Cụ ông 80 tuổi xin ly hôn
Ông, 80 tuổi và bà, 60 tuổi tự nguyện sống chung với nhau từ năm 1975 và đã có hai con chung (một người 34 tuổi và một người 13 tuổi). 20 năm sau, tức năm 1995, họ mới đăng ký kết hôn tại UBND quận Tân Bình, TP HCM. Trước ông là giáo viên, về sau cuộc sống khó khăn nên ông chuyển sang nghề buôn bán nội thất, còn bà cũng làm việc trong một công ty xăng dầu Nhà nước.
Theo lời ông, vào năm 1995, thời điểm này ông cũng đã già nên không còn làm ăn buôn bán nữa mà ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và tham gia các hoạt động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Vẫn còn sức lao động vì trẻ hơn ông đến những 20 tuổi nên bà vẫn đi làm bình thường. Mặc cảm không còn làm ra tiền, đã vậy đi làm về đến nhà là bà mặt mày cau có, nặng nhẹ với ông. Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, chịu không nổi hành động và thái độ của bà, ông dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng mà trong người không có một đồng bạc lận lưng.
Đó là vào thời điểm tháng 1/2003, ông kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm và tiền trợ cấp hằng tháng ít ỏi từ khoản tham gia đội dân phòng của phường. Ông sống một mình, chỉ có đứa con gái đã có chồng thỉnh thoảng đến thăm và cho vài trăm ngàn đồng, còn đứa con trai đang sống với mẹ không thèm đoái hoài tới. Thỉnh thoảng, ông cũng về thăm nhà khi con gái dắt cháu về chơi. Năm 2005, ông bất ngờ bị tai biến. Hơn nửa tháng nằm viện, bà cũng không tới. Vẫn chỉ có đứa con gái thường lui tới chăm sóc cha. Những lúc này ông rất cần bà nhưng bà không tới…
Giữa năm nay ông nộp đơn xin ly hôn với mong muốn được chia 1/2 giá trị tài sản căn nhà để có chút ít tiền sinh sống lúc tuổi già. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà không đồng ý ly hôn vì nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, các con cháu sẽ mặc cảm. Cho rằng mâu thuẫn của ông và bà chưa trầm trọng, mặt khác tại tòa bà hứa sẽ khắc phục các khuyết điểm của mình, TAND quận Tân Bình đã bác đơn xin ly hôn của ông.
Tại phiên tòa phúc thẩm xử vào các ngày 2 và 3/11, ông vẫn cương quyết xin được ly hôn dù đã được Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích, giảng giải. Thấy không lay chuyển được ông, bà cũng chấp nhận ly hôn với ông nhưng không chấp nhận chia đôi căn nhà, tài sản chung của vợ chồng với lý do không đủ tiền để hoàn trả cho ông số tiền hơn 1 tỷ đồng, tương đương với 1/2 giá trị căn nhà. Cuối cùng thì đơn xin ly hôn của ông đã được tòa chấp nhận nhưng về phần tài sản do cấp sơ thẩm bác đơn xin ly hôn của ông nên không giải quyết tài sản. Vì vậy, tại phiên tòa lần này, HĐXX không thể giải quyết yêu cầu này mà dành quyền khởi kiện yêu cầu chia tài sản sau ly hôn của ông bằng một vụ án khác