Đà Nẵng: Hàng loạt giáo viên bất ngờ bị điều chuyển

10:20 31/10/2007
Trong khi nhiều trường hân hoan bước vào năm học mới thì tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng: Hàng loạt giáo viên bất ngờ có quyết định thuyên chuyển đột ngột, gây hoang mang, lo lắng và dư luận không tốt.

Thực hiện điều chuyển giáo viên (GV) ở hai bậc trung học cơ sở (THCS) và tiểu học để điều hòa và nâng cao chất lượng chuyên môn của ngành trên địa bàn là chủ trương đúng đắn.

Nhưng những ngày đầu tháng 9, trong khi nhiều trường hân hoan bước vào năm học mới thì tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng: Hàng loạt GV bất ngờ có quyết định thuyên chuyển đột ngột, gây hoang mang, lo lắng và dư luận không tốt.

Cho đến thời điểm này, hầu hết các GV trong danh sách điều chuyển của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hải Châu, đã nhận quyết định để đến nhiệm sở mới nhưng vẫn không nguôi nỗi bức xúc.

Một giáo viên tâm sự: "Sáng 5/9, như thường lệ, chúng tôi đến trường với niềm vui tràn đầy hạnh phúc gặp lại đồng nghiệp, gặp lại học trò với mái trường sau những tháng hè, với một tư thế sẵn sàng học tốt để mừng năm học mới. Nhưng, buồn thay, khi tiếng trống khai trường vừa kết thúc, học sinh vào lớp chuẩn bị tiết học đầu tiên thì Hiệu trưởng lại có lệnh họp hội đồng để đọc quyết định điều chuyển GV...".

Thầy Trần Đức Kiệt, Tổ trưởng tổ Toán của trường THCS Kim Đồng, người có bề dày thành tích trong hơn 30 năm đứng trên bục giảng, ở nhiều cương vị khác nhau, đến nay đã 54 tuổi vẫn không ngăn được những giọt nước mắt: "Trường THCS Kim Đồng có 5 GV và 1 Phó Hiệu trưởng có quyết định thuyên chuyển vào đầu năm học này. Tôi nhận quyết định chuyển đến trường THCS Tây Sơn vào sáng ngày 6/9 trong một tâm trạng bất ngờ, sửng sốt. Sáng ngày 7/9, tôi vẫn tới trường Tây Sơn trình quyết định, sau đó đem theo đơn tường trình xin được ở lại lên gặp ông Nguyễn Đăng Ngưng, Trưởng phòng GD&ĐT để trình bày nguyện vọng, nhưng cả 2 lần gặp, tôi đều thấy ông có thái độ quan liêu, hách dịch, lần thì tắt đèn trong phòng đuổi tôi ra, lần thì hù dọa...".

Thầy Trần Lập, GV dạy Toán của Trường THCS Trưng Vương nói: "Ngày đầu năm học, khi Hiệu trưởng đọc quyết định thuyên chuyển GV, kẻ đi, người ở đều trong một tâm trạng buồn chán, lo sợ vì ông Trưởng phòng tuyên bố sẽ còn nhiều đợt nữa. Cứ điều chuyển kiểu như thế hóa ra mái trường trở thành quán trọ; một khi GV có ý nghĩ ở một nơi nào đó chỉ là tạm thời thì làm sao chú tâm để vun đắp cho nơi đó được ?".

Một số GV đã cho rằng, khi họ cầm tờ quyết định đột ngột ngay trong ngày khai giảng không khác gì việc họ bị xúc phạm về mặt nhân cách: "Các em học sinh sẽ nghĩ gì khi thầy giáo hôm nay còn ở trên lớp, mai đã đi khỏi trường mà không rõ lý do?" Đa số GV đều cho rằng, họ sẽ vui lòng đến trường khác một khi thoả mãn với lý do vì sao phải thuyên chuyển và được nắm bắt về tâm tư, nguyện vọng trước khi có quyết định.

Không chỉ gấp gáp về mặt thời gian và không rõ lý do, mà quyết định điều chuyển cũng thay đổi liên tục và lúng túng.

