Dân lo khi Hà Nội cấm bán hàng rong trên một số phố

15:55 23/05/2008
Danh mục 62 tuyến phố và 48 điểm di tích, văn hóa không được phép bán hàng rong đã được UBND TP Hà Nội chính thức công bố. Văn bản này đã khiến hàng chục nghìn người bán hàng rong, không chỉ những người ngoại tỉnh mà ngay cả những người có hộ khẩu tại Hà Nội đã coi gánh hàng rong là kế sinh nhai, hoang mang. >> Hà Nội: Hàng rong chỉ được bán ở những phố không tên, ngõ? >> Hàng rong ở Hà Nội sắp bị "xóa sổ"?

Và câu hỏi đặt ra cho các nhà quản lý là liệu có xảy ra tình trạng các gánh hàng rong sẽ dồn cục, nhếch nhác trong các phố không bị cấm, hay sẽ lại mọc thêm những chợ cóc mất vệ sinh ngay giữa lòng Thủ đô?

Hoang mang nỗi lo thất nghiệp

Trong khi rất nhiều người làm nghề bán hàng rong xôn xao bàn tán thông tin về việc họ sẽ không được bán trên 62 tuyến phố và 48 điểm di tích, văn hóa, ở một gốc cây xà cừ trên phố Hàng Lược, một cụ già 81 tuổi vẫn ngồi vô tư lự bên làn lược nhựa, lược sừng - đồ nghề sinh nhai của mình. Đã 50 năm qua, ngày nào bà cụ Ngạc cũng đi bộ từ nhà trọ ở gần chợ Đồng Xuân, xách theo làn lược đem bán dạo lấy tiền sinh nhai.

Vẫn dẻo dai, minh mẫn, cụ Ngạc cho biết, quê cụ ở Hải Dương, mỗi ngày cụ thuê chỗ ngủ trọ hết 6.000 đồng, tiền bán lược có ngày lãi mươi, mười lăm nghìn.

Khi chúng tôi hỏi về chủ trương cấm bán hàng rong trên một số tuyến phố của Hà Nội, trong đó có phố Hàng Lược, cụ Ngạc thủng thẳng: "Lúc nào người ta đuổi hẵng hay cô ạ. Tôi già rồi, chân yếu, không rong ruổi xa được. Nếu họ cấm thì có lẽ đành về quê dựa dẫm con cháu thôi. Mà con cháu tôi toàn làm ruộng thì chúng nó nuôi tôi sao được hả cô?".

Với cụ Ngạc, nghề bán lược rong đã giúp cụ không chỉ có miếng cơm, manh áo, nuôi sáu đứa con trưởng thành mà giờ đây còn là niềm vui tuổi già.

Nếu theo đúng quy định của UBND TP, họ chỉ được bán hàng trên các tuyến phố ngoài 62 tuyến phố chính đã được nêu.

"Các tuyến phố bị cấm đều là các tuyến phố đông người qua lại, bọn em mới bán được hàng, giờ chui vào các phố nhỏ thì hàng họ lại ế ẩm mất thôi", chị Vũ Thị Nhung (Phúc Thọ, Hà Tây) than thở.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những người bán hàng rong.

Khác với cụ Ngạc, chị Lê Thị Lành hốt hoảng khi biết, từ ngày 1/7, chị sẽ không còn được bán bún riêu trên phố Bà Triệu nữa. Cũng như chị Lành, hàng nghìn người bán hàng rong đang trong tâm trạng lo âu vì sợ mất nghề kiếm sống.

Những người ngoại tỉnh, đa số đều trả lời chúng tôi rằng, nếu bị thu hẹp phạm vi bán hàng rong, họ sẽ chuyển sang làm nghề gánh thuê, rửa bát hay giúp việc tại các quán ăn. Nhưng với những người Hà Nội làm nghề bán hàng rong, nhất là những người sống trong các ngõ hẻm trên những tuyến phố bị cấm bán, thất nghiệp là điều khó tránh khỏi.

Nên bố trí chỗ bán hàng rong

Chủ trương siết chặt quản lý hàng rong của UBND TP Hà Nội là một chủ trương đúng. Rất khó chấp nhận những hình ảnh lộn xộn, mất vệ sinh từ những gánh hàng rong. Nhưng công bố danh mục các tuyến phố và di tích cấm bán hàng rong trong khi TP chưa tạo điều kiện cho người bán hàng rong có chỗ bán hàng phải chăng vẫn là cách làm theo kiểu không quản lý được thì cấm?

Và việc công bố danh mục này sẽ là một trong các bước của lộ trình dần xóa hoàn toàn hàng rong. Tuy nhiên, những tuyến phố lớn, phố chính đã bị cấm cũng có nghĩa, các gánh hàng rong sẽ dồn, tụ tập tại các phố còn lại. Điều này sẽ dẫn đến việc phát sinh thêm nhiều chợ cóc, chợ xanh, gây khó khăn thêm cho việc quản lý.

Theo Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong, UBND TP Hà Nội giao cho Sở Giao thông - Công chính và UBND các quận, huyện từ ngày 25 đến 31/5 phải tổ chức cắm xong biển báo cấm bán hàng rong trên các tuyến đường, khu vực không được phép bán hàng rong.

Từ 1 đến 30/6, các lực lượng chức năng của thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn đồng loạt kiểm tra, chủ yếu là nhắc nhở và hướng dẫn hoạt động bán hàng rong.

Và từ 1/7, các lực lượng trên mới bắt đầu kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Sau 1 năm triển khai thực hiện, các ngành chức năng và UBND các quận, huyện sẽ kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm báo cáo thành phố xem xét, điều chỉnh bổ sung để có thể nhân rộng ra các khu vực, tuyến phố khác.

Hiện những người làm nghề bán rong đều lo lắng vì không hiểu liệu hàng hóa của họ có bị thu khi gánh hàng đi lại trên các tuyến phố bị cấm bán?

"Không được bán nhưng nếu chúng tôi gánh hàng đi trên phố bị cấm bán hàng rong thì họ có tịch thu hàng của chúng tôi không?" - rất nhiều người bán hàng rong thắc mắc.

Bản thân hai chữ "hàng rong" đã cắt nghĩa khá rõ nét nghề mưu sinh của họ. Một đôi quang gánh với thúng, mẹt đựng hàng (chủ yếu là hoa, quả, rau, đồ ăn chín như bún đậu, riêu cua…), những người bán hàng rong luôn phải di chuyển trên các đường phố để bán hàng kiếm sống.

Ngọc Yến

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文