Công dân ưu tú Thủ đô Hà Thị Vinh: Người mê hồn đất

13:23 19/10/2012
Nói về sự kiện được vinh danh công dân ưu tú của Thủ đô, bà Vinh xúc động chia sẻ: “Tôi có cảm giác như đang trong một giấc mơ. Đây là sự tin yêu của lãnh đạo, nhân dân thành phố. Tôi thấy mình phải cố gắng hơn nữa để sống tốt hơn trên mọi lĩnh vực, gia đình và doanh nghiệp, để xứng đáng với danh hiệu cao quý”...

Người phụ nữ ấy mê đất. Bà sinh ra đã gắn bó với những cục đất tưởng như vô tri. Thấy cha ông thổi hồn vào đất, biến nó thành những vật dụng hàng ngày, rồi thành những tác phẩm nghệ thuật, bà lặng lẽ dõi theo. Niềm say mê với đất cứ ngấm dần vào trong con người bà. Bà cũng không ngờ rằng, chính mình lại là người nối tiếp truyền thống của thế hệ trước, giữ lửa cho làng nghề. Những cống hiến của bà đã được ghi nhận và vinh danh công dân ưu tú Thủ đô 2012. Bà là Hà Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thế hệ xuất sắc thứ 15 

Bà Hà Thị Vinh sinh ra bên dòng sông Hồng cuộn chảy, nơi có truyền thống lâu đời làm nghề gốm sứ. Bà bảo, được sinh ra ở đây đã là một cái duyên. Chẳng vậy mà từ chính cái nôi gốm sứ ấy, bà đã tạo dựng được cho mình một doanh nghiệp phát triển bền vững. Dòng họ của bà là một trong 19 dòng họ gốc hiện đang sinh sống tại Bát Tràng. Bà là thế hệ thứ 15 của một gia đình có nghề gốm gia truyền lâu đời.

Khởi nghiệp, bà làm việc cho một công ty quốc doanh trước khi lập công ty riêng cho mình. Tiền thân của Quang Vinh là tổ hợp gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu Mỹ Hạnh được ra đời năm 1989 – 1994. Khi cơ chế chính sách có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp, Mỹ Hạnh quyết định giải tán để cho ra đời Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh. Từ một tổ hợp với 6 thành viên ban đầu, đến nay Quang Vinh đã có 2 nhà máy sản xuất với 400 lao động, trong đó 85% là lao động nữ, tổng vốn đầu tư trên 30 tỉ đồng với diện tích 35.000m2 mặt bằng.

Trước đây, Bát Tràng bị đánh giá là một trong những điểm ô nhiễm nặng của thành phố về khói bụi, khí thải độc hại do lò nung gốm thải ra. Bình quân mỗi ngày cả xã đốt hết khoảng 200 – 300 tấn than cám. Bên cạnh đó, nung đốt bằng than và củi một cách thủ công như vậy đã cho ra các sản phẩm chất lượng không cao do nhiệt độ không đồng đều, sản phẩm bám nhiều bụi bẩn bởi môi trường nung kém. Vì vậy, đầu những năm 2000, thị trường xuất khẩu bị mất dần, các doanh nghiệp Bát Tràng nói chung và Quang Vinh nói riêng đối mặt với tình thế hết sức khó khăn. Ban Giám đốc Quang Vinh đưa ra nhiều giải pháp để phát triển thị trường, trong đó có một giải pháp quan trọng là thay thế công nghệ và thiết bị lò nung, từ lò than củi sang đốt bằng công nghệ cao với nhiên liệu sạch là khí gas hóa lỏng. Và, lò nung gas công nghệ cao đầu tiên được Quang Vinh nhập về từ Đài Loan để phục vụ cho sản xuất.

Bà Vinh cũng đã khuyến khích các nhà sản xuất gốm sứ và các xưởng cơ khí tại vùng làng nghề Bát Tràng đến tham khảo học tập và nghiên cứu chế tạo công nghệ lò nung gas nhập khẩu này. Chỉ sau 6 tháng, hàng trăm lò gas nhỏ tại đây được lắp ráp và đưa vào sản xuất thành công, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo bước ngoặt mới cho công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng.

Từ bước đột phá trong công nghệ, bà Vinh cùng các thành viên công ty luôn tìm tòi, sáng tạo và học hỏi công nghệ mới. Năm 2002, hệ thống lò gas con thoi mới áp dụng theo công nghệ Đức được bà đưa vào sản xuất. Từ một lò gas 4m3 đến nay Quang Vinh đã có 5 lò gas 22m3 và 1 lò gas 6m3, đáp ứng cho gần 400 công nhân có công việc ổn định và làm việc trong môi trường sạch.