Có GV trong vòng 5 ngày nhận 2 quyết định khác nhau: Từ Trường THCS Trưng Vương điều chuyển về Trường THCS Lê Hồng Phong, tiếp đó lại thay đổi về Trường THCS Nguyễn Huệ; GV Anh văn Bùi Hữu Thủy ở Trường THCS Nguyễn Huệ trong vòng ít ngày nhận 2 quyết định về Trường THCS Lê Hồng Phong, sau đó lại về Trường THCS Kim Đồng; cô Mai Thị Chiên vốn là  GV ở trường THCS Tây Sơn chuyển về Trường THCS Trưng Vương, năm học này cô Chiên lại có quyết định điều về lại trường THCS Tây Sơn, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hiệu trưởng không nhận, cho nên quyết định lại thay đổi điều về trường THCS Lý Thường Kiệt...

UBND quận Hải Châu đặt ra  yêu cầu trong chủ trương điều chuyển rất rõ: Hằng năm chuẩn bị bước vào năm học mới, UBND quận giao cho Phòng GD&ĐT nhiệm vụ rà soát, xây dựng kế hoạch điều chuyển cán bộ giáo viên một cách hợp lý để vừa tăng cường chất lượng giảng dạy vừa để cân đối, điều hòa đội ngũ giữa các đơn vị trong ngành...

Nhưng vấn đề là trong cách làm, phương pháp triển khai của Phòng GD&ĐT quận Hải Châu mà người trực tiếp chịu trách nhiệm chính là ông Trưởng phòng Nguyễn Đăng Ngưng có nhiều sai sót, bất cập.

Theo ông Nguyễn Đăng Ngưng, chủ trương luân chuyển đã nằm trong kế hoạch đặt ra: trong vòng 3 năm sẽ điều chuyển 390 GV mà trước mắt là làm thí điểm 31 trường hợp ở bậc THCS, và đã được sự thống nhất của Quận uỷ; nhưng do vào năm học mới, ông vẫn phải chờ quyết định của Sở Nội vụ về số GV đã tham gia thi tuyển, cộng với 30 trường hợp xét tuyển, 15 trường hợp nhận từ ngoại tỉnh, 45 trường hợp về hưu để cân đối tỉ lệ GV của từng trường nên đã dẫn đến tình trạng mà GV gọi là "loạn" điều chuyển trên đây.

Và hậu quả là gây xáo trộn không chỉ trong chuyên môn, nhiều trường không ổn định được nền nếp dạy và học do lúng túng ở khâu sắp xếp GV đứng lớp, GV chủ nhiệm; cao hơn là gây ức chế trong tâm lý GV làm giảm nhiệt tình, trách nhiệm trước học sinh...

Trước những bức xúc trên đây của đông đảo GV quận Hải Châu, vừa qua, UBND quận đã có cuộc họp chấn chỉnh việc làm của ông Trưởng phòng GD&ĐT, và một số cơ quan báo chí cũng đã phản ánh gay gắt sự việc này.

Ông Nguyễn Đăng Ngưng cũng đã tiếp thu và nhận trách nhiệm thuộc về người đứng đầu ngành GD&ĐT quận Hải Châu về: thời điểm điều chuyển giáo viên là chưa hợp lý, cận ngày khai giảng; sau khi điều chuyển có họp lãnh đạo điều chỉnh một vài trường hợp nên đã gây hiểu lầm không tốt; bản thân ông Trưởng phòng đã nhận khuyết điểm trước UBND quận, rút kinh nghiệm để sau này có phương pháp tốt hơn; khẳng định rằng đây là chủ trương đúng của Quận ủy, UBND quận, nhưng khi triển khai không lường trước tính phức tạp của việc điều chuyển.

Sau sự việc loạn điều chuyển Phòng GD&ĐT huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) giờ là đến Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), mong là sự việc sớm được chấn chỉnh và đây ắt hẳn là bài học kinh nghiệm đắt giá về công tác tổ chức giáo dục để các đơn vị Giáo dục khác tiếp thu, để đừng có xảy ra loạn điều chuyển

Viết Nam

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文