Công trình đồ sộ giữa phố cổ Hội An, Quảng Nam

08:34 07/03/2007

Khách du lịch quốc tế gọi công trình Bảo tàng Hội An đang còn trong quá trình xây dựng là "gã khổng lồ" giữa phố cổ, bởi công trình được xây dựng ngay tại khu Công viên Văn hóa trên đường Trần Hưng Đạo, bên cạnh khách sạn Hội An.

Ngày 6/3, làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An, cho biết: Công trình Bảo tàng Hội An có cả thảy 5 tầng (tính luôn tầng hầm), với tổng diện tích xây dựng 2.976m2, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2006.

Dự kiến trong năm nay công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thế nhưng, đã có hai luồng ý kiến trái ngược nhau đối với công trình, chủ yếu vẫn là ý kiến phê bình. Nhiều kiến trúc sư, khách du lịch và một bộ phận không nhỏ cư dân Hội An cho rằng: Việc xây dựng một công trình kiến trúc đồ sộ nằm giữa lòng Hội An đã phá vỡ không gian đô thị cổ vốn có từ lâu đời, nhất là độ cao của công trình.

Để gìn giữ không gian cho đô thị cổ, chính quyền thị xã Hội An đưa ra quy định về độ cao tối đa cho phép trong xây dựng, trùng tu tôn tạo nhà cửa, miếu mạo, đình chùa theo 3 khu vực chính: Khu vực 1 từ đường Trần Hưng Đạo về bờ sông Hoài cao không quá 8m; khu vực 2 từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Phan Chu Trinh cao không quá 9,5m và khu vực 3 từ đường Trần Hưng Đạo ngược ra hướng Bắc cao không quá 13,5m. Thế nhưng, công trình Bảo tàng Hội An lại có chiều cao… ngất ngưởng đến 21,9m.

Giải thích về độ cao vượt chuẩn quy định, ông Nguyễn Chí Trung buông một câu chắc nịch: "Vì đây là công trình đặc biệt!". Tuy nhiên, ông Trung cũng công nhận công trình xây dựng vẫn còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn, nếu nó lùi sâu hơn nữa vào giữa công viên thì đẹp hơn. Hiện tại chân công trình Bảo tàng Hội An chỉ cách đường Trần Hưng Đạo hơn 10m nên trông rất tức mắt… Vì vậy, xin được tiếp thu ý kiến góp ý của người dân phố cổ Hội An, cùng các kiến trúc sư, khách du lịch trong và ngoài nước…

Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị xã Hội An, cũng bày tỏ lo lắng là phải tính toán hết sức thận trọng sao cho những chi tiết kiến trúc hoàn thiện bên ngoài không bị pha tạp, lẫn lộn bởi các kiểu kiến trúc Á, Âu; không bị kệch cỡm, mà phải thật hài hòa với kiến trúc phố cổ. Còn phần xây lắp công trình, dự án được Viện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thiết kế, UBND tỉnh phê duyệt và đã thi công gần hoàn thành nên không thể cắt gọt chỉnh sửa gì được nữa…

Ông Giảng cũng cho biết thêm: Về phần xây lắp công trình tốn 12 tỷ đồng và hoàn thiện tốn thêm khoảng 12 tỷ đồng nữa. Trong quá trình thi công cũng đã nhiều lần thay đổi thiết kế, tính đến phục vụ cho cả người tàn tật đến tham quan... Vì thế, việc thi công chậm tiến độ 3 tháng. Một số kiến trúc sư đã trực tiếp đến gặp ông Giảng bày tỏ ý kiến là không nên xây dựng công trình Bảo tàng Hội An ở vị trí hiện nay, song đó chỉ là ý kiến cá nhân…

Nói gì thì nói, công trình Bảo tàng Hội An cũng đã được xây dựng. Điều ghi nhận ở đây là lãnh đạo chính quyền và cơ quan liên quan của thị xã Hội An đã biết lắng nghe ý kiến từ nhiều phía để tập trung tâm ý chỉnh sửa chi tiết kiến trúc bên ngoài cho phù hợp với không gian kiến trúc đô thị cổ.

Vấn đề đáng lo ngại là sau Bảo tàng Hội An, một số công trình như: Thư viện tổng hợp, khung hội nghị tiêu chuẩn quốc tế đang có dự án để tiếp tục được mọc lên tại khu Công viên Văn hóa Hội An.

Xin những người có trách nhiệm của chính quyền thị xã Hội An hãy tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân là hãy đưa công trình thư viện tổng hợp ra xây dựng ở đoạn đường phía Bắc đô thị cổ (đường từ hướng Đà Nẵng vào); còn khung hội nghị thì nên dừng lại. Bởi lẽ, ở Hội An hiện có rất nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn để tổ chức những hội nghị quốc tế, điển hình như một số phiên họp APEC tổ chức tại Palm Garden Resort, thì hà cớ gì phải tiêu tốn sức người và sức của để xây dựng thêm một khung hội nghị quốc tế giữa lòng phố cổ…

Long Vân

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文