Bà Hà Thị Vinh (ngoài cùng bên phải) cùng khách hàng nước ngoài trong hội chợ giới thiệu sản phẩm gốm sứ Bát Tràng.

Là người năng động, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, với chiến lược hướng đến xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ nên bà Vinh đã tham gia nhiều hội chợ quốc tế tại nước ngoài để tham khảo, thiết kế thị trường, học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh như ở Mỹ, Nhật, Đức, Ý, Úc, Đan Mạch, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… Ngoài ra, bà còn hợp tác, ký hợp đồng thuê họa sỹ, chuyên gia nước ngoài giúp công ty thiết kế kiểu dáng mẫu mã sản phẩm để luôn đáp ứng nhu cầu của nhiều thị trường quốc tế.

Bà cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân viên tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nước cũng như khảo sát ở nước ngoài. Bởi vậy, sản phẩm của Quang Vinh hiện đã lan rộng khắp các châu lục, hấp dẫn được khách hàng lớn và khó tính của thị trường Mỹ, Nhật, châu Âu… Nhà máy Gốm sứ Quang Vinh tại Quảng Ninh vừa là điểm đến cho khách du lịch với khu trưng bày sản phẩm mỹ nghệ và làng nghề khác của Hà Nội, vừa là trung tâm xúc tiến việc làm cho các làng nghề của Hà Nội tìm khách hàng nhập khẩu.

Truyền lại đam mê

Tới thăm gian trưng bày sản phẩm của Quang Vinh, tôi thật sự ngưỡng mộ trước những sản phẩm gốm sứ độc đáo, tinh xảo. Từ những bình hoa, chậu cảnh cho tới bình gốm, vật dụng sử dụng hàng ngày và trang trí trong nhà… đều sống động. Bà Vinh tâm sự: “Tôi rất mừng vì đã chuyển giao được nghề cho thế hệ sau. May mắn và hạnh phúc cho tôi khi có 3 đứa con đều theo định hướng của mẹ”. Người con trai cả của bà hiện đang là Giám đốc điều hành Công ty Gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu Minh Long tại Bát Tràng. Cô con gái thứ 2 đã tốt nghiệp cao học quản lý quốc tế tại Anh và đang tham gia điều hành công ty với chức vụ Phó Giám đốc kinh doanh.

Bà cũng định hướng cho cậu con trai út sang Trường Đại học gốm sứ Trung Hoa tại Giang Tây, Trung Quốc. Trở về, anh phụ trách kỹ thuật của công ty. Đây chính là cơ sở để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trên nền tảng truyền thống gia đình. Bà nhắc các con: “Sinh ra trong làng nghề là đã có duyên, phải tâm huyết và sống chết với nghề. Gốm sứ là sản phẩm có tâm hồn, biết nói. Người làm nghề phải biết thổi hồn vào đất, gửi được hồn mình vào từng sản phẩm thì mới thành công”. Bà đã truyền lửa, truyền đam mê cho chính những đứa con của mình, kế tục sự nghiệp của cha ông, phát huy thế mạnh làng nghề truyền thống trong xã hội hiện đại.

Ngoài trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, bà Vinh còn làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nữ vừa và nhỏ TP Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội làng nghề Việt Nam… Nhìn bảng thành tích cá nhân của bà Hà Thị Vinh, có lẽ nhiều người phải ngưỡng mộ. Chỉ có thể kể ra một vài danh hiệu mà bà đã được ghi nhận trong thời gian cùng doanh nghiệp cống hiến cho Thủ đô và làng nghề truyền thống: Một trong 3 phụ nữ tiêu biểu đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2003, Giải thưởng quả cầu vàng 2006, Giải thưởng ngôi sao Việt Nam 2006, Danh hiệu Bông hồng vàng Thủ đô 2008…

Nói về sự kiện được vinh danh công dân ưu tú của Thủ đô, bà Vinh xúc động chia sẻ: “Tôi có cảm giác như đang trong một giấc mơ. Đây là sự tin yêu của lãnh đạo, nhân dân thành phố. Tôi thấy mình phải cố gắng hơn nữa để sống tốt hơn trên mọi lĩnh vực, gia đình và doanh nghiệp, để xứng đáng với danh hiệu cao quý”

Việt Hà

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文