Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dạo phố phường Hà Nội
Điều bất ngờ nhất mà cựu Tổng thống Bill Clinton đã thực hiện trong chuyến thăm Việt Nam lần này là quyết định đi bộ dạo phố Tràng Tiền và dạo bước bên Hồ Gươm. Sau khi xuống khỏi phòng khách sạn, cựu Tổng thống Bill Clinton đã ung dung đi bộ dạo phố, bỏ mặc cả đoàn xe gồm có xe dẫn đường, xe hộ tống cứ ngẩn ngơ nhìn theo.
18h10' ngày 5/12, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng với đoàn tùy tùng khoảng 20 người đã đáp chuyên cơ xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là lần trở lại Việt
Năm 2000 trên cương vị Tổng thống, ông Bill Clinton đã cùng vợ và cô con gái rượu của mình đến thăm Việt
Không hẹn vẫn gặp lại
Theo chương trình trong chuyến thăm này, cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ tham gia ký kết một biên bản thỏa thuận giữa Quỹ Clinton với Bộ Y tế về việc cung cấp thuốc điều trị và thuốc thử nghiệm HIV cho trẻ em có HIV ở Việt
Cựu Tổng thống Bill Clinton cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đồng thời tham gia một cuộc tọa đàm về chủ đề HIV/AIDS và vai trò của thanh niên trong việc chống lại căn bệnh hiểm nghèo này.
Mặc dù không rầm rộ và hoành tráng như chuyến thăm trước nhưng khi đến Việt
Lực lượng an ninh bảo vệ cho cựu Tổng thống Bill Clinton thăm Việt
Mặc dù không còn đương nhiệm, nhưng trong chuyến thăm Việt Nam lần này, cựu Tổng thống Bill Clinton vẫn nhận được sự "săn đón" rất kỹ lưỡng của các phóng viên báo chí ngay bắt đầu từ khi ông có mặt tại Việt Nam.
Sáng 6/12, hàng chục phóng viên các tờ báo đã phục sẵn trước cửa khách sạn Hilton Hanoi Opera và bỏ ra hàng tiếng đồng hồ kiên nhẫn chờ đợi.
![]() |
Phải là "người trong nhà" và cũng đã được anh em cảnh vệ "nhẵn mặt" chúng tôi mới vào được phía trong khách sạn và tranh thủ ngồi "moi" thông tin cũng như xem các nhân viên an ninh Mỹ tác nghiệp.
Điều làm chúng tôi khá lý thú và ngạc nhiên là trong số những nhân viên an ninh bảo vệ cựu Tổng thống Bill Clinton có một nhân viên người Mỹ nhưng nói tiếng Việt khá chuẩn. Trong lúc chờ đợi cựu Tổng thống Bill Clinton ăn sáng trên phòng, viên sỹ quan này cũng ghé vào bàn tán gẫu với các sỹ quan an ninh Việt
Sau cuộc trò chuyện hỏi ra mới biết anh ta hiện là nhân viên an ninh tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và mặc dù mới đến Việt
Bởi thế nên khi bảo vệ cựu Tổng thống Bill Clinton thăm phòng tranh tại 40B Hàng Bông, anh chàng này đã làm cho không ít em học sinh và các cô gái đang chen lấn để xin chữ ký tại đây mắt tròn, mắt dẹt khi luôn miệng: "Các bạn lui ra phía sau" rồi "Cảm ơn"… rối rít.
Đến Việt
Công tác đảm bảo an ninh cho cựu Tổng thống Bill Clinton cũng được lực lượng an ninh Việt
Thức dậy từ sáng sớm và làm nhiệm vụ cho đến quá trưa không có giờ nghỉ nên cũng như chúng tôi, các sỹ quan bảo vệ tiếp cận Việt Nam hôm nay cũng không kịp ăn trưa mà phải căng sức ra hoàn thành nhiệm vụ, bởi lịch làm việc của cựu Tổng thống Bill Clinton gần như kín mít.
Người bộ hành bất chợt
Chuyến thăm thú lại phố phường Hà Nội, đặc biệt là thăm lại phòng tranh 40B Hàng Bông, nơi trong chuyến thăm trước vợ chồng ông và con gái đã ghé vào đây không có trong chương trình từ trước.
Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất mà cựu Tổng thống Bill Clinton đã thực hiện trong chuyến thăm này, đó là quyết định đi bộ dạo phố Tràng Tiền và dạo bước bên Hồ Gươm. Quyết định đó thực sự đã làm cho tất cả rất nhiều người, trong đó có cả cánh nhà báo đang nhẫn nại đứng chờ tại đây ngạc nhiên và thích thú.
Sau khi xuống khỏi phòng khách sạn, cựu Tổng thống Bill Clinton đã ung dung đi bộ dạo phố, bỏ mặc cả đoàn xe gồm có xe dẫn đường, xe hộ tống cứ ngẩn ngơ nhìn theo.
Bắt đầu từ khách sạn Hilton Hanoi Opera, ghé qua Nhà hát Lớn Hà Nội, rồi dọc theo đường Tràng Tiền, rẽ sang hồ Hoàn Kiếm. Khi nhận ra sự xuất hiện của ông, có rất đông người, trong đó khá nhiều khách du lịch nước ngoài và các cô gái, học sinh đã vẫy tay chào cũng như tranh thủ xin chữ ký. Có rất nhiều người đi đường khi phát hiện ra sự xuất hiện của cựu Tổng thống Bill Clinton trên phố cũng đã dừng xe lại làm cho cả tuyến đường này trở nên tắc nghẽn.
Cựu Tổng thống Bill Clinton tỏ ra hết sức thoải mái, vui vẻ và dễ gần, dọc suốt đường đi ông liên tục ghé vào bắt tay, ký tặng những người dân hai bên đường. Đặc biệt khi có mặt tại Hồ Gươm, cựu Tổng thống Bill Clinton đã dừng lại khá lâu trước Tháp Rùa và tỏ ra khá xúc động.
Ông đến 40B Hàng Bông để thăm phòng tranh tại đây. Cuộc viếng thăm của ông đã làm cho cả tuyến phố Hàng Bông bị tắc nghẽn. Có những người còn khá láu lỉnh khi đã mang theo cuốn Hồi ký Hillary Clinton - cuốn hồi ký rất nổi tiếng của vợ ông để xin ông ký tặng.
Phong cách lịch lãm, dễ gần của cựu Tổng thống Bill Clinton đã làm cho những người dân Hà Nội tỏ ra hết sức thiện cảm với ông
