

Năm 2006, chị Nguyễn Thu Thủy đã đoạt giải nhì Giải Báo chí toàn quốc với loạt bài Di sản Văn hóa Vật thể và Phi vật thể. Dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng chính là sự nối tiếp những băn khoăn, ý tưởng của chị về sự bảo tồn và phát huy vốn tinh hoa mỹ thuật truyền thống đang có nguy cơ dần mai một.

Trong con người chị, dường như luôn tồn tại song song khí chất của nhà báo và người nghệ sỹ. Năm 2005, chị sẵn sàng tự nguyện cùng các họa sỹ khác bán tranh để quyên tiền cho trẻ em nhiễm chất da cam ở làng Hữu Nghị.

Năm 2007 chị tham gia bán đấu giá tranh ở Mỹ để quyên tiền cho tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, nhưng chính chị từng đưa tranh cho gallery bán, rồi lại… đòi về vì nghĩ, chị sẽ không bao giờ vẽ lại được những tác phẩm như thế nữa.

Món quà ý nghĩa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng là một công trình nghệ thuật cộng đồng (community-based public art) còn khá xa lạ và hiếm hoi với công chúng Việt Nam. Trong khi ở nhiều nước, có những công trình nghệ thuật cộng đồng là niềm tự hào và tạo dấu ấn khó quên cho du khách ghé chân.

Giảng giải và thuyết phục người dân ngay ở những phường mà con đường gốm sứ đi qua là công việc khó khăn mà những người thực hiện dự án phải làm. Từ chỗ thấy xa lạ và còn bận bịu với cuộc mưu sinh hàng ngày, nhiều người đã bị cuốn hút theo dự án táo bạo của chị Nguyễn Thu Thủy.

Ít người biết, khi chị bắt tay vào thực hiện dự án, chồng chị đã đồng ý bán chiếc xe Peugeot cổ của gia đình lấy 90 triệu cho vợ mở trại sáng tác và triển lãm. Theo đuổi dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng, chiếc xe Citroen của chồng chị cũng phải bán đi. Hơn thế, chồng chị đã thôi việc ở cơ quan và mở Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội với mục đích giúp chị thực hiện dự án.

Tháng 5/2007, chị Nguyễn Thu Thủy đã đứng ra tổ chức một trại sáng tác gốm ở Bát Tràng và mở cuộc trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học, để thuyết trình với các nhà quản lý, đồng thời để tìm những nghệ sĩ có phong cách phù hợp với dự án. Thế rồi đích thân chị và các thành viên Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đi tìm lò gốm để đặt mẫu.

Đặc biệt, phù điêu sẽ có mặt trên bức tranh Con đường gốm sứ ven sông Hồng và đã được các nghệ sỹ thuộc Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội sáng tác tại Bát Tràng, tái hiện lại các họa tiết hoa văn đẹp thời Lý cách đây đúng 1.000 năm.

Hiện chị Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự đang triển khai dự án theo phương châm có tiền đến đâu làm đến đấy. Dự án đặt ra mục tiêu đến năm 2010 phải hoàn thành được 1.000m2 tranh gốm để chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tuy nhiên, thay vì hoàn thành  1.000m2 tranh gốm theo chiều dài tương đương với 1km, dự án sẽ  thực hiện khoảng 800m chiều dài, và để dành hơn 200m2 cho khu vực nút cầu vượt Chương Dương. Đây là khu vực có các khối bê tông tiết diện lớn, nhiều kích cỡ khác nhau, có các đường vòng uốn lượn – gây hứng thú sáng tạo cho các nghệ sỹ và dự báo sẽ có những mảng tranh gốm sứ độc đáo, mới lạ.

Công ty cổ phần May 10 đã quyết định tài trợ một tỷ đồng để các nghệ sĩ thể hiện bức tranh gốm hoành tráng mang tên “Dấu ấn định đô Thăng Long” trên bức tường bê tông rộng hơn 200m2 tại đây. Với chiều dài này, Con đường gốm sứ ven sông Hồng rất có thể sẽ lập kỷ lục là bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới.

Về lâu dài, toàn bộ dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng được chia làm 3 mảng: Mảng hoa văn truyền thống qua các thời kỳ lịch sử, mảng đương đại và mảng tranh thiếu nhi. Mảng tranh được thực hiện đầu tiên là hoa văn truyền thống qua các thời kỳ lịch sử do họa sỹ Nguyễn Thu Thủy chịu trách nhiệm chính. Trường đoạn tranh gốm đương đại sẽ có sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Italia, Tây Ban Nha...

Trước mắt, nhà báo họa sỹ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, với nỗ lực và tình yêu dành cho thủ đô, họ sẽ làm nên món quà nghệ thuật rất ý nghĩa không chỉ cho dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, mà còn dành tặng cho công chúng đương đại và tương lai

Thanh Loan

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文