Cùng vợ liệt sĩ thăm Bảo tàng Phụ nữ

09:29 21/10/2012
Việc các thành viên trên các diễn đàn trên mạng internet xưng tụng - “Bảo tàng đáng xem nhất” càng khiến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan. Ngày 19/10 - một ngày trước ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi theo chân đoàn khách hơn 10 người vợ liệt sỹ thuộc câu lạc bộ “Tình thương” ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khám phá nơi này...

20 năm - một câu lạc bộ vợ liệt sỹ

Không phải lần đầu tiên đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhưng lần ghé thăm này với tôi thật đặc biệt. Đó không chỉ là những khám phá mới mẻ mà bảo tàng về giới duy nhất ở nước ta mang lại, mà đó còn là những xúc cảm đặc biệt khi tiếp xúc với những người khách tham quan ở đây. Tôi rất may mắn khi được nhập đoàn với những phụ nữ tóc bạc, da mồi có chồng đi B mãi mãi không về... Cùng tham quan gian trưng bày của bảo tàng, cùng trò chuyện với họ, tôi mới càng thêm hiểu những mất mát, hy sinh và đóng góp của những người phụ nữ rất bình dị này tại nơi lưu giữ những giá trị đã làm nên danh tiếng Phụ nữ Việt Nam.

Sau 4 năm chỉnh lý hệ thống trưng bày thường xuyên, tháng 10/2010 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mở cửa trở lại. Bảo tàng thường xuyên trưng bày 3 chủ đề: Phụ nữ trong gia đình; phụ nữ trong lịch sử; thời trang nữ. Các chủ đề này thể hiện rõ các nghi lễ, phong tục hôn nhân, sinh đẻ, tổ chức cuộc sống gia đình... của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày các chuyên đề như: Phụ nữ bán hàng rong, tín ngưỡng thờ mẫu... và dịp 20-10 năm nay, chuyên đề “Khám phá Singaoro! Sắc màu di sản” là “sản phẩm” mới nhất trình làng người xem.

Tại gian trưng bày theo chủ đề “Phụ nữ trong lịch sử”, tôi bắt gặp những ánh mắt mờ đục nhòe nước của những người phụ nữ trong câu lạc bộ “Tình thương” đến từ Bắc Giang. Những hình ảnh phụ nữ kiên trung thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện lên sinh động đã gợi nhớ trong họ những tháng năm tuổi xuân. Đó là thời kỳ đầy hào hùng. Những đám cưới vội trong ngày nghỉ phép. Những cuộc chia ly với chứa chan hy vọng ngày trở lại. Và tấm giấy báo tử đẫm nước mắt... Hơn ai hết, những vị khách tham quan đặc biệt này hiểu thời khắc đó. Thế mới biết, những hiện vật là lá thư tình gửi từ chiến trường, những cuốn nhật ký viết cho con, viết cho vợ của người lính được bảo tàng sưu tập và trưng bày có giá trị như thế nào. Nó không chỉ giúp gợi nhớ quá khứ mà còn để người trẻ tuổi biết về một thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Tuyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tình thương” cho biết, câu lạc bộ thành lập cách đây 20 năm, quy tụ những người vợ liệt sỹ. Chồng của các bà ra đi khi họ mới ngoài 20 tuổi. Thờ chồng, nuôi con, đến nay họ đều là bà nội, bà ngoại. Việc đến thăm bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, được gặp lại những hiện vật từng rất quen thuộc trong đời sống giúp họ thấy một phần đời sống của mình ở trong đó. Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, họ là những hiện vật đặc biệt, bên những hiện vật đã làm nên danh hiệu – Phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang.

Những người vợ liệt sỹ ở Bắc Giang thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ngày 19/10.

Khám phá phụ nữ Việt Nam qua hiện vật “biết nói”

Trong cuốn sổ ghi lại những dòng suy tưởng tại gian trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Tâm - Đẹp - Vui”, tôi thấy có rất nhiều dòng lưu bút và trong số đó có nhiều đoạn viết bằng tiếng nước ngoài. Ở trong phòng xem phim, tôi cũng thấy có khá đông khách nam giới là người Việt lẫn người ngoại quốc.

Bác Nguyễn Hữu Quát, phố Võ Thị Sáu, Hà Nội dành buổi sáng 19/10 để cùng vợ là bác Nguyễn Thị Lâm đến thăm bảo tàng. Đứng bên những hiện vật là cái đó, cái trúm, cái lưới..., những vật dụng rất quen thuộc ở nông thôn Bắc Bộ, bác Quát cho biết, đó là những thứ rất quen thuộc của người nông dân. Thời trẻ, bác công tác ở Hà Nội, cuối tuần về quê đi tát nước giúp vợ rồi đầu tuần lại hối hả lên thành phố. Người phụ nữ Việt Nam tần tảo, sớm hôm chăm lo việc đồng áng, nuôi con nên trải qua rất nhiều vất vả. Thanh niên bây giờ, nhất là những người sống ở thành thị ít biết đến cuộc sống của bà, của mẹ mình khi trước. Nếu ghé thăm những gian trưng bày như thế này không chỉ giúp họ biết hơn về cội nguồn mà còn tích lũy thêm vốn sống. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam còn chú trọng khai thác và trưng bày chủ đề liên quan đến tín ngưỡng. Gian trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Tâm - Đẹp - Vui” là điển hình...

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam không chỉ là điểm đến để hiểu hơn về phụ nữ Việt Nam mà thông qua đây, người xem khám phá về văn hóa, phong tục tập quán, về gia đình người Việt. Mong rằng, bảo tàng tiếp tục sưu tầm, gìn giữ và trưng bày những hiện vật làm nên đời sống sinh động của người phụ nữ  - một phần quan trọng đã làm nên nền tảng trong xã hội Việt Nam

Cao Hồng

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文