Đà Nẵng: Làng chài "xông biển" đầu năm

15:26 12/02/2008
Chiều mồng một Tết, ngư dân đánh bắt bằng nghề te ruốc ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã nô nức ra khơi, sản xuất đầu năm.

Sáng mồng 2 Tết, những chiếc ghe của phường Thuận Phước (Hải Châu), phường Hoà Hiệp Bắc, Hoà Hiệp Nam (Liên Chiểu) cũng rời bến đi nhận quà của biển.

Thời tiết thuận lợi, đại dương ưu ái, chưa trọn ngày kể từ khi rời bến, ghe nào cũng đưa về 5 - 7 tạ ruốc tươi. Với giá 4.200đ/kg, mỗi chuyến, 3 ngư dân/ghe, đã có nguồn thu hơn 2 triệu đồng. Trừ chi phí họ còn lãi 1,6 - 1,8 triệu đồng.

Ba anh em ruột: Đặng Văn Bê, Đặng Văn Toàn, Đặng Văn Hoàng ở tổ 10a, phường Mân Thái là những người đón năm mới trên biển sớm nhất. 14h mồng 1 Tết, 3 anh em điều khiển 3 ghe rẽ sóng ra khơi (mỗi ghe 3 - 4 người). Tiếp theo họ là hàng chục ghe hành nghề xúc ruốc cũng đồng loạt chào người thân nhằm hướng Đông thẳng tiến, mang theo hương vị ngày đầu xuân. Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn, họ đã về đến bãi ngang. Người thân họ và bà con kinh doanh mặt hàng ruốc đã chờ đón tại bãi biển.

Khó có thể diễn tả hết niềm vui được mùa của những người vừa từ biển về và người thân họ trong ngày đầu năm. Ai nấy nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy nhau. Đón 3 con trai và các ngư dân, ông Đặng Văn Ạm, 68 tuổi, có mặt trên bãi biển từ rất sớm. Là người gắn bó với biển hơn 50 năm, dạn dày kinh nghiệm, ông động viên mọi người mở hàng vào mồng một Tết.

Theo ông, ruốc chỉ xuất hiện ở vùng biển gần bờ nhiều nhất vào dịp Tết, nhất là khi có gió Đông Nam. Năm nay, đúng mồng một Tết, gió Đông Nam thổi mạnh. Ra khơi, chắc chắn trúng đậm. Cả 3 con trai nghe lời ông, tạm gác ngày đầu xuân vui vẻ, hăm hở ra khơi.

Nhiều ngư dân trong khu vực cũng hưởng ứng. Chiều mồng một Tết, hàng chục ghe của ngư dân Mân Thái đồng loạt đi nhận quà của biển. Sáng mồng 2 Tết trở về, ghe nào ghe nấy đầy ắp những thúng ruốc còn tươi rói. Chị Huỳnh Thị Nhượng, vợ anh Huỳnh Văn Bê không giấu nổi niềm vui khi chồng chị có chuyến biển đầu năm thắng lợi.

Những thúng ruốc vừa chuyển lên bãi biển, khách hàng mua ngay. Chị cho hay: Mấy năm trước ít khi ra khơi vào mồng một Tết. Năm nay biển ưu ái, thời tiết thuận lợi, mọi người quên luôn Tết. Thu nhập cao, trở về buổi sáng, buổi chiều đã ra biển, đánh bắt chuyến khác. Chị tính, đến sáng mồng 5, mỗi ghe của ngư dân Mân Thái đã có 3 chuyến biển, chiếc nhiều đưa về gần 2 tấn, chiếc ít cũng hơn tấn rưỡi ruốc.

Sáng mồng 3 Tết, cảng cá Thuận Phước đã tấp nập ghe vào trả hàng và người đón ruốc. Ít nhất hơn 20 chiếc công suất nhỏ của phường Thuận Phước ra khơi vào ngày đầu năm.

Ông Đỗ Văn Giỏi, ở tổ 43 Thuận Phước, chủ ghe số ĐNa 7001 rất phấn khởi khi chuyến biển đầu năm trúng dậm. Ông cho hay: Ngày đầu xuân ai chẳng muốn ở nhà đón Tết. Song thời cơ đến, phải tranh thủ từng giờ. Vài ba tuần nữa, bám biển cả ngày, không còn ruốc mà đánh bắt. Vợ chồng anh Nguyễn Chê, ngụ tổ 37 Thuận Phước, cũng có chuyến biển đầu năm thuận lợi. 

Có lẽ ít năm nào nghề te ruốc của ngư dân Đà Nẵng trúng đậm như năm nay. Loại hải sản là nguyên liệu cho chế biến mắm tôm, tiêu thụ rất thuận lợi. Tính ra, tuần đầu tiên của năm Mậu Tý, ngư dân Đà Nẵng đã đưa từ biển về hàng trăm tấn ruốc tươi. Cũng từ hoạt động rất hiệu quả này, chúng tôi mới hiểu đúng căn nguyên của thực trạng ngư dân một số vùng ở Đà Nẵng quyết tâm gắn bó với những chiếc ghe công suất nhỏ đánh bắt gần bờ.

Hoá ra, những chiếc ghe, với nghề te ruốc rất dân dã, thu nhập không hề thua kém so những tàu đánh bắt xa bờ. Hơn thế nữa, sản phẩm của họ rất cần thiết cho lĩnh vực chế biến hải sản tiêu thụ nội địa.

Chia vui cùng họ, chúng tôi thầm chúc cho hoạt động đánh bắt hải sản biển của ngư dân Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung, một năm thắng lợi trọn vẹn

Nguyễn Cầu

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文